Xem đầy đủ chức năng : Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
hoang_philong
16-11-2007, 04:49 AM
hê hê vậy là sắp tới ngày 20-11 rồi nhỉ làm sao để gửi lời chúc của mình đến tấc cả thầy cô ngày xưa nhỉ?
Thôi thì mình làm trang web này nói lên lời muốn nói và gửi gắm những tình cảm cửa mình dành cho những người thầy người cô đã dạy mình
www.thuvienamnhac.info/chuyende/20-11
www.thuvienamnhac.info/chuyende/nhagiaoVN
cũng không mong gì website này đến đưọc với thầy cô của mình chĩ mong sao các bạn hãy thây mình đến các bạn gần xa
thanks
-:-ChipChip-:-
16-11-2007, 09:12 AM
uI :hum: tHầY cÔ...nHữNg nGừI đà bẢo bAn dzẠy dzỖ tA tHàNh nGừI :hum: iÊu lÚm nHóA :huglove:....cHúC cÁc tHầy cÁc cÔ cÀnG nGàY cÀnG trẻ kHoẺ eN nHìu hẠt dzẺ nHìu tìn lẻ lÌ xÌ cHoA bỌn trẺ :sr:
vui tinh
19-11-2007, 08:18 AM
Gửi tới thầy cô những lời kính thương trong ngày 20/11:)
http://fit.hnue.edu.vn/users/new/images/stories/tintuc/hoa20_11.jpg
Lãng tử cô đơn
20-11-2007, 08:58 AM
^^ Chúc thầy Kiên và thầy Dũng H2T ngày 20/11 thật vui vẻ và đặc biệt là sớm có người yêu cho em nhờ.... ^^
-:-ChipChip-:-
20-11-2007, 09:47 AM
Cái ngày này là tội lỗi trong năm của mỳnh được thầy cô đưa lên phụ huynh ây mà :gian: Vì thế nờ phải ngoan ngoãn...chăm chỷ :dance:......
phambangtam
20-11-2007, 10:14 AM
Chẳng bù cho tôi trời ôi...Sợ cô giáo đến lỗi....:bicycle:
moneygod
20-11-2007, 09:03 PM
hnay bên mình mới 20/11 :rain: nhớ thầy cô cũ quá :rain:
-:-ChipChip-:-
21-11-2007, 07:45 AM
Thế thầy cô mới thỳ hông nhớ sao :rain:
moneygod
21-11-2007, 08:57 AM
ngày nào chả gặp :gian:
^^ Chúc thầy Kiên và thầy Dũng H2T ngày 20/11 thật vui vẻ và đặc biệt là sớm có người yêu cho em nhờ.... ^^
Thầy Dũng đã có vợ :hihi:, còn thầy Kiên thì cứ fải chúc :so_funny:
Bên mình chẳng có 20/11.. ngày 20/11, ai cũng được nghỉ, tới thăm thầy cô cả :D Tiếc rằng bên mình ko có ngày này :(
Thằng_giang_hồ
22-11-2007, 05:00 AM
_Gửi thầy ! thầy ơi , thầy còn nhớ em không? cái thằng mà thầy vừa ghét vừa thương đó. Cái thằng mà thầy nói là đi học kiểu lãng tử đó? cái thằng mà thầy nói " sao mày chép lâu thế? " phải rồi. Em nhớ thầy lắm, có lẽ thầy không bao giờ đọc được những dòng này đâu, em biết điều đó.Nhưng em vẫn viết , em nhớ thầy. Thầy nói đúng , em mãi vậy.Đến thầy mà em còn dám trêu thì còn ai trong cái lứa tuổi này em không dám trêu cơ chứ? Em khoái nhất là quả nhẩy cửa sổ chốn tiết sau khi thầy vừa điểm danh. Nhưng hôm sau thầy có vặn kiểu gì thì em cũng qua ( đủ điểm thôi thầy nhỉ? không bao giờ hơn :so_funny: ) có lẽ thầy hiểu em. Cho lên thầy nhìn chỗ ngồi em không thấy mặt mà thầy vẫn nghĩ em ngồi đó. Cả lớp mấy người biết điều này? em không dám chắc. Nhưng em biết rằng cả cuộc đời em không bao giờ quên thầy.
_ Gửi cô , em không làm con nuôi cô vì em... Cô à, cô không bao giờ hiểu được phải không? không bao giờ. Cái ngày đó em còn quá trẻ con , em không hiểu được điều gì hết. Nhưng tại sao đến bây giờ em vẫn nhớ? ôi ! em biết bây giờ cô đã không còn đứng trên bục giảng nữa. Nhưng với riêng em , cô vẫn đứng đó. Vẫn nụ cười đó , vẫn giọng nói đó và cả cái nhìn đó. Em mãi mãi là thằng học trò ngồi nghe cô giảng bài , cuốt cuộc đời này cô à.
-:-ChipChip-:-
23-11-2007, 02:49 AM
Hông ngờ tuổi học trò của eng Kẻ lại đáng nhớ như thế :so_funny:...Học hành chăm ngoan :dance:
Thằng_giang_hồ
23-11-2007, 11:53 AM
01;3651879']Hông ngờ tuổi học trò của eng Kẻ lại đáng nhớ như thế.Học hành chăm ngoan :dance:
mày biết người thầy anh nói giậy học anh bao giờ không? dậy môn gì không? :hihi: còn lâu nhé em ơi. Hơi bị ngon đấy...hahahaa..đừng tưởng bở. Thi không bao giờ chượt nhé , hehehe... không nói phét chứ , mấy cái môn tự nhiên đọc qua cái mai đến lớp có vặn vẹo sao cũng OK , nhưng hôm sau may còn một chút trong đầu những gì cơ bản và đáng nhớ thôi. Chính vì thế mà từ khi có vở các môn khi học lớp 8 chở đi không còn đạt danh hiệu học sinh giỏi nữa :hihi: lần đầu về nhà sợ , bỏ nhà đi mất 2 hôm :so_funny: nhóm bạn thân tóm cổ khi đang ngồi bóc trứng ăn trong đài tưởng niệm liệt sỹ :so_funny: ở chỗ bến Bính đó :so_funny: tiếc là bây giờ thì phá rồi , chán quá đi. hahahaa. Còn cô ấy à, khi anh học lớp 2 :hihi: nhớ dai thật. Con gái cô có khi có con rồi cũng lên :hihi:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.