PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hãy chọn nghề đúng



thichduthu
12-12-2007, 07:33 PM
Vừa qua phường tôi tổ chức cuộc thi “Hãy chọn nghề đúng”, trong cuộc thi có nhiều thí sinh trả lời rất xuất sắc.

Tuy nhiên có những câu trả lời khiến cho khán giả bên dưới bàn luận rất sôi nổi, người nói đúng kẻ bảo sai. Xin trích một số câu:

+ Hỏi: Nghề gì đôi khi làm ra vẻ trầm tư suy nghĩ vấn đề nào đó nhưng thực tế trong đầu anh ta không nghĩ ngợi gì cả?
Trả lời: Viên chức nhà nước! (Đáp án của ban giám khảo: Diễn viên)!

+ Hỏi: Nghề gì luôn luôn biết mình nói sai mà vẫn nói?
Trả lời: Dự báo thời tiết! (Đáp án là: Thầy bói).

+ Hỏi: Nghề gì thường “chạy trường kỳ”?
Trả lời: Các loại “cò”! (Đáp án là: Vận động viên ma-ra-tông).

+ Hỏi: Người nào miệng luôn gào thét, tay chỉ trỏ bắt người ta làm việc này việc kia trong khi bản thân ông ta không làm được những việc ấy?
Trả lời: Sếp tôi! (Đáp án là: Trọng tài bóng đá).

+ Hỏi: Nghề gì đi khắp nơi chỉ để ca đi ca lại một bài kiếm tiền?
Trả lời: Ca sĩ chạy sô! (Đáp án là: Hành khất hát rong).

+ Hỏi: Nghề gì chỉ một nét bút cũng làm cho người ta đang cười thành khóc và ngược lại?
Trả lời: Quy hoạch! (Đáp án là: Hoạ sỹ).

+ Hỏi: Nghề gì thường xuyên “rút ruột”?
Trả lời: Thầu xây dựng! (Đáp án là: Mổ moi gà).

+ Hỏi: Nghề gì mà công việc chính là đào bới khắp nơi?
Trả lời: Giao thông công chính! (Đáp án là: Nghề khảo cổ).

hoa_đồng_nội
14-12-2007, 12:30 AM
Đọc xong cười thật nhưng méo quá bạn ơi.Nghề gì được cười nhiều nhất. Trả lời : KHóc mướn ( đáp án : làm hề )