PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sợi Dây Tơ



nhatle20vn
27-07-2005, 03:53 AM
Những cánh hoa hồng họ trao nhau
Đẫm tình chan chưa tuổi bạc đầu
Chợp nghe tim mình đau rau ráu
Nỗ tung lồng ngực đến với nhau.

Và anh biết rõ em đang chờ
Một cánh hoa hồng với ước mơ
Rực lửa ValenTine thương nhớ
Ngậm ngùi tiễn một sợi dây tơ.

Sẽ siết chặt chân may mặt đất
Và nối liền cánh én mùa xuân
Anh ở Sài Gòn ,em rất gần
Kết chặt đời nhau sợi dây tơ.

nhatle20vn
06-10-2005, 02:41 AM
MOng manh một sợi dây tơ
HỒn thơ ong bướm hững hờ đêm qua
Ướt đầy mi lệ nhạt nhòa
Dây tơ đứt sợi hương hoa vô tình.
Em tìm giữa phố lặng thinh
Mà sao chẳng thấy bóng hình thân quen
Vô tình cơn gió khát thèm
THổi trên đốm cát ố hoen bụi đời
Vởn vơ ong bướm rong chơi
Cho tình sóng mặc bụi đời gió bay

nhatle20vn
08-10-2005, 09:23 PM
Va len tine mãi mãi bừng sáng
Và rực lửa trong tình yêu tuổi trẻ
Mùa xuân ơi! Đừng có đi nhé
Để lộc biếc xanh rờn với thời gian.

Một mùa xuân muôn vàn hoa lửa
Chắp thêm cánh én bay về tổ
Lộc xanh rờn rực lửa ước mơ
Và một mình ai cứ lưu luyến nhớ
Cứ trông chờ một mình ai qua phố
Để rồi sống mãi với ước mơ.

Anh xin làm một dấu chấm lững...
Để xuyên suốt cuộc đời của em
Và mãi mãi cũng xin vậy thôi;

Anh xin làm một dấu chấm than !
Để tỏ tình trong lúc thương nhớ
Và bừng sáng gợi lại ước mơ.

Anh xin làm một dấu chấm hỏi ?
Để trả lời thay ánh bình minh
Và lộc biếc chim rừng gọi mãi.

Anh xin làm một dấu ngoặc kép " "
Để đóng khung hai chữ tình yêu
Và khép kín cuộc đời nguội lạnh.

Đường trần thế bao kẻ gian nan
Kiếp phu du yêu vầng trăng tròn
Và rực lửa mỗi mùa xuân đến
Gọi tên người trong nỗi nhớ cô đơn.