mw_5522
29-11-2007, 12:17 AM
nẾU nói thixx là thứ tình cảm rắc rối , i nghĩ sẽ ko ai dzơ tay pản đối !!! @#@#@#@
nhưng đến gần đây i mới phát hiện , ko pải chỉ có iu, thix mới rắc rối , ********
ngoài những xúc cảm thường tình như cảm mến giữa bạn bè , thứ tình cảm bồi hồi của cô ,cậu nhóc mới lớn , tình cảm gia đình.v....v.... còn 1 thứ nữa mà chính i cũng ko biết nên đặt tên cho nó là gì , " thix - ko , ko pải " , " tình bạn - cũng ko pải " ,., đó là 1 thứ cảm giác đối với 1 ng khác phái , quennó chở thành thói quen , quen với sự có mặt của cậu , quen cái chất giọng đầm ấm , mạnh mẽ của cậu , quen với hơi ấm cậu truyền sang mỗi khi ở gần cậu , quen với í nghĩ cậu là của riêng. nGHE THÌ CÓ VẺ đó là cảm giác thix , nhưng nếu vậy tại sao , những lúc cậu nắm tay và nói những lời dịu dàng với ng con gái khác , mình lại ko ghen ghét , tức tối , hay giận hần ,ko khóc thm trong lòng , mà xem đó là 1 chuyện bình thuờng , nếu là thix , thì với cá tính của mình , mình đã thổ lộ với cậu , và mình sẽ ko để ng con gái nào an ủi mỗi khi cậu buồn vì ng đó PHẢI là mình , but tại sao mình KO làm vậy , mình biết đó ko pải là tình cảm giữa những ng thix nhau. CHẵng lẽ là tình bạn , umm.... nói thế cũng dc , nhưng tại sao khi ko thấy cậu mình lại bồn chồn , khắc khoải , và chán đời đến vậy , mỗi lần cậu xích ghế lại gần mình là mình lại rất vui , và cả mỗi lần cậu và mình ngồi tâm sự , mặc kệ mọi chuyện xung wanh , ko hiểu sao , những lúc ấy mình cảm thấy cậu đẹp như 1 thiên thần , đôi mắt nhìn mông lung vào không trung , ko vui mà cũng ko buồn , rồi lại đảo mắt nhìn sâu vào mắt mình , hai đứa ngồi xích lại gần dường như để truyền hơi ấm cho nhau , như thể mùa đông đã đến , ( dù thật ra đó là 1 mùa hè oi bức ), mình nghe cậu kể về cô bạn gái của cậu , rằng cậu thix cô ấy đến nhuờng nào , muốn làm cô ấy hạnh phúc đế n nhường naò , mình ko ghen , ko khóc thầm trong tim , mà lại thấy rất vui , vì cậu đã kể những điều đó cho mình nghe. NHưng nếu cô gái ấy bắt cậu ko dc chơi quá thân với mình , cấm cậu ko dc gần gũi với ai ngoài cô ấy , thì chắc chắn mình sẽ căm ghét cô ấy hơn ai hết , mình sẽ hận cô ấy suốt đời( cũng ko đến nỗi vậy) , và mình thật sự sẽ khóc trong lòng , mình thật sự....sẽ khóc.... thật đấy. MÌnh cũng thix một anh chàng , mình thix lắm lắm , và mình biết anh chàng đó cũng thix mình , mỗi lần mình kể cậu nghe về anh chàng 1 cách rất.. giản dị , và thơ ngây.. và cả mắc cười nữa , lúc thì cậu lại cười mỉm chi , lúc lại ôm bụng cười hết cỡ , hai đứa lại chọc phá nhau , thật vui. nếu bắt mình chon giữa cậu và anh chàng đó , mình chắc chắn sẽ chọn ............... anh chàng đó , nếu bắt cậu chọn giữa mình và cô ấy , cậu cũng sẽ nhất định chọn.................. cô ấy , đó là điều hiển nhiên , VÀ ko thể thay đổi. nếu trong cuộc sống bộn bề này của mình , thiếu cậu , nếu cậu chết đi , mình sẽ ko chết theo cậu , nhưng chắc chắn cuộc sống của mình sau này sẽ rất đau khổ.
xa rời cậu là 1 chuyện ko thể... đối với mình , nhưng rốt cuộc , đời ko đẹp như những giấc mơ của 2 đứa mình , ,,,,,,,,,,,,,,
cũng đã đến lúc ,,,,,,,,,,,,,, mỗi người chúng ta có những bước đi , những khoảng trời riêng........................................., những con đường cần phải đi hêết ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
đã đến lúc ta phải lựa chọn , phải GIỮ lấy những điều QUÝ GIÁ NHẤT , và phải TỪ BỎ CÁI QUÝ GIÁ KHÁC , ...............................
mÌNh đã ko khóc nhưng sao mình vẫn cảm nhận dc vị mặn của nc mắt vậy ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,? tại sao vậy
giờ đây , nhỮng kỉ niệm , của hai đứa chỉ còn là kỉ niệm XƯA , chỉ là 1 KHOẢNG KHẮC NHỎ ,trong cuộc đời rộng lớn , rồi sẽ mau chóng xóa nhòa trong kí ức của 2 đứa mình......................... thật vậy sao?................................ sự thật........................................... ................
way lại thời gian... nói chính xác hơn là làm 1 ng đặc biệt của cậu như xưa là 1 điều ko thể
đến nay , mình vẫn ko tài nào gọi tên nó là gì được , gọi cái cảm giác khi hai đứa mình còn ở bên cạnh nhau ............................ phải gọi nó là gì???
ko còn wan trọng nữa , giờ đây , chẳng còn gì là wan trọng
KỈ niệm xưa..................rồi sẽ mau quên thôi............................................. ................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
( bài ngày nắng - cloudless day của jay chou )
nghe nó mình lại càng nhớ...............................
nhưng đến gần đây i mới phát hiện , ko pải chỉ có iu, thix mới rắc rối , ********
ngoài những xúc cảm thường tình như cảm mến giữa bạn bè , thứ tình cảm bồi hồi của cô ,cậu nhóc mới lớn , tình cảm gia đình.v....v.... còn 1 thứ nữa mà chính i cũng ko biết nên đặt tên cho nó là gì , " thix - ko , ko pải " , " tình bạn - cũng ko pải " ,., đó là 1 thứ cảm giác đối với 1 ng khác phái , quennó chở thành thói quen , quen với sự có mặt của cậu , quen cái chất giọng đầm ấm , mạnh mẽ của cậu , quen với hơi ấm cậu truyền sang mỗi khi ở gần cậu , quen với í nghĩ cậu là của riêng. nGHE THÌ CÓ VẺ đó là cảm giác thix , nhưng nếu vậy tại sao , những lúc cậu nắm tay và nói những lời dịu dàng với ng con gái khác , mình lại ko ghen ghét , tức tối , hay giận hần ,ko khóc thm trong lòng , mà xem đó là 1 chuyện bình thuờng , nếu là thix , thì với cá tính của mình , mình đã thổ lộ với cậu , và mình sẽ ko để ng con gái nào an ủi mỗi khi cậu buồn vì ng đó PHẢI là mình , but tại sao mình KO làm vậy , mình biết đó ko pải là tình cảm giữa những ng thix nhau. CHẵng lẽ là tình bạn , umm.... nói thế cũng dc , nhưng tại sao khi ko thấy cậu mình lại bồn chồn , khắc khoải , và chán đời đến vậy , mỗi lần cậu xích ghế lại gần mình là mình lại rất vui , và cả mỗi lần cậu và mình ngồi tâm sự , mặc kệ mọi chuyện xung wanh , ko hiểu sao , những lúc ấy mình cảm thấy cậu đẹp như 1 thiên thần , đôi mắt nhìn mông lung vào không trung , ko vui mà cũng ko buồn , rồi lại đảo mắt nhìn sâu vào mắt mình , hai đứa ngồi xích lại gần dường như để truyền hơi ấm cho nhau , như thể mùa đông đã đến , ( dù thật ra đó là 1 mùa hè oi bức ), mình nghe cậu kể về cô bạn gái của cậu , rằng cậu thix cô ấy đến nhuờng nào , muốn làm cô ấy hạnh phúc đế n nhường naò , mình ko ghen , ko khóc thầm trong tim , mà lại thấy rất vui , vì cậu đã kể những điều đó cho mình nghe. NHưng nếu cô gái ấy bắt cậu ko dc chơi quá thân với mình , cấm cậu ko dc gần gũi với ai ngoài cô ấy , thì chắc chắn mình sẽ căm ghét cô ấy hơn ai hết , mình sẽ hận cô ấy suốt đời( cũng ko đến nỗi vậy) , và mình thật sự sẽ khóc trong lòng , mình thật sự....sẽ khóc.... thật đấy. MÌnh cũng thix một anh chàng , mình thix lắm lắm , và mình biết anh chàng đó cũng thix mình , mỗi lần mình kể cậu nghe về anh chàng 1 cách rất.. giản dị , và thơ ngây.. và cả mắc cười nữa , lúc thì cậu lại cười mỉm chi , lúc lại ôm bụng cười hết cỡ , hai đứa lại chọc phá nhau , thật vui. nếu bắt mình chon giữa cậu và anh chàng đó , mình chắc chắn sẽ chọn ............... anh chàng đó , nếu bắt cậu chọn giữa mình và cô ấy , cậu cũng sẽ nhất định chọn.................. cô ấy , đó là điều hiển nhiên , VÀ ko thể thay đổi. nếu trong cuộc sống bộn bề này của mình , thiếu cậu , nếu cậu chết đi , mình sẽ ko chết theo cậu , nhưng chắc chắn cuộc sống của mình sau này sẽ rất đau khổ.
xa rời cậu là 1 chuyện ko thể... đối với mình , nhưng rốt cuộc , đời ko đẹp như những giấc mơ của 2 đứa mình , ,,,,,,,,,,,,,,
cũng đã đến lúc ,,,,,,,,,,,,,, mỗi người chúng ta có những bước đi , những khoảng trời riêng........................................., những con đường cần phải đi hêết ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
đã đến lúc ta phải lựa chọn , phải GIỮ lấy những điều QUÝ GIÁ NHẤT , và phải TỪ BỎ CÁI QUÝ GIÁ KHÁC , ...............................
mÌNh đã ko khóc nhưng sao mình vẫn cảm nhận dc vị mặn của nc mắt vậy ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,? tại sao vậy
giờ đây , nhỮng kỉ niệm , của hai đứa chỉ còn là kỉ niệm XƯA , chỉ là 1 KHOẢNG KHẮC NHỎ ,trong cuộc đời rộng lớn , rồi sẽ mau chóng xóa nhòa trong kí ức của 2 đứa mình......................... thật vậy sao?................................ sự thật........................................... ................
way lại thời gian... nói chính xác hơn là làm 1 ng đặc biệt của cậu như xưa là 1 điều ko thể
đến nay , mình vẫn ko tài nào gọi tên nó là gì được , gọi cái cảm giác khi hai đứa mình còn ở bên cạnh nhau ............................ phải gọi nó là gì???
ko còn wan trọng nữa , giờ đây , chẳng còn gì là wan trọng
KỈ niệm xưa..................rồi sẽ mau quên thôi............................................. ................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
( bài ngày nắng - cloudless day của jay chou )
nghe nó mình lại càng nhớ...............................