Nothings
23-11-2007, 02:43 AM
Hồi xưa bé, hỏi mẹ:
-"Mẹ ơi, niềm tin tìm ở đâu?"
Mẹ béo lên má, cười ghì, và bảo:
-"Niềm tin lớn nhất là tin ở bản thân con"
Lại hỏi mẹ:
-"Thế không được tin ai ngoài bản thân con à?"
Mẹ béo mũi, trả lời:
-"Ừ thì, người con yêu thương cũng là một nơi để tìm đến niềm tin."
Lại hỏi mẹ:
-"Thế yêu là thế nào?"
Mẹ béo tai và nói:
- "Nhóc ranh"
...
Một lần đi học, hỏi cô:
-"Cô ơi, niềm tin tìm ở đâu?"
Cô cốc vào đầu, cười khẽ, và bảo:
-"Niềm tin lớn nhất là tin ở bản thân em"
Lại hỏi cô:
-"Thế không được tin ai nữa sao cô?"
Cô cốc đầu lần hai, và bảo:
-"Ừ thì, những người em yêu thương, là những người em có thể tin tưởng."
Lại hỏi cô:
-"Thế yêu là gì?"
Cô khẽ vào tay, và bảo:
-"Làm kiểm đỉểm mai để lên bàn cô"...
Hỏi một người :
-"Ấy ơi, niềm tin tìm ở đâu"
Người ấy trả lời:
-"Niềm tin ở trong bản thân cậu đấy"
Lại hỏi tiếp:
-"Thế không tìm được ở bất cứ đâu nữa à?
Ấy trả lời:
-"Có đấy"
Lại hỏi:
-"Ở đâu vậy"
Ấy cười khẽ, đưa tay ra và nói:
-"Đặt tay cậu vào đây, cậu sẽ tìm thấy."
...
-"Mẹ ơi, niềm tin tìm ở đâu?"
Mẹ béo lên má, cười ghì, và bảo:
-"Niềm tin lớn nhất là tin ở bản thân con"
Lại hỏi mẹ:
-"Thế không được tin ai ngoài bản thân con à?"
Mẹ béo mũi, trả lời:
-"Ừ thì, người con yêu thương cũng là một nơi để tìm đến niềm tin."
Lại hỏi mẹ:
-"Thế yêu là thế nào?"
Mẹ béo tai và nói:
- "Nhóc ranh"
...
Một lần đi học, hỏi cô:
-"Cô ơi, niềm tin tìm ở đâu?"
Cô cốc vào đầu, cười khẽ, và bảo:
-"Niềm tin lớn nhất là tin ở bản thân em"
Lại hỏi cô:
-"Thế không được tin ai nữa sao cô?"
Cô cốc đầu lần hai, và bảo:
-"Ừ thì, những người em yêu thương, là những người em có thể tin tưởng."
Lại hỏi cô:
-"Thế yêu là gì?"
Cô khẽ vào tay, và bảo:
-"Làm kiểm đỉểm mai để lên bàn cô"...
Hỏi một người :
-"Ấy ơi, niềm tin tìm ở đâu"
Người ấy trả lời:
-"Niềm tin ở trong bản thân cậu đấy"
Lại hỏi tiếp:
-"Thế không tìm được ở bất cứ đâu nữa à?
Ấy trả lời:
-"Có đấy"
Lại hỏi:
-"Ở đâu vậy"
Ấy cười khẽ, đưa tay ra và nói:
-"Đặt tay cậu vào đây, cậu sẽ tìm thấy."
...