PDA

Xem đầy đủ chức năng : Miền cát trắng!



cao dung
27-07-2005, 08:23 PM
MIỀN CÁT TRẰNG

Tôi đã từng mơ tới một miền cát trắng
Nơi đó đấy chỉ có tôi và em
Cùng dong chơi trên khắp vùng biển rộng
Ngắm trăng sao cùng sóng nước êm đềm ...

Nhưng cuộc đời có khác chi sóng dữ
Thuyền lênh đênh con sóng đẩy ra khơi
Gió cứ thổi thổi thuyền đi xa mãi
Bến bờ tình yêu sao chẳng đến mà dừng...

Ôi ! Cát trắng chỉ trong mơ mới có
Nhưng cũng làm dịu mát trái tim tôi
Đưa em đến cho hồn tôi rung động
Mang em di như gió cuốn hững hờ....

selockhomlex
CAO DŨNG

Mình viết bài này với tâm trạng của một ngừơi đang buồn các bạn ạ.sau đó minh lại rất vui vi có nhiều người thích nó . Mong các bàn cũng thích nó nha

sành điệu mái ngố
28-07-2005, 04:25 AM
miền cát trắng xa thẳm trong màu mắt
ngọn gió buồn đeo đuổi nắng hoàng hôn
trời xanh xanh mây chốn tìm khắp chốn
sắc cầu vồng long lanh trái tim non

phonglantim
10-11-2005, 11:07 PM
Không khó tính lém đâu kưng
Nội quy như vậy bỗng dưng phá à?
Cố gắng 88 bằng thơ nha
Không vi phạm luật.. cả nhà lại vui:D:D:D

quynh hương
21-11-2005, 04:36 AM
Hương đọc bài này đến gần ba mươi lần rồi mà vẫn muốn đọc tiếp Dũng là ngươi thật đa tình nhưng mà này sao không viết tiếp mấy bài nữa hả:
Này người ơi người đâu có biết
Luôn mong một ngày được gặp mặt nhau
Để thỏa một nỗi chờ mong
Tương tư vì những vầm thơ của người
(he he ):lol:

hahoa
21-11-2005, 05:18 AM
Tôi mơ mộng trong bầu trời tuyết trắng
Một giấc mộng cũng bình thường như ai
Được gặp anh dù chỉ trong chốc lát
Được gặp anh , người mà tôi thương nhớ...

hongnhungxanh
21-03-2006, 09:09 AM
Cát trắng !Trở về trong giấc mơ
Sóng và nước quyện vào trong khối óc
Ở nơi đó có anh và có biển
Và cùng em ta dạo bước trên đường
:huglove

thienduongmautim
28-04-2006, 07:44 PM
đừng ảo tưởng với những gì chưa có
đừng nuối tiếc với những gì đã qua
đừng chờ đợi một tương lai sắp tới
hãy sống bằng chính hiện tại của ta.

sôn gô ku
21-04-2009, 07:56 AM
"Biến vẫn trong xanh dưới nắng chiều
Một minh dạo bước thấy cô liêu..."

nhoc_cntt
25-04-2009, 10:38 PM
bờ cát yêu thương là bến bờ hạnh phúc
gió biển chan hòa làm tim anh ấm áp
bờ cát vẫn đây , gió biển vẫn chan hòa...
nhưng bên anh không còn là em nữa
và bên em là một người xa lạ
chuyện tình mình đành gác lại sao em?