>Umbrella<
30-11-2007, 08:39 AM
Cứ dạo zòng zòng quanh quanh HHT nhưng chẳng biết đang nghĩ gì đang thò tay định gõ lấy cái gì nữa, rồi kiếm,rồi ngẩn ngơ.. rồi thèm viết, thèm chúc mình một câu ^^!
Hôm nay, Sinh nhật tuổi 19 < tuổi tiền mãn teen > !
MÌnh còn dại khờ, còn ngu ngốc,hay tin, hay bon chen, hay ước ,hay viễn vông, hay trông ,hay ngóng ,hay thẩn thơ ,vẩn vơ nhưng lắm lúc lại trống rỗng. 19 Chưa thật sự lớn, chưa thật sự là hiểu rành mạch một cuộc sống, một con người , một suy nghĩ một cái nhìn nhưng chí ít vẫ thấy mình lớn. Lớn khi không thấy thật cô đơn như hôm nay, cố không khóc theo dòng cảm xúc cứ nghẹn nghẹn...
Mình đã lớn, lớn hơn con bé cứ hay thik tìm vai dựa dẫm, thik chìm đắm, thik nhẹ nhàng, thik một khoảng trống bình yên. Mình không còn thế nữa hôm nay khác, hôm nay trời lạnh chứ ko mưa, ko mưa thật nhiều như ngày mẹ sinh mình ra, trời chỉ lạnh thôi, tay mình cũng lạnh ấy nhưng ko ướt nước.. khôg có mưa.
Mưa gay góc , mưa nặng một khó chịu một quá liều cho kẻ yếu mềm, trời chỉ lạnh chỉ thấy tay thật lạnh, thèm lắm một chút ấm áp, cuối tháng 11 ^^.
MÌnh chỉ mong một tuổi nữa sẽ khác thật nhiều.. không mơ về một điều xa lắc, sẽ quên một ai đó là ngộ nhận, sẽ tốt hơn, sẽ khá hơn... sẽ bớt lạnh hơn ^^
Mừng tuổi 19 _ đã sang...
Hôm nay, Sinh nhật tuổi 19 < tuổi tiền mãn teen > !
MÌnh còn dại khờ, còn ngu ngốc,hay tin, hay bon chen, hay ước ,hay viễn vông, hay trông ,hay ngóng ,hay thẩn thơ ,vẩn vơ nhưng lắm lúc lại trống rỗng. 19 Chưa thật sự lớn, chưa thật sự là hiểu rành mạch một cuộc sống, một con người , một suy nghĩ một cái nhìn nhưng chí ít vẫ thấy mình lớn. Lớn khi không thấy thật cô đơn như hôm nay, cố không khóc theo dòng cảm xúc cứ nghẹn nghẹn...
Mình đã lớn, lớn hơn con bé cứ hay thik tìm vai dựa dẫm, thik chìm đắm, thik nhẹ nhàng, thik một khoảng trống bình yên. Mình không còn thế nữa hôm nay khác, hôm nay trời lạnh chứ ko mưa, ko mưa thật nhiều như ngày mẹ sinh mình ra, trời chỉ lạnh thôi, tay mình cũng lạnh ấy nhưng ko ướt nước.. khôg có mưa.
Mưa gay góc , mưa nặng một khó chịu một quá liều cho kẻ yếu mềm, trời chỉ lạnh chỉ thấy tay thật lạnh, thèm lắm một chút ấm áp, cuối tháng 11 ^^.
MÌnh chỉ mong một tuổi nữa sẽ khác thật nhiều.. không mơ về một điều xa lắc, sẽ quên một ai đó là ngộ nhận, sẽ tốt hơn, sẽ khá hơn... sẽ bớt lạnh hơn ^^
Mừng tuổi 19 _ đã sang...