Xem đầy đủ chức năng : tôi không biết phải chọn ai bây giờ
chickchoecutduoi
07-12-2007, 03:52 AM
tinh yeu khong nen dat len ban can ban a, dung vi 1 li do gi ngoai tinh yeu, Trang se hieu cho ban thoi..
tieuthusytinh15
07-12-2007, 05:54 AM
Ò fẢi đOá tIỂu thƯ tYn rÀng trAng sẼ hĨu chO bẠn thOy....
babylove17
07-12-2007, 06:00 AM
mình thì chĩ nói với trang một điều thôi là sống có thù không trã không là ngừoi, còn nếu mưốn trốn tránh thì hãy làm theo cách em mưốn là tự tữ đi
ngocdunghihi
07-12-2007, 06:16 AM
óe ! tự tử thì đã sao , chẳng sao cả , trong tình yêu ko có sự thương hại , mình nghĩ thế
babylove17
07-12-2007, 06:19 AM
vậy phãi sống sao cho thật tàn nhẫn
ngocdunghihi
07-12-2007, 08:32 AM
ở đời có nhiều lúc cg~ cần fải tàn nhẫn , có nhiều lúc cần fải tàn nhẫn với ng` khác , để đạt đc mục đik nào đó , cuộc đời là thế đó
babylove17
07-12-2007, 08:36 AM
hihihihi tôi đã từng sống như bạ nhưn bạn nên nhớ cái gì thì nó cũng có luật nhân qua cũa nó, mình bây giờ đang chịu sự quã báo này
ngocdunghihi
07-12-2007, 09:54 PM
uhm , may mà mình chưa tàn nhẫn đến 1 mức độ nào đó thì vẫn đang còn bt , cuộc sống bh của mình khá bình yên & mình ko muốn mất nó vì 1 lí do " củ chuối " nào đó
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.