kimyen_512
23-11-2007, 05:54 AM
thật ko thể nào tin nổi là mình lại thích người đó, một tên chẳng giống chút nào về mẫu người trong mộng của mình, một người vừa bí ẩn, lạnh lùng và chững chạc một chút. cón tên này thì ngược lại hoàn toàn: lóc chóc, nhí nhảnh, đôi lúc còn cộc cằn và chẳng bao giờ tâm sự với mình một điều gì cả, kể cả chuyện học tập. kể cũng đúng, mình chỉ mới biết người ta ko dc bao lâu thì làm sao có thể tâm sự với mình dc chứ, với lại bên cạnh người ta còn biết bao nhiêu là bạn bè thân thiết và người đó của người ta nữa thì mình đâu có gì đáng để người ta quan tâm cơ chứ. Mà hiện nay mình cũng chưa mưốn thổ lộ cho người ta biết là mình cảm nắng người ta rùi mặc dú có đôi lúc mình cũng rất mưốn cho ngưới ta biết rồi mặc kệ ra sao thì rạ nhưng suy đi nghĩ lại mình thấy ko nên chút nào, mình ko mưốn dánh mất một tình bạn vừa chớm nở để huốc lấy phiền phức ko chỉ cho cả 2 mà là cả một nhóm bạn của mình, kể cả người ấy của người tạ mình ko mưốn bị tụi nó trách mình là tại sao lại làm như vậy khi biết rằng CC vẫn còn tình cảm với người ta rất nhiều và người ta cũng như thế mặc dù trên danh nghĩa là cả 2 đã chia tay. Bây giờ mình ko biết phảo làm sao bởi khi đối mặt với người ta thì ý nghĩ mưốn bùng nổ lại đến, mình ko mưốn như thế chút nào. mình ko thể nào tâm sự đc với kh vì tụi nó là bạn thân của người ta và của cc, mình ko mưốn có nhiều người biết chuyện này làm sự việc thêm rắc rối hơn. mình phải làm sao đây :timvo: