PDA

Xem đầy đủ chức năng : thư



linh_crazy
11-12-2007, 08:49 AM
Một buổi sáng đẹp trời, Trưởng phòng nhân sự Hai Giỡn nhận được e-mail của Tư Chọc – Giám đốc Trung tâm công nghệ của Tổng công ty - với lời nhắn kèm: “Chú Hai xem vụ này thế nào, giải quyết giùm anh nghe”.


Nội dung bức thư như sau:

Kính gửi: Phòng Hành chính Nhân sự

Đồng kính gửi ông Giám đốc Trung tâm Công nghệ

Cám ơn các anh vì đã trả lời thư xin việc của tôi vào ngày 27 tháng 11 năm 2007.

Sau khi đã suy nghĩ rất kỹ, tôi rất lấy làm tiếc phải nói rằng, tôi sẽ không thể chấp nhận việc từ chối đơn xin việc của tôi ở vị trí Lập trình viên. Từ đầu năm đến giờ, tôi đã nhận được quá nhiều lời từ chối như vậy, và tôi nhận thấy rằng, mình không thể chấp nhận tất cả các lời từ chối được.

Bất kể tôi đã không qua được kì thi trắc nghiệm cũng như buổi phỏng vấn sau đó, nhưng tôi thấy sự từ chối của Quý công ty là không thích hợp với hoàn cảnh của tôi tại thời điểm hiện tại. Vì thế tôi cho rằng, tôi sẽ làm việc tại Trung tâm công nghệ của quý công ty vào ngày đầu tiên của tháng 12 này. Rất mong gặp lại các anh sớm nhất có thể.

Chúc may mắn trong việc từ chối các ứng cử viên khác trong tương lai.

Trân trọng

Nguyễn Văn X

Đương nhiên là với những lời lẽ như vậy đời nào Hai Giỡn chấp nhận, sau khi làm một chén trà, Hai Giỡn thảo luôn e-mail trả lời:

Kính gửi ông Nguyễn Văn X

Thưa ông, chúng rôi rất lấy làm cảm kích với nỗ lực tuyệt vời của ông khi đăng ký tuyển dụng vào công ty.

Vì một lý do vớ vẩn nào đó mà nhân viên Phòng nhân sự của chúng tôi lại xếp lịch phỏng vấn ông trong đợt tuyển lập trình trong khi ông đăng ký vào vị trí bảo vệ (Tôi đang đặt nghi vấn với chiếc điện thoại mới của cô nhân viên).

Cũng vì một lý do vớ vẩn nào khác mà ông lại vượt qua kỳ thi trắc nghiệm với 500 điểm, trong khi các kỹ sư cứng cựa của MicroSoft chỉ đạt mức 350 (Tôi lại quan tâm đến chiếc xe Mazda mới của ông Giám đốc Trung tâm).

Vì những lý do trên chúng tôi buộc lòng gửi thư từ chối đến ông và tiện thể thông báo: Tôi đang rất quan tâm đến chiếc Honda Civic.

Chúc ông may mắn và hẹn gặp lại!

Kính thư

Hai Giỡn

Chưa uống nhạt ấm trà, máy tính của Hai Giỡn lại báo hiệu có e-mail tới.

Kính gửi ông Hai Giỡn

Tôi rất thấy cảm kích khi nhận được thư của ông.

Tôi phải đính chính lại với ông là Hồ sơ xin việc của tôi không phải vào vị trí Bảo vệ mà là vị trí Giám đốc điều hành.

Tôi xin cam đoan là không có liên quan gì giữa 500$ tôi đưa cho cô nhân viên với chiếc điện thoại của cô ấy.

Tôi cũng chắc chắn rằng 10.000$ trong phong bì cho ông Giám đốc Trung tâm công nghệ không có liên quan gì đến chiếc xe Mazda của ông ấy cả.

Tôi cũng xin hứa 30.000$ tôi sẽ chuyển khoản cho ông sau đây không có bất cứ liên quan gì đến chiếc Civic 2007 mà ông sắp mua.

Với những cam kết trên, tôi mong rằng sẽ nhận được thư phản hồi của ông sớm nhất có thể.

Trân trọng

Nguyễn Văn X

TB: Hy vọng là ông Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông đã có nhà và không có ý định mua nhà mới.

Biết gặp phải tay không vừa, Hai Giỡn bèn dùng một số biện pháp nghiệp vụ để điều tra tìm hiểu, ngay sau khi có kết quả Hai Giỡn buộc lòng phải gửi thư trả lời.

Kính gửi ông Nguyễn Văn X

Xin lỗi vì sự phản hồi chậm trễ này thưa ông. Trong tuần vừa rồi, chúng tôi có nhận được kết luận của Thanh tra và một số thư tay, cũng xin thông báo để ông nắm được.

Thứ nhất, chiếc điện thoại mới của cô nhân viên là do 2 chàng người yêu (cũ và mới) của cô góp nhau tặng.

Thứ hai, Chiếc xe Mazda ông Giám đốc Trung tâm công nghệ đứng tên ông hàng xóm nhà chị vợ bên ngoại của ông ta nên không đủ cơ sở để kết luận.

Cuối cùng, trong thời gian này tôi đang tập trung thời gian nghiên cứu ca trù - ả đào nên không còn hứng thú với chiếc Civic 2007.

Với những lý do trên cộng với những nỗ lực của ông trước - trong - sau khi phỏng vấn, chúng tôi vui mừng thông báo rằng: ông đã chính thức được tiếp nhận làm việc tại công ty theo vị trí đã đăng ký.

Căn cứ vào kinh nghiệm, năng lực và bằng cấp, ông sẽ nhận mức lương 810.000đ (Tám trăm mười ngàn đồng). Trong thời gian thử việc ông sẽ nhận 80% mức lương trên.

Hẹn ông vào 9h00 sáng thứ Hai tới.

Trân trọng

Hai Giỡn

Thế rồi cả tuần nay không thấy anh X đến nhận việc mà Tư Chọc hễ gặp Hai Giỡn cứ lườm lườm. Không hiểu ra sao cả!