PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện nỏ thần



oach_xalach
05-12-2007, 09:33 AM
Thầy giáo đang giảng bài trong lớp. một học sinh ngủ gật. thầy gọi một tiếng:
- "Tèo cho thầy biết ai lấy nỏ thần?"
tèo giật mình tỉnh lại, lúng túng trả lời.
- "Thưa thấy, em không biết, em không có lấy... , mà em cũng chẳng thấy ai lấy."
Thấy giáo tức giận, cho học sinh về sớm. đến cổng, ông bảo vệ thấy thầy giáo ra sớm liền hỏi:
- Sao hôm nay thầy cho học sinh ra sớm thế?
Thầy giáo nói:
- "Tụi học sinh bây giờ dốt quá , tui hỏi nó ai lấy nỏ thần mà cũng không biết!"
Ông bảo vệ gải đầu:
- "Đúng rồi đó thầy, chắc tụi nó nói đúng, từ sáng tới giờ tui gác có
thấy ai đâu."
Đúng lúc đó, ông hiệu trưởng tới. ông ta lại hỏi:
- "Sao chưa hết tiết thầy lại cho về sớm thế này?"
Thầy giáo lại than thở như lúc nãy. lúc này ông hiệu trưởng mới giật mình nói nhỏ:
-" Trời, chuyện này phải giữ kín trong nội bộ đừng để truyền ra ngoài. hỏi trò An Dương Vương đó coi cái nỏ đó bao nhiêu tiền, kêu phòng tài vụ đền cho. Trường ta đang thi đua trường điểm mà!"