Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Giáng Sinh và những cảm xúc



ntc2511
13-12-2007, 11:51 PM
em ơi anh biết chúng ta không có nhiều thời gian bên nhau.chúng ta cách xa nhau vì tương lai của chúng ta thôi.Có những lúc anh muốn có em bên cạnh khi anh buồn cô đơn và nhớ em.lại sắp dến giáng sinh nữa rồi nhớ năm ngoái chúng mình đi chơi thật vui vẻ nhưng nam nay thì chúng ta kô được ở bên nhau rùi.anh rất muốn nói với em điều này nhưng mà anh biết em phải ôn thi nữa.thui thì chúng ta hãy vì tương lai của chúng mình nha em.Sau này chúng ta còn có nhiều thời gian bên nhau mà

ngày nhớ em rất nhiều em iu
hãy là cô bé ngây thơ của anh mãi mãi nha ẹm iu em nhiệu

maybe i love you
14-12-2007, 03:55 AM
Vui quá há .Có thể gọi điện hay nhắn tin cũng được mà.

only_you_in_my_heart
14-12-2007, 07:48 AM
Sự cách xa đâu có nghĩa gì khi 2 bạn thật sự yêu nhau phải không?Bạn có nhiêu cách để có thể cho nhau đêm noel thật vui vẻ ,mình nghĩ bạn sẽ tìm ra cách để tạo ra một đêm noel đáng nhớ dù 2 bạn thể ở bên nhau.Chúc bạn thành công

love_heaven_lmh
14-12-2007, 07:53 AM
ở một mình mà lạnh thì ghé festival hoa đà lạt chơi cho....ấm cúng :sr: dạo ni khí tiết mát mẻ ghia gứm :sr:

bff_173
14-12-2007, 08:47 AM
sẽ vẫn là 1 noen ấm áp nếu 2 người thực sự yêu thương !

ly_chank_ho
14-12-2007, 08:49 AM
Vui quá há .Có thể gọi điện hay nhắn tin cũng được mà.

hãy nhắn một tin nhắn thể hiện tình cảm của bạn dành cho cô ấy
ví dụ như là : dẫu chúng ta không thể ở bên nhau lúc này...nhưng anh biết...trái tim, trí óc, hay cái gì gì đó ( mình chưa yêu ) vẫn và luôn ở bên nhau......noel zui ze nhá em iu

se7engirl_dj
15-12-2007, 08:32 AM
cố lên đj nà, rùi sẽ được gặp nhau nà

tuyết vy
15-12-2007, 12:27 PM
xa mặt nhưng đừng cách lòng là dc ròi - nhưng you đừng wên gửi wà giáng sinh cho người ấy nhé ( hãy làm cho í bik1 rằng you nhớ í ấy mà )

xa mặt nhưng đừng cách lòng là ok ròi - nhưng cũng khg thể làm lơ cái chiện wà cáp đâu nghen < con gái mừh >

thanhhhiep
15-12-2007, 07:51 PM
Baby của anh ơi ! nhớ lúc trước chúng ta quen nhau vào 1 đêm noel ! :timup:
Ngày hôm đó nhìn em bé bỏng và ngây thơ biết chừng nào.Anh nhớ ánh mắt của em !
những cử chỉ vô cùng dễ thương biết mấy !
Ngay ngày hôm nay chắc có lẽ 1 sự thật đáng buồn rằng Anh Không Còn Yêu Em Như Trước, và anh cũng biết em cũng chẳng còn như ngày mới gặp mặt ^^!: :so_funny:
Người ta thường nói xa mặt cách lòng đến giờ anh mới hiểu ! Có ai cho anh biết chừng nào anh mới lấy lại được cảm giác như xưa ! anh luôn muốn em cười ! muốn em bên anh cùng đón thêm 1 đêm noel nữa nhưng chắc là hok dc nữa rồi !
Thôi Chúc em vui vẻ những đều anh nói đều là sự thật !
anh sẽ để thời gian xóa nhòa tất cả ! và nếu em muốn quay về bên anh như ngày nào thì anh sẽ dang rộng đôi tay đễ chào đón em ! vì anh vẫn còn yêu em ,yêu em rất nhiều ! baby lovely

HANG_BJ'
15-12-2007, 08:09 PM
thật hông đó cha , vừa mới nói là anh ko còn iu em như ngày nào xong mà

chickchoecutduoi
16-12-2007, 05:30 AM
@sẽ vẫn là 1 noen ấm áp nếu 2 người thực sự yêu thương !
QUÁ ĐÚNG!

duyên
25-12-2007, 12:05 PM
Noel năm nay.....vẫn như mọi năm....vẫn nhận tin nhắn chúc mừng Giáng Sinh của bạn bè và người thân, vẫn dự tiệc với gia đình, vẫn đến nhà thờ dự lễ.....vẫn là em của những năm về trước. Nhưng có nỗi buồn nào đó luôn vây kín em. Em không biết, không thể giải thích cho chính mình. Em dạo phố, đi qua những nơi ngày xưa em vẫn thường đến. Nhìn từng dòng người qua lại, tay trong tay ấm cúng, em mới chợt nhận ra rằng....em buồn vì.......vắng anh. Ừ, thì nhớ anh, nhớ con đường ngày xưa cùng đi, nhớ quán nước hôm nào, nhớ những lúc ấm áp bên nhau.....nhớ lắm ngày xưa ấy......Noel ở Việt Nam không lạnh, nhưng sao trong em lạnh quá. Bất chợt, em sợ, sợ phải nhớ đến anh, sợ tim thêm đau buốt. Em quay đầu về, nghe thoáng đâu đó "It's Chirstmas in my heart
When I'm with you
No matter where we are or what we do"
Christmas In My Heart - bài hát em vẫn thích như ngày nào......anh nhỉ......em vẫn không thay đổi nhưng sao nghe xung quanh nhiều quá những đổi thay ......