bupbethuytinh
05-12-2007, 07:42 PM
:timvo: :)hôm nay là một ngày thật đặ biệt với em anh ạ! là ngày đầu tiên em bước chân vào giảng đường ĐH nhưng mà anh biết ko ngay ngày đầu tiên ấy em đã nhận được một tin thật là gây sock.em đã cố cười thật nhiều để lấp đi khoảng trống trong em để cố bóp chặt trái tim em laj ko cho nó cảm nhận được đau đớn hơn nữa.
Em đã yêu anh bằng tình yêu trong sáng nhất cử một cô nữ sinh trung học bằng cả trái tim em và em ko hề hối hận về điều đó.Em vẫn yêu anh dù em biết anh ko faj là một ng yêu tốt em bỏ ngoài tai những lời khuyên can của ban bè của gia đình và em vẫn yêu anh say đắm. Em cúa nghĩ rằng tình yêu của em lớn lắm sẽ thay đổi dc cái tính trăng hoa của anh nhưng ko anh a.Em cũng chỉ như bao cô gái khác đã từng đến với anh mà thôi.A còn nhớ ngày đầu đầu yêu nhau anh đã nói gì ko anh....rằng em là người con gái đầu tiên và duy nhất anh yêu, rằng những ng trc kia chỉ là chơi bời và anh chẳng hề yêu ho........em đã hp đến thế nào anh biết ko.Từ ngày yêu anh em khóc nhiều lắm anh là một người thạt vô tâm những lúc em ốm anh cũng ko hề wan tâm mà chỉ hỏi han vài câu cho có lệ.Nhưng cái ngày anh đi học em cũng biết anh sẽ có thêm nh ng con gái khác bên cạnh và anh cũng sẽ ko y e như xưa nữa. Rồi anh tán tỉnh những đứa con gái tr lớp anh,e ko trách anh nh vì em bít đó là bản tính. Em chấp nhận vì em yêu anh. Chi cần anh đừng phụ em thôi.
Và rồi đêm qua anh nhắn tin cho em rất nh rằng anh rất nhớ em rất yêu em đến ko cả ngủ đc, khỏi faj nói em đã vui thế nào. Nhưng anh biết ko sáng nay đứa bạn thân nhất của chúng mình đã khóc khi nói với em rằng tối qua anh đã gọi cho cô gái ấy, anh đã khóc anh đã cầu xin tình yêu của cô ấy,rằng anh chỉ coi em là em gái,chỉ là em gái mà thôi. A đã khóc rất nhiều,và nói rằng anh thực sự rất yêu cô ây.:timvo: tình yêu của chúng mình đã gần 2 năm rồi anh biết ko, tr 2 năm qua mình đã yêu nhau cơ mà,thế mà anh nơ......Lúc đầu em ko dám tin đâu nhưng sáng nay nhìn mắt anh sưng mọng và đỏ hoe thế em thật sự sụp đổ anh ạ.Em ko dám tin nữa vậy mà anh lạ còn gửi tin nhắn cho em nói rằng anh nhớ em anh yêu em rất nhiều trong lúc đấy ư? Sao anh nỡ đối xử với em tàn nhẫn như vậy chứ.Anh độc ác lắm anh biết ko!
Em trách em đã quá dại khờ khi yêu anh để nhận lại toàn nước mắt và đau thương.A đã hứa đã thề anh ko tán một đứa con gái nào hết nhưng...anh lại quên mất điều đó.
Em phải làm gì đây anh????:cry:
Em đã yêu anh bằng tình yêu trong sáng nhất cử một cô nữ sinh trung học bằng cả trái tim em và em ko hề hối hận về điều đó.Em vẫn yêu anh dù em biết anh ko faj là một ng yêu tốt em bỏ ngoài tai những lời khuyên can của ban bè của gia đình và em vẫn yêu anh say đắm. Em cúa nghĩ rằng tình yêu của em lớn lắm sẽ thay đổi dc cái tính trăng hoa của anh nhưng ko anh a.Em cũng chỉ như bao cô gái khác đã từng đến với anh mà thôi.A còn nhớ ngày đầu đầu yêu nhau anh đã nói gì ko anh....rằng em là người con gái đầu tiên và duy nhất anh yêu, rằng những ng trc kia chỉ là chơi bời và anh chẳng hề yêu ho........em đã hp đến thế nào anh biết ko.Từ ngày yêu anh em khóc nhiều lắm anh là một người thạt vô tâm những lúc em ốm anh cũng ko hề wan tâm mà chỉ hỏi han vài câu cho có lệ.Nhưng cái ngày anh đi học em cũng biết anh sẽ có thêm nh ng con gái khác bên cạnh và anh cũng sẽ ko y e như xưa nữa. Rồi anh tán tỉnh những đứa con gái tr lớp anh,e ko trách anh nh vì em bít đó là bản tính. Em chấp nhận vì em yêu anh. Chi cần anh đừng phụ em thôi.
Và rồi đêm qua anh nhắn tin cho em rất nh rằng anh rất nhớ em rất yêu em đến ko cả ngủ đc, khỏi faj nói em đã vui thế nào. Nhưng anh biết ko sáng nay đứa bạn thân nhất của chúng mình đã khóc khi nói với em rằng tối qua anh đã gọi cho cô gái ấy, anh đã khóc anh đã cầu xin tình yêu của cô ấy,rằng anh chỉ coi em là em gái,chỉ là em gái mà thôi. A đã khóc rất nhiều,và nói rằng anh thực sự rất yêu cô ây.:timvo: tình yêu của chúng mình đã gần 2 năm rồi anh biết ko, tr 2 năm qua mình đã yêu nhau cơ mà,thế mà anh nơ......Lúc đầu em ko dám tin đâu nhưng sáng nay nhìn mắt anh sưng mọng và đỏ hoe thế em thật sự sụp đổ anh ạ.Em ko dám tin nữa vậy mà anh lạ còn gửi tin nhắn cho em nói rằng anh nhớ em anh yêu em rất nhiều trong lúc đấy ư? Sao anh nỡ đối xử với em tàn nhẫn như vậy chứ.Anh độc ác lắm anh biết ko!
Em trách em đã quá dại khờ khi yêu anh để nhận lại toàn nước mắt và đau thương.A đã hứa đã thề anh ko tán một đứa con gái nào hết nhưng...anh lại quên mất điều đó.
Em phải làm gì đây anh????:cry: