hungmucb
01-12-2007, 11:55 AM
ALADANH va cây đèn thần ( F2 )
Sau khi ko hoàn thành nhiệm vụ vuốt thẳng sợi "lông" mà công chúa đưa cho.Thần thua nhưng trong lòng ko phuc. quyết tam ra phá ko để cho nàng làm "kiệt sức" chủ nhân mình nữa
- thần lại chui vào phòng ngủ riêng của 2 vợ chồng
- vừa thấy bóng thần ,công chúa bực mình hỏi : " còn muốn j` nữa "
- " nhiệm vụ trước ko tính , cô hãy giao nhiệm vụ # cho tui "
- công chú đáp : " dc nhớ đấy nhá "
Rùi nàng vào buồng nhổ 1 sợi lông của Aladanh và đi ra
-thần nhìn 1 cách ngao ngán nhiệm vụ mới, và bảo :" thật phúc đức cho chủ nhân tôi khi lấy đc ng` thông minh như công chúa,từ bây giờ chủ nhân ko cần tôi phục vụ nữa rùi" noi xong thần biến mất
- "em giao nhiem vụ j` mà thần đèn ko làm đc vậy ?" Aladanh hỏi.
có khó j` đâu, em bảo ông ấy :
" phân biệt đâu là sợi " lông" của anh với đâu là sợi " lông" của em thui "
Aladanh : !!!!!!!!
Sau khi ko hoàn thành nhiệm vụ vuốt thẳng sợi "lông" mà công chúa đưa cho.Thần thua nhưng trong lòng ko phuc. quyết tam ra phá ko để cho nàng làm "kiệt sức" chủ nhân mình nữa
- thần lại chui vào phòng ngủ riêng của 2 vợ chồng
- vừa thấy bóng thần ,công chúa bực mình hỏi : " còn muốn j` nữa "
- " nhiệm vụ trước ko tính , cô hãy giao nhiệm vụ # cho tui "
- công chú đáp : " dc nhớ đấy nhá "
Rùi nàng vào buồng nhổ 1 sợi lông của Aladanh và đi ra
-thần nhìn 1 cách ngao ngán nhiệm vụ mới, và bảo :" thật phúc đức cho chủ nhân tôi khi lấy đc ng` thông minh như công chúa,từ bây giờ chủ nhân ko cần tôi phục vụ nữa rùi" noi xong thần biến mất
- "em giao nhiem vụ j` mà thần đèn ko làm đc vậy ?" Aladanh hỏi.
có khó j` đâu, em bảo ông ấy :
" phân biệt đâu là sợi " lông" của anh với đâu là sợi " lông" của em thui "
Aladanh : !!!!!!!!