Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : hãy làm những gì có thể



phong10288
10-12-2007, 04:31 AM
Nếu ta iu một người và họ cũng iu ta ,nhưng rồi tùng iu lại ra đi ,thì cũng đừng níu kéo hay đổ lỗi mà hãy để nó ra đi.Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó và rồi ta sẽ hiểu hãy nhớ rằng ta ko lựa chọn tình iu mà tình iu lựa chọn ta.Tất cả những gì mà chúng ta thật sự làm là hãy đón nhận tình iu với tất cả những điều kỳ diệu của nó khi tình iu đến.Và rồi hãy dang rộng tay và để nó ra đi một khi tình iu đã muốn thế.:timvo:

THANHHUY_2990_2990
13-12-2007, 09:14 AM
tình đẹp là tình dang dở mà bạn, tình yêu ra đi nhưng những kỷ niệm còn lại thì hok bao giờ có thể phai mờ

huongduongxanh
13-12-2007, 10:03 AM
đừng quá rộng mở như thế vì đôi lúc trở thành dễ dãi và trái tim bạn sẽ bị tổn thương nhìu hơn đó, hãy mở khi nào thật cần thiết thôi nhé