Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : khoang cach!



taulatau
12-12-2007, 09:05 PM
thật sự thì đến bây giờ m vẫn chưa cảm nhận được một chút tình cảm gì xuất phát từ trái tim g. Tại sao vậy nhi? hay là tại vì bọn mình từ trước đến nay chỉ xem nhau như là những người bạn thân còn khái niệm tình yêu thì vẫn chưa bao giờ tồn tai. Nhiều lúc, những cảm xúc, những suy nghĩ trong lòng cứ mong được tuôn ra, được nói ra tất cả cho g nghe,nhưng thật lòng thì có lẽ điều đó chẳng bao giờ m làm đươc.
bọn mình học với nhau được gần 3 năm rồi, và có lẽ giờ đây m đã hiểu ra rằng, có lẽ 3 năm THPT này tình cảm của m sẽ mãi mãi chỉ dãnh cho g mà thôi, sẽ không trao cho 1 ai khác, vì m hiểu dù có đến với ai đi nữa, có là bồ của ai đi nữa tì trái tim m vẫn không ngừng hướng về g. Đó là sự thật, trước kia có nhiều lúc m nghĩ, g là gì chứ, chỉ là 1 như bao người khác, và m nghĩ m sẽ quên g nhanh thôi. Nhưng dường như m đã lầm,đã lầm to m không làm được, m không quên h được,dù di với ai,dù nói chuyện với ai, ôm ai thì m vẫn nhìn thấy g, vẫn ngỡ đó là gương mặt của g cơ, sao m lại tệ vậy chứ, luôn cho rằng mình là mạnh mẽ vậy mà chỉ có 1 việc nhỏ nhặt là quên 1 người thôi m cũng không làm được, m vô dụng quá phải không? nhiều lúc cũng đã có nghĩ rằng g không hợp với m, g không xứng đáng với ty mà bấy lâu nay m giành tặng và rồi d sẽ quên nhanh thôi, nhưng sao cứ càng quên lại càng nhớ. Con tim m có lẽ đã tan biến từ lúc nào rồi, m không thể quen với cái cảm giác không có g, dường như g đã luôn hiện hữu trong tâm trí của m, trong mọi lúc mọi nơi, và giờ đây m đã hiểu m không thể ép được trái tim mình nữa rồi, m hiều g đã quên m, không còn yêu m, nhưng không sao m sẽ cố yêu g, yêu 1 người không chung thuỵ M sẽ không ép tim mình phải quên g nữa, m sẽ để tim mình bình yên , không thổn thức nữa, m mong rồi thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất, dành cho m, để m có thể quên được g, quên đi 1 người không còn đáng nhớ!:slider: