HoQuynhLinh
07-12-2007, 07:39 PM
Tại sao cuộc sống của tôi nó ko được yên ổn và thanh thản mặc dù tôi đã gần như kiệt sức mất rồi. Tôi thực sự quá mệt mỏi với việc cố gắng vượt lên nỗi đau và số phận trong thời gian qua, nhưng giờ nhìn lại mọi việc vẫn chẳng có gì khả quan. Tôi vẫn thế, khuôn mặt luôn bi sầu với nét buồn ai oán chính bởi vì sự tất bật của cuộc sống và sự nhẫn tâm, khó hiểu của lòng người. Tôi muốn khóc lắm nhưng liệu khóc rồi có giải quyết dc gì ko? Có làm cho cuộc sống của tôi tốt lên không?
2 chữ bình an, tôi chỉ cầu mong có thế thôi, nhưng sao sóng gió cứ đến vùi dập đời tôi hoài? Đầu óc tôi sao lúc nào nó cũng căng thẳng quá sức. Tôi thấy mình chao đảo và uể oải dễ sợ. Lại một đêm thiếu ngủ vì giấc ngủ chập chờn và cũng vì tôi đã để tâm nghĩ ngợi vẩn vơ nhiều quá! Sống hôm nay nhưng tôi lại phải lo lắng đến ngày mai khi tương lai tôi nó quá bấp bênh.
Hôm nay trời lại có tuyết. Ko biết cái lạnh của trời tuyết có bằng cái lạnh trong lòng tôi lúc này ko? Anh đã nhắc tôi mặc áo ấm và tôi đã mặc thật nhiều, nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy lạnh lắm! Có lúc tôi muốn òa lên khóc như 1 đứa trẻ để xua tan đi cái lạnh mà cuộc đời đã dành cho tôi... Nhưng rồi tôi lại cố kiềm lại vì tôi muốn dành những giọt nước mắt cho những ng thân yêu của mình. "Nghèo ko bao giờ có tội, nhưng ... cái tội ở đây là mình bị nghèo."
2 chữ bình an, tôi chỉ cầu mong có thế thôi, nhưng sao sóng gió cứ đến vùi dập đời tôi hoài? Đầu óc tôi sao lúc nào nó cũng căng thẳng quá sức. Tôi thấy mình chao đảo và uể oải dễ sợ. Lại một đêm thiếu ngủ vì giấc ngủ chập chờn và cũng vì tôi đã để tâm nghĩ ngợi vẩn vơ nhiều quá! Sống hôm nay nhưng tôi lại phải lo lắng đến ngày mai khi tương lai tôi nó quá bấp bênh.
Hôm nay trời lại có tuyết. Ko biết cái lạnh của trời tuyết có bằng cái lạnh trong lòng tôi lúc này ko? Anh đã nhắc tôi mặc áo ấm và tôi đã mặc thật nhiều, nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy lạnh lắm! Có lúc tôi muốn òa lên khóc như 1 đứa trẻ để xua tan đi cái lạnh mà cuộc đời đã dành cho tôi... Nhưng rồi tôi lại cố kiềm lại vì tôi muốn dành những giọt nước mắt cho những ng thân yêu của mình. "Nghèo ko bao giờ có tội, nhưng ... cái tội ở đây là mình bị nghèo."