Xem đầy đủ chức năng : Người tôi yêu - Người yêu tôi
TUNG THAO
25-11-2007, 02:37 AM
Tôi đã thầm yêu mến một người nhưng đáng lẽ tôi không được phép yêu người đó, vì người đó là thầy tôi. Tôi không biết đó có phải là yêu không? Nhưng khi được thấy và tiếp xúc với thầy tim tôi đập thật nhanh
tieuthusytinh15
25-11-2007, 03:55 AM
chài thầy cô mà cũng h0k tha pó tay...............chiện jì thì chiện nhưng yêu thấy là h0k được phép................
SoNicGer
25-11-2007, 04:34 AM
bạn đừng suy nghĩ chi bậy bạ lung tung , đôi khi tình thầy trò thắm thiết có những cảm xúc như vậy đó:flower: :flower: :flower:
Online iPhone Screensaver - be the first to win!
myscreensavers.info/media/iphone....
luoncancoanht2
25-11-2007, 05:37 AM
Chắc ko phải yêu đâu,yên tâm là vậy
b3.0nlin3
25-11-2007, 06:06 AM
Chuyện học sinh yêu thầy giáo bây giờ nhìu lắm
se7engirl_dj
25-11-2007, 06:11 AM
đóa chỉ là tình cảm của tuổi học trò , rất bồng bột bạn àh , cóa khj đóa chỉ là 1 sự ngưỡng mộ mà bạn nhầm lẫn thành tình ju đóa.
tieuthu_vuitinh747
25-11-2007, 07:30 AM
uh...nhox nói đúng đó....................mình đồng tình với nhox
bichngoca7
25-11-2007, 07:45 AM
tình yêu nào mà chẳng phải có chông gai.hãy làm tất cả mọi thứ để mọi người chấp nhận chúc phúc cho bạn.đã là tình yêu chân chính thì không quan trọng tuổi tác mà
THANHHUY_2990_2990
25-11-2007, 08:11 AM
chài chài sao giống phim hàn quốc quá dậy ta, nếu yêu thì nói cho người ta biết đi phải nói ngay bây giờ hoặc là hok bao giờ đó bạn cơ hội là zo bạn tạo ra mà
cố lên
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.