PDA

Xem đầy đủ chức năng : gởi anh _KIỀU ĐỨC LÂM _TÊN NGỐC



vanthuylam_mhp
24-11-2007, 02:05 AM
đêm nay lạnh lắm anh àh ,một mình em dạo bước trên con đường nhộn nhịp tưởng rằng cái con phố nhỏ này chỉ có anh và em cùng đạp xe và rộn rã tiếng cượihoom nay em bỗng thấy xa lạ và khác hẵn ,nhộn nhịp,ồn òa và tấp nập ,xa lạ quá phải ko anh ,mới đây thoi em cứ tưởng nó chỉ thuộc về anh và em ,cứ tưởng chỉ vui đùa nhưng giờ nó đã in sâu trong em ,em nhố lắm anh àh.đi trên con đường hôm nay mà tiềm thức của quá khứ cứ hiện lên trong em ,anh biết ko anh.nhưng nhìn lại em bỗng nhận ra rằng nó chỉ là quá khứ la những giây phút đã qua và bây giờ chỉ còn lại mình em ,mình em với con phố nhộn nhịp ,ồn òa ,chỉ mình em thôi anh àh.đạp va đạp xe thật nhanh để lướt qua nó,em buồn lắm anh ah.em nhớ anh nhiều lăm anh co biết ko anh ,giờ em biết mình khóc là yếu đuối nhưng em có thể ko khóc được sao anh khi mà em đã và đang quá nhớ anh ha anh .anh àh giờ đây khi sờ vào lồng ngực ,nơi mà nó đang đập rộn ràng bỗng đau nhói lên khi nghĩ về anh ,em chỉ biết một điều răng ,giờ em thực sự rất nhớ anh ,nhưng em đang tỏ ra mình ích kỷ đúng ko anh ,,khi quen anh em thực sự ko nghỉ đến chuyện này ,nhưng khi nhận ra em yêu anh thì,,,,,,,,,,,,anh biết ko em đang và cố giữ gìn nhửng giây phút đẹp đẽ này ,nhưng anh biết ko tình yêu nhanh đến và cũng nhanh tan vỡ lắm anh ,chính vì vậy mà em sợ ,sợ lăm anh àh.có lẽ em đả yêu anh quá nhanh ,nhưng anh àh ,em xin lỗi em ko thể quên được quá khứ ,anh biết ko quá khứ đã là vết thương khó lành thì sẽ ko bao giờ lành,ty trong quá khứ đối với em là mãi mãi ,dù cho sau này em có yêu anh hay ai đó đi chăng nửa thì nó vẫn mãi trong em ,bởi nó là vết thương ko bao giờ lành anh hiễu và thông cảm cho em chứ anh.nhưng anh ah ,có lúc anh đã làm được điều đó,anh đã làm cho em quên được nó.dù chỉ ctrong giay phút thôi nhung nó đủ làm cho em cảm thây vui va thanh thãn trong lòng hơn ,em biết ty trong quá khứ là mãi mãi nhưng em nghĩ mình sẽ phải mở thêm một cánh cửa nửa và ko ai khác đó là anh vì em ko thể đóng mãi cửa lòng mình.va bởi em nhận ra anh chính là cánh cửa mà em phải mợdu2 cho nhiều lúc em đã khóc ,khóc vì quá khứ ,khóc vì mình ko thể quên được nó ,nhưng mở thêm cánh cửa ko phải để quên đi quá khứ,nhưng [cố quên là gợi nhớ suốt đời chính vì vậy mà em ko được quên ,mà em phải nhớ,nhớ suốt đời ko được quên,với em mà nói ty đó là mãi mãi ,em nghĩ dù đi hết thế gian này cũng chẵng có ai yêu với ty lặng thầm đó được như em ,nhưng tât cả đều là quá khứ ,hiện tại cho thấy răng em đang nhớ anh ,nhớ rất nhiều anh biêt ko ,giờ nhớ anh em chỉ biết nghe bài ĐẾM vì đây là bài đầu tiên anh hát cho em nghe và đây cũng như là lời nhắn nhũ của anh ma anh đả dặn em phải nhớ và cả bài NGÔI NHÀ HOA HỒNG giờ nghe bài này em thấy hạnh phúc lắm anh ah ,đây là những lời mà em muốn nói với anh và còn nhiều lắm anh ah ,anh có biêt em nhớ anh đến chừng nào ko hả NGỐC ,ANH LÀ TÊN NGỐC ,NGỐC LẮM ANH BIẾT KO ,NGÔC NÊN ĐÃ LÀM CHO EM NHỚ ANH ,NGỐC AH.KIỀU ĐỨC LÂM ANH LÀ TÊN NGỐC:timvo:

X.Men
24-11-2007, 02:20 AM
Cach tot nhat la goi dien cho anh ay va bao la em yeu anh, thoi bươi nay chang co gi ma ngai cạ Nhanh len ko hoi han day

Đời
24-11-2007, 02:30 AM
thoai gọi điện thoại làm gì cho mất công , chạy đến chỗ người ta và nói ra cho nhanh

vanthuylam_mhp
05-12-2007, 09:22 PM
biết làm sao bây giờ ,tôi ko đủ can đảm dể nói rằng ; mình yêu thêm một lần nữa và khóc thêm lần nữa.tôi thực sự quá hèn và yếu đuối:thatall:

What'z luv?
06-12-2007, 02:13 AM
Bạn không hèn........không yếu đuối.........bạn chỉ không đủ can đảm thoy..........Nhưng nếu không nói ra tiếng yêu có lẽ sẽ mất anh ấy mãi mãi

]V[ieu
06-12-2007, 02:21 AM
hix sao ko nắm lấy tình yêu của mình chứ , cứ như thế này kẻo nó lại vụt mất đấy

vanthuylam_mhp
09-12-2007, 01:33 AM
giờ nó ko còn là gì nữa rồi ,nó chỉ là mộng tưởng mà thôi ,tôi ko đủ can đảm để tiếp tục nữa tồi
trước kia là chính anh đã hát cho em nghe bài ĐẾM nhưng giờ nó ko còn ý nghĩa nữa rồi cũng giống như ko còn ,,,,,,,,,,,, thôi ,em nói ra những điều này chắc anh sẽ hiểu chứ anh.
giá mà bây giờ được nghe bài ANH SẼ QUAY VỀ thi co lẽ em sẽ tốt hơn bây giờ

vanthuylam_mhp
11-12-2007, 07:13 AM
quá khứ và hiện tại, hai ngã rẽ trên cùng một con đường,tôi là người đứng ở giũa hai ngã rẽ,tôi phải làm sao đây
anh biết ko anh một buổi chiều

em ngồi nghĩ mãi ,một điều
một điều duy nhất mà thôi
khi bài ca em hát.
là em biết mình hát cho cả ba
cho anh cho em và cho cả người ta
đoan nhật ký em viết
về anh về em và cả người ta
nhưng điều duy nhất anh ko nhận ra rằng ;
khi bài ca em hát là em biết em chỉ nhớ nhung một người
đoạn nhật ký em viết ,đó là lúc em luôn nghĩ về một người
một người mà..............
[điều muốn nói suốt đời ko chịu nói ,nên hôm nay hạnh phúc bỏ đi rồi]
em là ngươi như vậy [yếu đuối và hèn nhác ,phải ko anh ]
cuộc sống này và xã hội này khiến cho em ,cho anh và cho tất cả mọi người ;đều phải sống như vậy ,sống vì một cái gì đó xa xôi,mà quên mất đi tất cả mọi thứ cần thiết của cuộc sống và bướng bĩnh cãi lại lý trí của trái tim.tất cả là vậy và cuộc sống này là vậy phải ko anh
:rain: :1_question:

[C]hang_[L]ee
11-12-2007, 07:34 AM
HỉU oÀi hỉU oÀi^^Ai chẲng ngHĩ lÀ cHỉ nÓi lÀ đƯỢc,nhƯng kHi đỐi mẶt vỚi ngƯỜi tA mỚi lÀ vẤn đỀ bẠn nHỉ.....MìNh cŨng nhƯ bẠn thÔi.....hiX vẬy đOa....

tuấn_love_lyly
11-12-2007, 07:36 AM
dũng cảm lên tuấn thật sự mong bạn hạnh phúc

vanthuylam_mhp
12-12-2007, 09:03 PM
nếu một lúc nào đó anh nhận ra va hiểu được em đang nghĩ gì thì ,đó là lúc anh đánh giá tình cảm của chính mình ,anh hiểu ko anh.những câu hỏi ko cần đáp lại nhưng sao em vẫn cử vẫn cứ viết.tai sao ,tại sao vậy anh ,giờ chính bản thân em cũng ko hiểu chính mình nữa anh ah.[có lúc muốn nói em vẫn chưa quên một người] là cảm giác của em lúc này đó anh ah.muốn hiểu em đang nghĩ gì anh hãy nghe bai PHÂN VÂN nghe nó anh sẽ hiểu em đang nghĩ gì.anh ah đó là lý do mà em ko dám đối diện và chấp nhận tình cảm của anh.em thấy mình ko xứng đáng để co được tình cảm của anh.ko xứng đáng được yêu.ko đủ tư cách để trách vấn anh bất cứ một điều gì cả anh ah ,em thực sự cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều.em giận chính bản thân mình lắm anh biết ko :mecry: :duh: :Emailbird:

khoilamchieu
13-12-2007, 02:58 AM
chà viết cảm động quá nhỉ:slider: lần sau viết nhiều bài nữa nâ tớ chịu mấy cái khoản này đấy

huongduongxanh
13-12-2007, 10:38 AM
hãy bik chấp nhận ............ đó là cách tốt nhất

vanthuylam_mhp
14-12-2007, 12:31 AM
dủ em biết rằng ;em rất nhớ anh.muốn chấm dứt tất cả để nhận lây tình cảm đó,nhưng anh ah em thục sự ko thể quên nổi [co lẽ cố quên là gợi nhờ suốt đời phải ko anh ]
em nhớ co lần em nói với anh rằng em nhớ người ta quá.anh đã nói với em rằng;em hãy khóc thật to ,phải ko anh.em trả lời anh rằng nếu bây giờ em khóc thì anh sẽ thương hại em........nhưng giờ thì em đang khóc ,đang khóc đây anh ah ,khoc thật to đây anh ah.khóc để quên đi tất cả ,khóc để cho mọi chuyện tan biến đi theo giọt nước mắt và em khóc để biết rằng em đang nhớ môt ngươi.............

maybe i love you
14-12-2007, 03:51 AM
Chúc hạnh phúc!!!!!!!!!!!!

vanthuylam_mhp
15-12-2007, 09:51 PM
kẻ đa sầu ko cầu đủ thịt da
khi chết rồi tôi sẽ yêu ma

nữhiệpnáothiênquân
16-12-2007, 04:38 AM
mạnh rạn lên 1 chúc... tỏ ra là bạn thik anh ấy và làm 1 sợi dây invisible kéo anh ấy vào lòng bạn... rắng lên nhé :)

vanthuylam_mhp
17-12-2007, 03:12 AM
đây là giáng sinh đầu tiên và thực sự là một gáng sinh theo đúng nghĩa của nó đối với em.
những năm trước em cũng nhận được nhửng lời chúc từ rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên em cảm thấy có ý nghĩa mặc dù ko nghe anh chúc trực tiếp nhưng nó đủ lám cho em cảm thấy vui rồi anh ah.em thầm cảm ơn anh rất nhiều.nhân dịp này em muốn nói với anh rằng ;em đâu có giận anh đâu ,tại em cảm thấy mình ko đủ tư cách để nhận lấy tình cảm của anh mà thôi.mà nếu em có giận anh thì chỉ cần nhìn thấy mặc anh thôi là em đã mắc cười rồi lấy gì mà giân anh chứ ,ai mà lấy anh chắc cười suốt ngày quá ah.CHÚC ANH GIÁNG SINH VUI VẺ

vanthuylam_mhp
21-12-2007, 12:36 AM
em biết những điều anh nói với em sẽ có những điều ko thật lòng.nhưng anh ah ,em biềt tại sao mình co thể bỏ qua tất cả ,và em biết cách để điều ấy yên lặng trong trái tim của mình

tuyết vy
21-12-2007, 08:25 AM
cố lên bạn ơi.......Nói khg được thì viết ra giấy hay làm gì đoá dể bày tỏ ra.........nhanh lên kẻo hết í lộn kẻo mất anh ấy đây......< còn nhìu người thĩ kẻ ngốc lém bạn àh > *_^

kim je sun
21-12-2007, 10:10 PM
bạn đã thật sự yêu anh ấy đến như vậy thì hãy đến và nói với anh ấy rằng bạn yêu anh ấy thật nhiều .đừng lừa dối chính mình nữa hãy sống thật với lòng mình.bạn hãy đến và nói với anh ấy đi.hãy can đảm lên ,mình tin bạn có thể làm được

vanthuylam_mhp
30-12-2007, 02:27 AM
có lẽ khji nói ra những điều này sẽ khiến anh cảm thấy tổn thương nhung em sẽ ,sẽ nói anh ah.từ khi quen anh em đã nhận từ anh rất nhiều quà ,anh biết ko món quà đầu tiên anh dành ho em đó là niềm vui để quên đi quá khứ ,món quà thứ hai đó là sự lo lắng và trằn trọc những đêm ko ngũ ,món quà thứ ba đó là niềm tin và hy vọng và món quà thứ tư anh dành cho em đó là sự thất vọng [thật nhiều phải ko anh ]em biết tất cả là vì em vi em nhưng anh ah ,em thực sự ko muốn ,em biết tình cảm anh dành cho em là rất nhiều và em cũng biết cùng với thời gian em sẽ phải đền đáp lại tình cảm của anh như thế nào ,nhưng bây giờ thì chưa ,anh cũng hiểu được điều đó mà phải ko anh.và em cũng biết rằng điều đó sẽ phải yên lặng trong trái tim của em cho đến một lúc nào đó[8w

vanthuylam_mhp
24-01-2008, 03:07 AM
giờ em mới biết là mình mới là người phải thay đổi.em ko đủ can đảm để đến với ạnh nủa rồi.anh đã thay đổi được còn em thi sao chứ ,em sai rồi anh ah ,em sợ ,sợ lắm anh ah ,em sợ em ko đậu tốt nghiệp ,liệu em có còn can đảm để đứng trước anh nửa ko ,anh ah ,em thực sự rất buồn anh biết ko.em ko biết mình nên làm thế nào va lam sao để đủ can đảm đối diện với anhh.