Phong Linh
09-12-2007, 10:47 PM
TUỔI BUỒN
-Hoàng Minh Châu-
Tuổi buồn như chiếc lá
Lặng lẽ rơi từng ngày
Gió cuốn đi mệt lả
Định mệnh đùa trên vai
Tuổi buồn như nắng chảy
Bỏng rát đến vô hồn
Bước chân trần khắc khoải
Qua đường dại nẻo khôn
Tuổi buồn như đêm vắng
Bóng nghiêng xiêu đồng hành
Trải đời lên giấc ngủ
Nghe sầu ngồi vây quanh
Tuổi buồn như buổi sáng
Ly cafe một mình
Cô đơn không có bạn
khuấy sầu trong lặng thinh
Ta ngồi buồn đếm tuổi
Lá rơi tự thuở nào
mặt trời chiều vội vã
Thu nắng về thật mau
Đêm nghe ta đếm tuổi
Các vì sao ngẩn ngơ
Trăng vẫn không có tuổi
Nên trẻ đến bây giờ
-Hoàng Minh Châu-
Tuổi buồn như chiếc lá
Lặng lẽ rơi từng ngày
Gió cuốn đi mệt lả
Định mệnh đùa trên vai
Tuổi buồn như nắng chảy
Bỏng rát đến vô hồn
Bước chân trần khắc khoải
Qua đường dại nẻo khôn
Tuổi buồn như đêm vắng
Bóng nghiêng xiêu đồng hành
Trải đời lên giấc ngủ
Nghe sầu ngồi vây quanh
Tuổi buồn như buổi sáng
Ly cafe một mình
Cô đơn không có bạn
khuấy sầu trong lặng thinh
Ta ngồi buồn đếm tuổi
Lá rơi tự thuở nào
mặt trời chiều vội vã
Thu nắng về thật mau
Đêm nghe ta đếm tuổi
Các vì sao ngẩn ngơ
Trăng vẫn không có tuổi
Nên trẻ đến bây giờ