PDA

Xem đầy đủ chức năng : LỜi Em MuỐn NÓi, NhƯng KhÔng BiẾt PhẢi NÓi TỪ ĐÂu?



BIKACHU
11-12-2007, 07:10 PM
BÌNH ĐỨC 12/12/2007
Anh B thân mến!
Bây giờ không biết anh có nghĩ về em một chút nào hay không?mình ở gần nhau đến như vậy mà chưa khi nào ngồi nói chuyện với nhau,không biết từ khi nào em đã thầm để ý anh B như vây? Có lẽ là từ ngày em chat với anh L,vì anh có tiếng nói giống anh L mà. Em và anh L chưa bao giờ gặp mặt nhau,nhưng em và anh thì khác,anh là công nhân của nhà máy giấy.
Mỗi lần nhìn anh ngồi nói chuyện với NHUNG em cảm thấy rất buồn ,anh không là gì của em,nên em không có quyền để ngăn cản điều đó,tình yêu đôi khi cũng phải cay đắng một chút phải không anh? nhưng tình yêu đơn phương thì cay đắng hơn nhiều. Đã có bao lần em muốn mình đừng nhớ đến anh nữa, nhưng sao mà khó quá, em không muốn mình cứ tiếp tục đi trên con đường này nữa , anh không yêu em cũng chẳng sao.Và em cũng không nói ra điều đó nữa vì em là con gái mà phải không anh?
Dù như thế nào cũng được, em vẫn nguyện cầu và mong anh hạnh phúc với người con gái mà anh yêu , em mong rằng cô ấy sẽ mang đến cho anh nhiều niềm vui hơn cho cuộc sống, và cũng mong rằng cô ấy sẽ thay em chăm sóc tốt cho anh,anh cũng sẽ mãng nguyện ở điều ấy mà phải không?
Tình yêu là sức mạnh cho anh ,là niềm tin cho cô ấy, hãy cứ yêu và sống cho thật ý nghĩa vào anh nhé ! em sẽ cầu chúc cho anh
YÊU ANH NHIỀU
:fi:

girl_no_cute
11-12-2007, 07:30 PM
yêu đơn phương thật là đau khổ mình mong và cầu chúc cho bạn sớm tìm được hp đích thực của cuộc đời mình

Babo Oppa
11-12-2007, 07:41 PM
... iu đơn phương thì chỉ bik đứng xa thầm iu và chúc người ta hạnh phúc thôi... bạn vui vẻ lên nha... :hihi:

♥ Tiểu Phương ♥
11-12-2007, 07:54 PM
uhm..................lại một chuyện tình buồn....................

cố gắng nha ...........:om: