gjrl_hp_xjnhgaj
17-11-2007, 09:35 PM
Thiếu hơi anh em đi tìm thuốc lá
Thiếu ân tình em đến quán cafe
Thuốc vẫn cay cafe vẫn đắng
Nhưng không bằng hơi thở của anh
Say men rồi ngày mai em tỉnh
Say anh rồi , khó tỉnh lắm anh ơi
Rượu giết em ngày mai em tỉnh
Anh giết em , em chết đến ngàn thu
Nước vẫn còn ngàn năm vẫn chảy
Người vẫn còn lại bỏ em mà đi
*****************
Tuổi còn trẻ yêu chi cho vội
Yêu để rồi tội lỗi với thời gian
Yêu chi cho nhan sắc phai tàn
Khi đã biết con trai là phụ bạc
Hận đời tuổi trẻ
Hận kẻ bạc tình
Tự lấy máu mình
Viết lên 4 chữ
Hận người tôi yêu
******************
Thế mới biết con trai là đểu
Yêu người ta như bướm yêu hoa
Lúc đến yêu tán tỉnh mặn mà
Khi yêu rồi tỏ ra khinh bỉ
Loại con trai toàn thằng ích kỉ
Toàn những thằng triết lý dở hơi
*******************
Nếu biết trước thì đâu phải thế
Tình cũng tan mà nghĩa cũng tan
Lúc chia ly nước mắt tuôn trào
Trào lệ mà duyên ai luyến tiếc
Ôi đau thương mà lòng anh có biết
Chỉ riêng em và mình em biết thôi
Biết bao nhiêu là nỗi xót xa rồi
Trách trai tim không hòa cùng nhip đập
Là con người sống phải có ước mơ
Tìm hạnh phúc chứ không xin hạnh phúc
Tình yêu là gì phải chăng là đau khổ
Là âm thầm nhận lấy đau thương
Là về khuya thức trắng đêm trường
Là nức nở khi người ta phụ bạc
********************
Thiếu ân tình em đến quán cafe
Thuốc vẫn cay cafe vẫn đắng
Nhưng không bằng hơi thở của anh
Say men rồi ngày mai em tỉnh
Say anh rồi , khó tỉnh lắm anh ơi
Rượu giết em ngày mai em tỉnh
Anh giết em , em chết đến ngàn thu
Nước vẫn còn ngàn năm vẫn chảy
Người vẫn còn lại bỏ em mà đi
*****************
Tuổi còn trẻ yêu chi cho vội
Yêu để rồi tội lỗi với thời gian
Yêu chi cho nhan sắc phai tàn
Khi đã biết con trai là phụ bạc
Hận đời tuổi trẻ
Hận kẻ bạc tình
Tự lấy máu mình
Viết lên 4 chữ
Hận người tôi yêu
******************
Thế mới biết con trai là đểu
Yêu người ta như bướm yêu hoa
Lúc đến yêu tán tỉnh mặn mà
Khi yêu rồi tỏ ra khinh bỉ
Loại con trai toàn thằng ích kỉ
Toàn những thằng triết lý dở hơi
*******************
Nếu biết trước thì đâu phải thế
Tình cũng tan mà nghĩa cũng tan
Lúc chia ly nước mắt tuôn trào
Trào lệ mà duyên ai luyến tiếc
Ôi đau thương mà lòng anh có biết
Chỉ riêng em và mình em biết thôi
Biết bao nhiêu là nỗi xót xa rồi
Trách trai tim không hòa cùng nhip đập
Là con người sống phải có ước mơ
Tìm hạnh phúc chứ không xin hạnh phúc
Tình yêu là gì phải chăng là đau khổ
Là âm thầm nhận lấy đau thương
Là về khuya thức trắng đêm trường
Là nức nở khi người ta phụ bạc
********************