Xem đầy đủ chức năng : NgỠ RẰNG...!
tinhemlabienrong17
26-11-2007, 05:09 AM
chán đời chán cảnh người thân!
chán luôn người bạn xa gần quanh ta
SG nơi chốn phồn hoa
ngỡ rằng vui lắm nhưng mà cô đơn
một mình chắc khoẻ nhiều hơn
có chi lắm kẻ giận hờn khổ tâm
ngỡ rằng có được tri âm
tấm lòng cở mở tháng năm vui buồn
nhịp thơ tuôn chảy xuôi nguồn
ngỡ rằng đồng nghịp theo luồn thời gian
vầng thơ ai nở cắt ngang?
để ta phải chịu bẽ bàng xót xa!
ngỡ rằng người ấy và ta
tình sâu nghĩa đậm mặn mà thế nhưng
cõi lòng chưa hết vui mừng
chợt đâu người đến mang từng cung đau
ngỡ rằng lời nói ngọt ngào
ai cho muối -dấm cho vào lời thơ?
để ta một thoáng thẩn thờ !
nhận ra mình đã dại khờ sẻ chia!
tình kia chắc đã phai-lìa !
dẫu là xa cách bên kia cuối đường
ngỡ rằng thơ chỉ cung thương
ai mang cung oán-thê lương thế này?
tình đâu thể có một ngày
người đâu thể hiểu đắng cay nỗi lòng !
Gió_ấm
26-11-2007, 08:44 AM
Ngỡ rằng chán cả nhân gian
Mà sao vẫn nhớ miên man một người
Nhớ ánh mắt nhớ nụ cười
Nhớ luôn hình giáng của người trong mơ
Nhớ lắm nhớ những vần thơ
Chút buồn chút tủi ngu ngơ nhớ hoài
Hỏi rằng người ấy nhớ ai
Phải trăng đang nhớ anh hai vô tình
GiRl Sh0cK
26-11-2007, 09:12 AM
chán đời 2 chữ phồn hoa
càng sang càng tủi...đâu ai gần mình
chán đời cái cảnh 1 mình
bứơc đi lủi thủi 2 mình đâu ra
ngỡ rằng chân bứơc đã xa
sao đêm đêm vẫn theo mơ chợt về
ngỡ rằng mộng vỡ một đời
sao nay mơ vẫn đuổi hoài theo ta
ngỡ rằng tất cả cùng ta
bỗng nay ngoảnh mặt đời sao bạc tình
Gió_ấm
26-11-2007, 06:29 PM
Trách ai ai quá vô tình
Trách mình mình quá si tình nên đau
Trách gì khi đã xa nhau
Phải trăng là trách gặp nhau vô tình
CongNgo
26-11-2007, 11:43 PM
Trách người một, trách mình hai
Trách sao mình vội đi sai váng cờ
Bây giờ mới học chử "ngờ"
Tàu kha vô nghĩa bạn lờ ra đi
tinhemlabienrong17
27-11-2007, 05:30 AM
nhớ chi cái chữ vô tình
có lưu luyến chỉ cũng mình đơn côi
tuyệt tình như thế mà thôi
ngỡ rằng thơ đã xa rồi ngờ đâu !
tinhemlabienrong17
27-11-2007, 05:37 AM
Ngỡ rằng chán cả nhân gian
Mà sao vẫn nhớ miên man một người
Nhớ ánh mắt nhớ nụ cười
Nhớ luôn hình giáng của người trong mơ
Nhớ lắm nhớ những vần thơ
Chút buồn chút tủi ngu ngơ nhớ hoài
Hỏi rằng người ấy nhớ ai
Phải trăng đang nhớ anh hai vô tình
hỏi rằng anh ấy nhớ ai?
phải chăng lại nhớ người ngày hôm nao !
ai làm ai đó xuyến xao
ngỡ rằng duyên số cho vào lời thương
ai mang điệu nhạc du dương
để ai ngồi thức đêm trường canh thâu
ngỡ rằng tình đẹp bền lâu
ai ngờ ai nói một câu ai sầu
tâm tư ai cạn hết bầu
thế mà người lại lắc đầu ngó lơ
ngỡ rằng ta mượn vầng thơ
tỏ tình ai hiểu bây giờ xa nhau
ai mang âm điệu ngọt ngào
để giờ ai nhận rước vào chữ ly!
phieulang_01
28-11-2007, 02:02 AM
mèn ơi! tui cứ ngỡ
ngỡ rằng em yêu tui
ai ngờ em lại vô tình với tui
tui đây chẳng trách em đâu
mà tui chỉ trách thân phận tui thôi
thôi thì em cứ đi đi
để tui ở lại đem lòng nhớ nhung
mai đây giữa chốn phồn hoa
em ko còn nhớ đến người này đâu
nhưng em chớ vội mừng
trời chu đất diệt con người em ra
GiRl Sh0cK
28-11-2007, 09:04 AM
trách ai đây khj lòng ta trống rỗng
nở nụ cười mà cứ ngỡ lòng đau
khóc ko nên bíêt đời ta vô nghĩa
bứơc 1 mìh đau đớn ...khóc miên man
giangtuantuong
30-11-2007, 09:40 AM
Vẫn là bởi một chữ tình
Vẫn là cái cảnh một mình cô đơn
Thôi đừng giận thôi đừng hờn
Bởi do thượng đế muốn vờn chúng ta
Dù rằng phải chịu xót xa
Sống mãi cái cảnh chỉ ta... không người ~~
Thế thì ta cứ vui cười
ÔnG trời ân hận.... rồi người thích ta
Khi đó thì mỗi chúng ta
Sẽ chẳng phải khổ... bởi ta có chàng :))
tinhemlabienrong17
30-11-2007, 06:14 PM
bấy lâu người ở nơi mo^
nay mới tái xuất nghi hồ quá nha !
chắc là anh có người ta
nên quên bè bạn trang học trò !
giangtuantuong
03-12-2007, 03:54 AM
Nào phải là anh đã quên
Những người bè bạn đã bên những ngày
Buồn vui với cái nắm tay
Ôi sao ấm áp... đời này sướng ghê !!!
Còn anh nào có ai mê
Mà em lại nghĩ....hay chê aNh à !
Chỉ bởi a sắp đi xa
Nên không rảnh rỗi như là lúc xưa!!
Gió_ấm
03-12-2007, 04:19 AM
Ngỡ rằng ngày ấy yêu nhau
Ngỡ rằng suốt kiếp bên nhau không rời
Vậy mà buồn quá người ơi
Giờ này mỗi đứa một nơi còn gì...?
pechanh185
03-12-2007, 02:54 PM
Ngỡ rằng ta sẽ không rời
Ngỡ rằng ta sẽ trọn đời bên nhau
Ngỡ đâu một phút chiêm bao
Ngỡ đâu người đã xa ta thật rồi.
CongNgo
03-12-2007, 05:22 PM
Ngỡ rằng duyên nợ đó, đây
Ngờ đâu duyên nó lá lay phũ phàng
Gót hồng tiển bước sang ngang
Giàu sang em có, nghèo nàn là anh
pechanh185
03-12-2007, 08:52 PM
Dẫu rằng duyên nợ đa mang
Một lòng em vẫn thủy chung với người
Hỡi ôi người đã đi ngang
Bỏ mình em với nỗi buồn quạnh hiu
CongNgo
03-12-2007, 09:21 PM
Yêu nhau chẳng ở gần nhau
Để đêm nằm mộng ước ao cung hằng
Yêu nhau mà để nhện giăng?
Đêm khuya vì bởi khăng khăng nhớ nàng
Buồn trông lửa tắt nhang tàn
Dế kêu rủ rỉ thương nàng sầu riêng
Ai làm duyên nợ đảo điên?
Trai thanh chịu thảm, gái thuyền quyên chịu sầu?
tinhemlabienrong17
04-12-2007, 09:01 PM
ngỡ rằng người đến đây lâu
mà giờ lại nói một câu chia lìa
ai làm duyên nợ rẽ chia
để em buồn nỗi đêm khuya nhớ người
ngỡ rằng sẽ mãi nụ cười
giờ đây em khóc tiễn người ra đi
chữ duyên kết nối chữ ly
tình mình không biết chuyện gì nữa đây !
giangtuantuong
05-12-2007, 04:11 AM
A sẽ và vẫn ở đây !!
Chỉ người là chẳng nơi đây nữa rồi
Anh em cách biệt phương trời
Mong ngày gặp lại...chẳng dời xa nhau
A đi a sẽ về mau
Còn đúng năm nữa...gặp nhau thôi mà
loiyeudanhchoai2007
16-12-2007, 01:06 AM
ngỡ rằng người đến đây lâu
mà giờ lại nói một câu chia lìa
ai làm duyên nợ rẽ chia
để em buồn nỗi đêm khuya nhớ người
ngỡ rằng sẽ mãi nụ cười
giờ đây em khóc tiễn người ra đi
chữ duyên kết nối chữ ly
tình mình không biết chuyện gì nữa đây !
ngỡ rằng chỉ có mình anh
sao em lại phụ chân thành của tôi
chờ ai ai đã xa rồi
tôi đây ngóng đợi vẫn ngồi trông em
ngỡ rằng cô bé lọ lem
ở bên tôi mãi ai đem đi rồi
ngỡ rằng em chỉ yêu tôi
sao em lại nở quên rồi ngày xưa?
hungxin
18-12-2007, 04:17 AM
Trách ai thôi tự trách mình
đi đâu cũng gặp chữ tình đắng cay
gặp người ta vờ uống say
ai ngờ người nở quay lưng đi liền
trách ai thôi tự trách mình
giangtuantuong
19-12-2007, 09:28 AM
Chẳng biết nàng ở nơi đâu
Ra đây nghe thấy nguyện cầu của anh
Nguyện rằng...em ở bên anh
Suốt đời suốt kiếp có anh bên nàng
kurawa
19-12-2007, 12:10 PM
kiếp này chẳng thể bên nhau
còn anh ngồi lại...nỗi đau một mình
ngàn năm nhớ mãi cuộc tình
ngàn thu suốt kiếp có mình em thôi
tinhemlabienrong17
20-12-2007, 08:40 PM
nghe lời cầu nguyện của anh
nên em chợt nhớ qua nhanh những ngày
bấy lâu vắng bóng của ai
ngỡ rằng anh vẫn ngày ngày ghé vô
vầng thơ để nguội héo khô
giờ anh mới lại nhớ cô bạn này?
chieuanhlong
22-12-2007, 02:46 AM
Ngỡ rằng em đã quên ta
Hôm nao em bước đi xa mất rồi
Nay sao em đứng bồi hồi
Chờ ai nơi ấy? lối vào nhà anh!
Em đi bỏ giấc mộng lành
Bỏ anh lại khóc giữa thanh cao trời
Giờ tình ấy đã chơi vơi
Sao em về lại nơi này tìm chi???
Giotnuoc
22-12-2007, 08:00 AM
Tôi đây là kẻ yêu đòi
đọc vào lại thấy cuộc đồi éo le
yêu dương chi để khổ tâm
vô tư như lúc ở chuồng tăm mưa.
bạn bè cười nói vui dùa
giò lo số phân..tương lai của mình
tương lai nay chảng có chi....
Đừng nên nghĩ đến tình yêu dạy thì
hoathuytien
18-01-2008, 05:31 AM
câu này độc ko các bạn? thà ta lừa người khác chứ đừng để người khác lừa ta !
độc gì cái kiểu con trai
đi lừa con gái làm trai...làm gì
:slider:
giangtuantuong
18-01-2008, 08:11 AM
nghe lời cầu nguyện của anh
nên em chợt nhớ qua nhanh những ngày
bấy lâu vắng bóng của ai
ngỡ rằng anh vẫn ngày ngày ghé vô
vầng thơ để nguội héo khô
giờ anh mới lại nhớ cô bạn này?
Rằng là em vẫn ghé qua
Nhưng ko gặp bé... thế là anh đi
tinhemlabienrong17
19-01-2008, 02:12 AM
anh đi chẳng để câu nào
ngỡ rằng ai đó không vào vườn thơ
để cho một kẻ mong chờ
ngỡ rằng ai đó hững hờ với ta!
giangtuantuong
19-01-2008, 07:27 AM
Bé ơi có biết chăng là
Anh luôn gặp bé... nhưng là trong mơ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.