PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời ta biệt !



kimanhvang
07-12-2007, 08:32 PM
Cảm ơn vì tất cả...! cảm ơn mọi người đã đem lại cho KAV những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời này cảm ơn diễn dàn hht đã đem lại niềm vui trong cuộc sống...
KAV phải rời khỏi nơi này mặc dù mình không muốn vậy. nhưng không cuộc vui nào là không tàn cả ...li do mà kav phải rơi khỏi đây chỉ vì một lí do cá nhân thôi ! Kav đã bị cuốn vào tình ái... nhưng cuộc tình đó không chọn vẹn và kết quả là đã buồn thì càng buồn hơn... giờ đây Kav không còn có thể tiếp tục được nữa ! đành phải từ biệt mọi người

@lathephong : Sp à! nhóc có lỗi với sp nhiều khi nhóc chỉ biết đến sự yếu đuối... nhóc cảm ơn người rất nhiều ! cảm ơn thế giớ này đã cho nhóc quen được một người tuyệt vời như vậy. nhóc sẽ quay trở lại thăm sp những khi rảnh, dương nhiên là nhóc còn muốn cùng người viết nên những vần thơ... hi

@ dungnhinanh_em : Minh à! cho em em được gọi anh như vậy ! em cũng không biết nói gì với anh bây giờ... em cảm thấy anh ngày càng rời xa em hơn. anh hãy coi nhưng chuyên sẩy ra trong quá khứ như một giấc mộng phù du. coi như là hư ảo. hãy sống bằng tình thương và lòng nhiệt huyết nhé anh !em không dám hi vọng rằng anh sẽ nhớ đến em...

@man_loveloster : cảm ơn anh vì những bài tản văn hay đó nhé. Em sẽ nhớ mãi dọng văn của anh đấy ! A rất có khiếu viết vậy tại sao anh không thử tham ra diễn đàn thơ ca việt nam nhỉ ! rất có thể sẽ mang lại thành công cho anh đấy...

@ crazy : em cảm thấy rất có lỗi với anh. và hổ thẹn với lương tâm mình lẽ ra em và anh đã là bạn tốt nhưng chính em lại phá tan tành bởi em đã chót nói đùa với anh chính điều đó đã làm em rất áy láy

Các thành viên của mái nhà hạnh phúc !

Tuyệt_tình một búp bê con trai
Crazy một chàng trai bốn mắt
Chết vì sắc Giangtuantuong là đó
Tính đỏng đảnh kìa nhóc_con mỉn cười

Lathephong hồn thơ đầy vang dội
Man tài viết đã mang chút hư danh
Dungnhinanh hồn thơ đầy lãng mạng
Changanhkiet góp thành nhóm tài năng

Còn có thêm đa tình thêm lãng tử
Cùng băng đông ,hoa_quynh ,thủy tinh xanh
Chàng vĩnh long với biệt danh ruồi ấy
Nào cùng viết nên những vần thơ hay

Bốn phương trời cùng về đây xum họp
Cùng với nhau chia xẻ những niềm vui
Cùng thả hồn trong văn thơ bất tử
Cho quên đi cuộc sống nơi phố phường...