p_v_t
01-12-2007, 01:32 AM
Em dấu yêu, sao hoài chẳng đến
Cho lòng anh nỗi nhớ đong đầy
Tìm hình bóng một thời xưa ấy
Hôn ngất lòng hương mái tóc mây
Mái tóc mây vui gió lộng bay
Đưa hồn anh tới chốn mê say
Vào không gian với đàn oanh yến
Làn mắt thu trong chiều mỗi ngày
Chiều mỗi ngày anh đợi ở đây
Nhìn hoàng hôn ửng đỏ chân mây
Mà sao em vẫn mãi đâu hở
Để ánh vàng u buồn phía tây
Buồn phía tây, thôi hết một ngày
Sao không đến nói lời chia tay
Cánh chim trời đã vui về tổ
Còn một bóng ôm đầy đắng cay
Cho lòng anh nỗi nhớ đong đầy
Tìm hình bóng một thời xưa ấy
Hôn ngất lòng hương mái tóc mây
Mái tóc mây vui gió lộng bay
Đưa hồn anh tới chốn mê say
Vào không gian với đàn oanh yến
Làn mắt thu trong chiều mỗi ngày
Chiều mỗi ngày anh đợi ở đây
Nhìn hoàng hôn ửng đỏ chân mây
Mà sao em vẫn mãi đâu hở
Để ánh vàng u buồn phía tây
Buồn phía tây, thôi hết một ngày
Sao không đến nói lời chia tay
Cánh chim trời đã vui về tổ
Còn một bóng ôm đầy đắng cay