whisky_1801
26-07-2005, 08:00 AM
Điệu nhạc buồn gửi mong gió mang đi
Nhờ gió nói hộ vô vàng lời thương mến
Thoang thoảng mùi hương, thanh thanh kẹo ngọt
Mang dùm đến... gã khờ... đằng kia nhé gió ơi !
Gió có muốn hát cùng tôi điệu hát rong chơi
Qua cánh đồng lúa chín thơm ngào ngạt
Qua dòng sông rồi bay lên cùng cánh hạc
Đến với gã khờ chẳng biết... đọc cả thơ !
Mộng mị nào rồi cũng hoá vẩn vơ
Cũng vụt mất khi ta rời xa mười tám
Với tay níu nhưng khoảng trời bước vội
Chẳng đợi gió về gửi giúp tiếng yêu đương
Rồi lúc nào gió sẽ bỏ ta đi
Bỏ ta lại cái lưng chừng con gái
Đối diện với gã khờ ngây ngô...ta... như cỏ dại !
Để chợt ngại ngùng... lời bỗng vụn như thơ !!!
Nhờ gió nói hộ vô vàng lời thương mến
Thoang thoảng mùi hương, thanh thanh kẹo ngọt
Mang dùm đến... gã khờ... đằng kia nhé gió ơi !
Gió có muốn hát cùng tôi điệu hát rong chơi
Qua cánh đồng lúa chín thơm ngào ngạt
Qua dòng sông rồi bay lên cùng cánh hạc
Đến với gã khờ chẳng biết... đọc cả thơ !
Mộng mị nào rồi cũng hoá vẩn vơ
Cũng vụt mất khi ta rời xa mười tám
Với tay níu nhưng khoảng trời bước vội
Chẳng đợi gió về gửi giúp tiếng yêu đương
Rồi lúc nào gió sẽ bỏ ta đi
Bỏ ta lại cái lưng chừng con gái
Đối diện với gã khờ ngây ngô...ta... như cỏ dại !
Để chợt ngại ngùng... lời bỗng vụn như thơ !!!