Xem đầy đủ chức năng : nỗi buồn của thiên sứ cần bạn bè chia sẽ
thien su & than chet
08-12-2007, 08:16 AM
nhìn thấy dòng chữ chúc mừng sinh nhật của HHT mà mình buồn miên mang. ngày 10/12 là sinh nhật mình thế mà tối nay khi mình lên mạng nhưng người bạn thân nhất của mình lại làm cho mình rất buồn , ngay cả người mình yêu nhất cũng làm mình cảm thấy buồn , ko hiểu vì sao cô ấy lại thây đổi như thế. chắc hẳn phải có chuyện gì. mình đang buồn vì ba mình gặp tai nạn khi làm việc đã phải cắt bỏ một ngón tay , khi mình lên mạng mong gặp đc bạn bè để tâm sự chia sẽ nỗi buồn ấy thì mọi chuyen lại ngược lại. làm mình rất buồn , mong các bạn chia sẽ và cho mình lời khuyên
]nếu đc mình mong các bạn co thể tặng mình một bài thơ thể hiện tâm trạng buồn này hay ko. mình rất cảm ơn
nỗi đau của thiên sứ
Daisuke Niwa
08-12-2007, 08:19 AM
Mình không biết làm thơ nhưng bạn có thể nghe 1 bản nhạc không lời nào đó!:D
an ủi đc hem hả bạn , mình cũng muốn làm thơ nhưng mà dạo này tam trạng hem tốt nên chỉ bít an ủi thoai :D
KT-Khói Thuốc
08-12-2007, 02:52 PM
mỉm cười để đời thêm vui nha :D :D :D
Babo Oppa
08-12-2007, 03:01 PM
.... thôi nào... đừng buồn nữa.... bạn phải vui lên nha... vui lên thì ba của bạn mới mau khẻo mạnh được... còn bạn của bạn..... con người mà... ai mà ko thay đổi lúc này lúc nọ... bạn cũng đừng trách nó làm gì... lỡ đâu nó lại muốn nghĩ tốt cho bạn đấy thôi.... cố gắn lên nha.... mọi người H2T luôn ở bên bạn ấy mà... :huglove:
emkothenoi_viemqua_yeuanh
08-12-2007, 03:25 PM
Thật ra trong đới ng` có nhửng giây phút vui vẻ cũng sẽ phải trải wa những giai đoẹn buồn bã và đau khộ Có nhiêu lúc mình cần 1 bàn tay để nắm, cần một vài lời an ủi , cần đôi vai để khóc nhưng nếu cứ như vậy mãi mãi m2inh ko bao giờ tự đứng dậy bằng đôi chân của mìn hết...
Đành rằng cuộc sống cần thiết bạn bè, đành rằng bạn cần phải có bạn để chia sẻ, nhưng cũng có lúc những con người dó sẽ cách xa bạn, cho nên hãy thập wen dần với những lúc CẦN CÓ ng` ta và lúc nào KO CẦN....
Dù sao pe1 Thão cũng rất thông cảm với nỗi buồn của bạn, ráng lên nhé???
thaingocdaly2006
08-12-2007, 07:57 PM
cười 1 cái tự nhieê hết bươn
What'z luv?
09-12-2007, 01:18 AM
.....................Cu0j` đj ch0 đ0j` b0t' kh0?......................
ngocdunghihi
09-12-2007, 04:41 AM
bạn bè cg~ có nhiều lúc vô tâm hoặc vui quá chớn bỏ wa đi ,
goodbye_my_first_love
09-12-2007, 07:41 AM
nhìn thấy dòng chữ chúc mừng sinh nhật của HHT mà mình buồn miên mang. ngày 10/12 là sinh nhật mình thế mà tối nay khi mình lên mạng nhưng người bạn thân nhất của mình lại làm cho mình rất buồn , ngay cả người mình yêu nhất cũng làm mình cảm thấy buồn , ko hiểu vì sao cô ấy lại thây đổi như thế. chắc hẳn phải có chuyện gì. mình đang buồn vì ba mình gặp tai nạn khi làm việc đã phải cắt bỏ một ngón tay , khi mình lên mạng mong gặp đc bạn bè để tâm sự chia sẽ nỗi buồn ấy thì mọi chuyen lại ngược lại. làm mình rất buồn , mong các bạn chia sẽ và cho mình lời khuyên
]nếu đc mình mong các bạn co thể tặng mình một bài thơ thể hiện tâm trạng buồn này hay ko. mình rất cảm ơn
nỗi đau của thiên sứ
Mình cũng biết và hĩu được những lời bạn tâm sự ! dù mới wen bạn wa bài post này ! nhưng bạn à chuyện gì thì cũng sẽ có cách giãi quyết cũa nó ! mình tin cưộc sống sẽ tươi đẹp hơn khi bạn biết tìm cách giãi quyết thật sáng sưốt...bạn đừng nên bi quan hãy mĩm cười và bước típ đi trên con đường đầy khó khăn chông gai ấy rồi sẽ có 1 ngày bình minh tươi đẹp sẽ hiện ra với bạn mà thui....bạn hãy làm người con hĩu thão trước đi há ! chữ hiếu làm đầu mà ! Chúc bạn may mắn và nhìu hạnh phúc sẽ mĩm cừơi sớm với bạn.......mình có nói sai điều gì thi mong bạn bõ wa nhá !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.