Xem đầy đủ chức năng : Sweet Love!
animal
15-11-2007, 08:06 AM
Hi pà kon! Bữa nay tên dzô dzanh tiểu tốt tui xin ra mắt "tác fẩm" đầu tay. Xin pà kon ủng hộ!
- Oa! Hôm nay nắng đẹp ghê! _ Tui thích thú. Hôm nay là ngày đầu cấp 3 của tui. Khỏi nói cũng bik tui dzui thế nào ^^! Nhưng vì năm nay ba tui chuyển công tác nên cả nhà tui dọn a Hà Nội. Tui vốn hok ưa bọn kon zai bắc kì, nói năng khó nghe, lại rất đểu, lại...
KEEETTTT.......
Chưa kịp hoàn hồn, tui nghe tiếng 1 thằng lục lăng:
- Ê! Đui hả? _ Hắn vênh mặt
Định thần lại, tui thấy mình nằm nguyên con dưới đất, hộp cơm trưa đổ hết ra ngoài. Mất đồ ăn là nỗi đau khổ nhất đời tui, tui quát:
- Nói j` thằng lục lăng kia? Cho nói lại đó _ Tới tui vênh mặt
- Nói ai lục lăng? _ Hắn tức tối
Nhìn lại thì hắn dzòm cũng đc, nhưng sao lại dzô dziên thế nhỉ?_ Tui nghĩ thầm _ Chị mày chúa chửi lộn, dám gây với bà là mày chết
- Nói mấy người đó! Đc hok? _ Tui thách thức
- Đồ...
- Đồ gì? _ Tui nhảy vào họng hắn _ Đồ dzễ thương hả?:so_funny:
- Điên! Iu wái! Làm mất thời gian! _ Hắn bực dọc đạp xe thẳng
- Ê! Đứng lại!!! Nói ai iu wái? Đứng... hắn chạy mất tiêu òi _ tui thở dài _ Trưa nay lấy gì ăn đây?
Lo chọc tức hắn mà quên bắt đền hộp cơm. Thôi kệ, coi như bố thí cho hắn.
Nhìn vào đồng hồ, tui hoảng hồn: Chết cha! Tới giờ học rồi!
Tui 3 chân 4 cẳng đua vào trường. Cũng may vừa kịp, tui vừa vào thì cổng trường đóng.
Tui ngơ ngác đi kím lớp...
- Để coi... 10a5 đâu ta?
KINH.......
- Má ơi! Bể đầu kon òi! _ Tui ôm đầu kiu
- Á! Iu wái!
- Hả đâu? Đâu? Iu wái đâu? _ Tui ngơ ngác way wa way lại
- Tui nói bà đó bà già _ 1 giọng wen thuộc
- Á! Thằng lục lăng! _ tui hét lên làm mọi người đổ xô nhìn 2 chúng tui. Đợi mọi người đi hết, tui nói:
- Thằng kia! Hồi sáng tông tui, hok bik xin lỗi hả? _ Tui hùng hổ:cwm23:
- Cô nghĩ mình là cái gì mà bắt tui xin lỗi? Có bik tui là ai ko? _ Hắn lại giở giọng vênh váo
- Ai tui cũng mặc! Ko xin lỗi thì biết tay tui! _ Tui nói lớn
Đúng lúc đó, có tiếng loa: " Các em học sinh trở vào lớp điểm danh"
Hắn và bọn bạn kéo nhau về lớp. Tui rủa thầm: Tui ko để ông yên đâu!:madsung:
Sực nhớ mọi người đã vào lớp, tui cuống cuồng chạy tìm lớp. Đang rối thì...
- Em đang tìm lớp hả? _ 1 giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nam tính
Tui way wa, ko tin vào mắt mình, 1 hoàng tử bạch mã đang đứng trước mặt tui. Gương mặt trí thức với cặp kính cận màu xanh (màu ưa thix của tui) của chàng làm tui đứng chết trân
- Em có sao ko? _ Hoàng tử hỏi nhỏ
Tim tui muốn ngừng đập, tui lắp bắp trả lời:
- Dz...ạ...d..z....ạ....ph...ai...phải:realmad :
-Em học lớp mấy? _ Chàng lại cười, ko bik nụ cười này làm chết bao nhiu cô gái rùi ha?
- Dz...ạ...d..z..ạ....10....10...a5 _ tui lại nói lắp
- Để anh dẫn em lên, hướng này _ chàng chỉ tay về phía cầu thang
Tôi chỉ gật đầu. Hồi đó, tui nghĩ chuyển ra đây là 1 sai lầm, nhưng h tui mừng vì mình đã quyết định như vậy. Có ai ngờ ngay ngày học đầu tiên, tui đã gặp hoàng tử trong mộng ^^:heartbeat: Có lẽ thần tình iu đã dẫn lối :flyingangel3: ( ghê wá)
Lúc trên cầu thang, tui đánh liều hỏi chàng:
- Anh tên gì?
- Uhm... Anh tên Nghĩa, lớp 12a3. Còn em?
- Em tên Quân _ tui ngượng mà ko hỉu tại sao:cold:
- Tên em giống tên con zai ha! _ Anh Nghĩa chọc làm mặt tui như màu quả cà
- Tới lớp rồi, em vào đi! _ Anh Nghĩa nói_ nếu có gì ko bik cứ hỏi anh nha
- Vâng! Vậy em vào nha! Cám ơn anh! _ Tui ấp úng rồi chạy vội vào lớp.
Cũng may cô chưa vào, tui kím 1 chỗ gần bàn chót và tranh thủ làm wen vài người.
Cuối cùng cô cũng bước vào lớp, theo sau cô là 1 băng khoảng 5 hay 6 đứa kon zai, nhìn chắc là dân wậy.
Nhưng có 1 điều làm tôi suýt hét lên, đó là thằng lục lăng đã đụng tôi ban sáng.
Hắn dẫn đầu đám con trai. Hắn vừa vào thì cứ i như rằng lớp tui biến thành cái chợ.
Bọn con trai thì huýt sáo, reo hò ầm ĩ. Còn tụi con gái thì cứ xuýt xoa mãi về hắn.
Tụi nó đui rồi nhỉ? Cái thằng lục lăng ấy có gì đáng xem đâu? Đúng là...
Dòng suy nghĩ của tui bị cắt ngang do tiếng đập bảng của bà cô
- Bà này già rồi còn sung gớm _ mấy đứa con gái ngồi gần tui xì xầm
Bà cô xoay sang thằng lục lăng nói: Các em tự chọn chỗ ngồi đi!
Dường như chỉ chờ có thế, tụi con gái tranh nhau hét:
- Chỗ này nè! Chỗ này còn trống nè!!!
Vậy là mấy thằng đó cứ lựa chỗ có con gái bao quanh mà ngồi.
" Bọn này ko bik nhục nhỉ " tôi nghĩ thầm. Tô way xuống hỏi Hân,1 nhỏ cũng mang kính (giống anh Nghĩa:fi: ):
- Bọn nó bị gì thế?
- À! Nghe đâu họ là những hot boy của trường này _ Nhỏ bình thản trả lời
Tôi cười khẩy: Ai điên thế? Bầu bọn họ làm hot boy???
Hân lại giải thích: Từ hồi cấp 2, bọn con gái đã thix và xem hắn như thần tượng, thế nên trường này con gái đông là vậy. Tụi nó học ở đây là vì hắn học ở đây.
Gớm, con nít con nôi đã nghĩ tới chuyện thix người này người kia, chả trong sáng như tui:yike2:
Way lại nhìn hắn, hình như hắn đang tiến lại chỗ tui hay sao í. Wả là vậy, hắn đặt tay lên bàn tui cái rầm:
- Tui ngồi ở đây!
Tui giãy nãy:
- Ko đc! Tuyệt đối ko đc!
- Tại sao? _ Hắn làm ra vẻ ngạc nhiên
- Tui nói ko là ko! Ko hỉu tiếng người hả lục lăng? _ Tôi nói giọng giễu hắn
- Tui muốn ngồi ở đây! Bởi vì...
Mỏi tay rùi! Xin pà kon cho í kiến! Thoải mái bình luận!
junhiunguoi
15-11-2007, 10:05 AM
Truyện rất hay , nv rất tuyệt tuy vẫn theo mô tuýt hot boy
Mình ủng hộ bạn tứ chi............
gaubien812
15-11-2007, 09:46 PM
bây giờ hầu như toàn chuyện viết theo motip hotboy thôi mà, nhưng truyện nào cũng có 1 cái riêng của nó ~~> gấu ủng hộ bạn.
nhoc_hiepsi
16-11-2007, 05:32 AM
bạn ơi viết tiếp đi...mình thích mô tiếp này lắm đó
animal
16-11-2007, 08:40 AM
Cám ơn đã ủng hộ nghen! Tui cứ tưởng pic này sẽ chẳng ai đoái hoài tới chứ:fi:
Típ nì:
- Vì kon khỉ á! Tui nói hok là hok! _ Tui típ tục ăn cơm hớt:so_funny:
Bỗng bà cô giáo già tiến lại chỗ tui
- Hai em thôi cãi ngay! _ Giọng bả như giọng sư tử _ Em đi ra ngoài với tôi
Thế là tôi đi ra ngoài trong tiếng xì xào của mấy ông bà tám trong lớp. Trước khi ra khỏi lớp, tui tiếc nuối way đầu vào lớp. Tên lục lăng đó đang ngồi chỗ tui, lại còn đưa tay vẫy vẫy nữa chứ. Rõ ràng là hắn muốn khiêu khích tui mà. Nhìn mặt hắn sao mà thấy ghét wá. Phải mà còn bên trường cũ, tui đã cho hắn nhừ đòn rùi (tui vốn là 1 hiệp khách giang hồ mà lị). Tui way mặt bước thẳng.
Quái! Sao bà này nhìn mình dzữ dzậy? _ Tui tự hỏi
- Em lại đây! _ Giọng bả đã nhẹ hơn
- Có chuyện j` hả cô?_ Tui ngây thơ
- Cô có chuyên muốn nhờ em giúp _ Bà cô nói với gương mặt cầu xin
Biết thế nào cũng có chuyện, tui ngoan ngoãn:
- Chuyện gì cô cứ nói! Em sẽ giúp hết mình!
- Thế thì tốt quá! Em có thể ngồi kế Thái Dương đc ko? _ Bà cô mừng ra mặt
Tất nhiên tui nhất quyết ko chịu. Tui giãy nãy:
- Chuyện j` em còn giúp cô chứ chuyện này ko đc. Em ghét cậu ta lắm!
Bà cô giải thix: Ba hắn giàu lắm, là chủ tịch hội phụ huynh học sinh nên chuyện tiền bạc trong trường, ông ấy lo hết. Chuyện đương nhiên, hắn rất đc thầy cô nể nang. Nếu hắn phật lòng thì cha hắn sẽ cung cấp tiền, mà ko có tiền thì trường này tiu
=> tui làm "vật hiến tế"
Sau 1 hồi đc giảng giải + khuyên nhủ + khen thưởng (cuối năm điểm của tui sẽ đc +2), tui phải ngồi kế hắn:huhu:
Bước vào lớp với tâm trạng nặng nề, tui rủa thầm hắn. Nếu tui là nữ hộ sing đỡ đẻ cho mẹ nó, chắc chắn tui sẽ bóp mũi hắn khi hắn vừa thò mặt ra
Hắn đang nói chuyện với tụi kon gái. Thấy tui, hắn cười khẩy rồi ngồi ngay lại.
Nhìn bản mặt thấy ghét của hắn là tui đã chịu ko nổi rồi, nhớ lại hộp cơm hồi sáng làm thui càng tức thêm.
Được lắm, dám ngồi gần bà à? Bà sẽ cho mày sống dở chết dở kon nhá! Chờ xem ta hành hạ mi thế nào:box: _ Tui nói thầm trong miệng
- Sao hả? Mới đầu năm đã wậy phá tới nỗi bị cô bắt ra nói chuyện rồi à? Đồ _ Hắn cười khinh khỉnh
Tức lắm rồi, tui nói:
- Đã vào địa bàn của tui thì ăn nói đàng hoàng đó _ rồi tui ngồi vào chỗ
Sau khi sinh hoạt những gì cần thiết, bà cô cho cả lớp tự giới thiệu:dien:
Mọi người tham gia rất hào hứng, trừ hắn. Hắn ngồi yên, dựa lưng vào bàn sau. Lúc này, tui thấy hắn cô đơn, đáng thương sao á!:sweat:Nhìn hắn lúc này đẹp zai thật. Thảo nào bọn con cái cứ chết mê (nhưng vẫn hok đẹp = anh Nghĩa ^^!) Bỗng hắn nhìn wa tui! Tên khùng này, khi ko nhìn tui, lại ngay lúc tui đang ngắm hắn (thế mới đau):chayle:
Tới lượt hắn, hắn tự giới thiệu với 1 tràng bom:
- Chào! Khỏi cần giới thiệu thì mọi người cũng biết hot boy Vũ Hoàng Thái Dương này rồi! _ Hắn hất cái mái đáng ghét ra phía sau
What? Hắn trùng họ với mình á? Sao mình xui thế nhỉ? _ Tui nghĩ thầm
Hắn típ: Hiện tại tui đang wen rất nhìu em, nhưng chưa chọn đc em nào ưng ý. Nếu ai muốn đc vinh dự làm bạn gái tui thì hãy đăng kí ngay nha!
Sau tràng boom của hắn, cả lớp vỗ tay ầm ĩ, lại có đứa còn hú nữa chứ:meo:
Kế sau hắn là tui. Tui "e thẹn" đứng dậy:
- Chào mấy bạn! Mình là Vũ Hoàng Thụy Quân! Mình vừa chuyển trong Nam ra, Mong mấy bạn giúp đỡ!
Có tiếng xì xào: "2 người này cùng họ à? Trùng hợp ghê!"
Hắn cười khẩy: Nghe giọng là biết người miền Nam rồi, giới thiệu chi!
Bọn con trai cười rộ lên làm tui muốn tức điên
- Cậu ko nói ko ai nói cậu câm đâu nhá! Đồ lục lăng! _ Tui chửi hắn
Hắn đỏ mặt (vì tức) nhìn sang tui:
- Nói lại xem?
- LỤC LĂNG!!!!!!!!!!!!!!! _ Tui hét vào mặt hắn
Thế là cuộc chiến giữa bon tui nổ ra
*:Ngây_Thơ:*
16-11-2007, 09:43 AM
oái ai zải thíc cho mình :rain: lục lăng là zì đi :rain:
post típ nhé :huglove: !
gaubien812
16-11-2007, 09:08 PM
2 người này cùng họ ~~> vấn đề đây
Phương Trúc
17-11-2007, 12:59 AM
fic nì vui ghê đoá.Quân với Dương chắc chắn sau nì sẽ thành đôi.
animal
17-11-2007, 01:02 AM
Lục lăng! Iu wái! Lục lăng! Iu wái! Lục lăng! Iu wái! Lục lăng! Iu wái!
- Hai em thôi ngay! Làm j` mà cãi nhau mãi thế? _ Giọng bà cô lại tiếp tục vang lên _ Thụy Quân! Em ngồi xuống đi!
Tui bực tức ngồi xuống. Rõ ràng bà ta đang bênh hắn mà!
Liếc sang hắn, hắn đang cười nói với bọn con gái. Trông mà phát ghét, nhìn mà muốn đục:ranting:
- Nhìn gì? đẹp trai wá hả? _ Hắn hỏi tui
- Thông cảm! Cái tật tui nó dzậy! Cứ thấy ai khùng khùng là tui hay tội nghiệp, mà vì tội nghiệp là tui nhìn hoài à! _ Tui làm vẻ mặt nhân hậu
- Nói j` chứ? _ Hắn tức tốc hỏi lại
-Tui ko nói lại cho người điếc nghe _ Tui nói mà mặt way chỗ khác
- Được lắm! Đợi đó! _ Hắn cười nham hiểm
- Được! Coi ai sợ ai! _ Tui liếc xéo hắn
************************************************** *
- Thú vị thật! _ Tôi nghĩ thầm. Lần thứ hai trong cuộc đời, tôi bị 1 con bé chửi. Bọn con gái wanh tôi chỉ suốt ngày lo xu nịnh, lâu lắm rồi tôi mới được gây lộn. Đã 3 năm rồi, tôi chưa chửi lộn, kể từ ngày ấy...
Kon bé ngồi kế tôi thấy ghét thật! Dân trong Nam ra mà chảnh.Nó cứ suốt ngày chửi tôi lục lăng. Mà lục lăng là gì nhỉ? Chắc là tiếng lóng miền Nam để chỉ những chàng trai đẹp ^^
Sáng tới h, tôi với nó đã gây lộn tới 3 lần. Lần nào tui cũng thắng :fi: (thiên tài chửi lộn)
Dám chửi tôi à? Nó ko sống yên đâu! Tôi phải wậy nó tới khi nó phục mới thôi.
Đó cũng chính là nguyên do tôi từ chối ko ngồi kế các hoa khôi mà ngồi kế nó, kon nhỏ iu wái đanh đá.
animal
17-11-2007, 11:41 AM
Xin lỗi nha! Hum bữa đi chơi về trễ, bị mẹ cấm túc rồi! Lâu lâu mới dám lên:fi: , mà lên cũng ko dám lên lâu. Mẹ mà phát hiện, chắc mình tiu
Ra chơi
- Quân à! Xuống căn tin ko? _ Hân và vài cô bạn thuộc loại học khá trong lớp (theo tui quan sát là thế) hỏi tui
- Xin lỗi! Mình ko có thói wen xuống căn tin giờ ra chơi _ Tui nói vẻ tiếc nuối
- Ra chơi ko xuống căn tin thì đi đâu? _ Quyên, 1 nhỏ tóc ngắn rất cá tính ngạc nhiên
- Mình hay lên thư viện _ Tui đáp
- Chán lắm! Thư viện trường này toàn những loại sách dzễ làm nhức đầu ko hà! _ Như nói vẻ hỉu bik
- Sách gì mà nhức đầu? _ tới tui ngạc nhiên
- Toàn là sách về thiên văn, hội họa, khoa học.... nhức cả đầu _ Quyên vừa nói vừa lắc đầu
- Vậy giờ cậu có đi ko? _ Hân hỏi lại
- Mình nghĩ mình sẽ lên thư viện _ Tui lắc đầu
- Đi đi! Đừng để bọn này năn nỉ chứ! _ Quyên chu mỏ, lay lay tui
- Đi đi! Tui chỉ cho bà mấy anh đẹp zai! Nói gì chứ zai đẹp, tui bik tất _ Lại nhỏ Như (nhỏ này hám zai lắm đây )
Í khoan! Không chừng có anh Nghĩa dưới căn tin thì sao ta? Đúng rùi! Nếu gặp ảnh, tui sẽ
giả vờ vô tình rớt đồ, ảnh sẽ nhặt lên dzùm, sau đó... :huglove: Nghĩ tới đó, tui đã cười tít mắt:so_funny:
- Ê! Làm gì cười ko thấy đường đi luôn dzậy? _ Câu hỏi của Quyên kéo tui về thực tại _ Giờ có đi ko?
- Đi thì đi! Sáng giờ mình chưa ăn sáng.
Đúng rồi! Ăn sáng! Cái thằng lục lăng chết bằm đó, hắn đã làm đổ hết thức ăn của tui! Nghĩ tới đó là tức trào máu. Way wa hắn, hắn đã đi từ lúc nào. Thui kệ, đã nói xem đó như của bố thí cho hắn mà! Tui và lũ bạn kéo nhau xuống căn tin. Hi vọng sẽ gặp đc anh Nghĩa ^^!
Căn tin
Sau khi an tọa trên chiếc bàn ăn sát góc, tôi mới có dịp đc thở. Bọn kon gái này, cứ suốt ngày bám dính tôi, phiền chết đc.
- Ê Dương! Bộ mày tính chọc kon nhỏ gì kế bên mày hả? Kon gì cùng họ với mày ấy! _ Tuấn, thằng bạn nối khố của tui
- Ừ! _ Tôi đáp gỏn lọn _ Ko bik anh Hai nãy giờ làm gì nữa, h nì chưa chịu xuống. Chết trên đó luôn rồi chắc!
- Hi! Sao lại chui tuốt trong này vậy, anh iu?
Chết rồi! Lại kon nhỏ em họ đáng ghét! Sao nó cứ ám tôi hoài dzậy chời! Lại kòn kiu = anh iu nữa chứ! Hai tiếng anh iu mà nó ngân dài làm bọn bạn tôi cười mãi. Trong số tụi koc gái đeo tôi, tôi ko ưa nó nhất.
- Anh ăn gì ko? Em mua cho! _ Lại nó với giọng điệu chảy nước
- Tôi ko nghèo tới mức phải xin đồ ăn của cô đâu! _ Tôi lạnh nhạt
Nó cười: Em đâu có ý đó, đừng giận mà! _ nó ôm tay tôi:nong:
- Buông ra! Người ta nhìn kìa! _ Tôi bắt đầu nóng
Thấy vậy, thằng Phước vội nói:
- Thôi! Thằng Dương ko ăn thì em mua cho tụi này ăn!
- Ư! Ko thix! Em chỉ mua cho anh Dương thôi! _ Nó chề môi
- Trang à! Ra đây nói nghe nè! _ 1 trong những đứa bạn của nó gọi
- Biết rồi! _ Nó đáp _ Em đi nha! Tí gặp anh ở nhà xe _ Nó nói rồi hun gió tui 1 cái:rang: và chạy đi với dáng vẻ yểu điệu của 1 tiểu thư
- Oẹ! Oẹ! Chúa ơi kíu kon! _ Tôi làm động tác giả ói_ Kon đến chết với nhỏ này mất!
Thằng Tuấn sốt sắng:
-Trời ơi! Dương! Mày đến mức độ này rồi sao?
Thằng Thanh cũng vội hùa theo:
- Mấy tháng rồi? Sao ko cho tụi tao bik? Trai hay gái? Của ai? Mày nói thằng nào đi, tao gả cho
Tụi nó cười sặc sụa làm tôi muốn tức điên. Tôi kẹp cổ thằng Thanh và cốc vào đầu nó.
Nó nghĩ sao mà dám bảo tôi có mang? Chắc nó ko muốn sống nữa
- Thôi! Đừng chọc nó nữa, kẻo em Trang buồn bây giờ _ Thằng Phước lên tiếng
Tội nghiệp thằng Phước, nó thix con Trang, em họ tôi nào giờ mà ko dám nói.
- Thix nàng sao ko nói? _ Thằng Thanh hỏi 1 câu tỉnh rụi
Cốc! _ Tui cốc mạnh vào đầu nó _ Ngu! Thế cũng hỏi
- Thix thì phải nói chứ! Ko nói bố nó biết mình thix ai _ thằng Thanh biện minh. Thằng này chúa cãi, có 10 cái miệng tôi cũng chỉ xứng tầm học trò nó
- Nàng hok thix tao đâu! Thằng Dương là số 1 với nàng mà _ Thằng Phước rầu rĩ
- Hay tụi tao giúp mày kua nàng? _ Thằng Tuấn đề nghị. Thằng này là bộ não của cả nhóm. Lần nào bị giám thị chụp, nó cũng nghĩ ra cách giải vây
- Được đó! Vậy mày nghĩ cách đi! Tao mong sớm thoát hỏi con ngựa đó lắm rồi! _ Tôi ủng hộ
- Thui! Chuyện ji` tới thì tới! Kiu đồ ăn đi! Tao đói lắm rồi! _ Phước đề nghị
- OK! Chị ơi! Cho 3 tô hủ tíu, 2 tô mì đi! _ Thằng Thanh cất giọng véo von
Trong khi đó, ở 1 góc khác của căn tin
- Ê! Mấy bà ăn gì tui kiu _ Nhỏ Như hỏi
- Gì cũng đc, đói wá òi, ji` cũng ăn _ Tui pha trò
- Cho 4 tô hủ tíu đi dì ơi! _ Nhỏ Như hét lớn. Nó sợ ng` trên Trái Đất này điếc hết hay sao á!
Sau khi kiu xong, tụi tui lựa 1 cái bàn trong góc cho dzễ nói chuyện.
**************
- Ê Dương! Phải kon nhỏ ngồi kế mày ko? _ Thằng Tuấn chỉ tay về phía 4, 5 nhỏ kon gái.
Tôi nhìn kĩ lại, đúng nó rồi! Nó ngồi kế bàn tôi, nhưng cách với nhau 1 chậu cây. Cái cây này lá xum xuê nên bọn kon giá ko thấy tôi, nhưng tôi có thể nghe họ nói
Nội dung nghe lén:fi:
- Quân này! Cậu có hiềm khích với Thái Dương hả? _ 1 con nhỏ hỏi nó, hình như tên Hân thì phải
- Ai thèm hiềm khích j` với hắn! _ Nhỏ trả lời gắt
- Sao mình thấy cậu và cậu í hay cãi nhau _ 1 con nhỏ khác tóc ngắn hỏi
- Chuyện kể ra thì dài dòng lắm, nhưng nói chung hắn ko tốt, là 1 thằng lục lăng chời tru đất diệt _ Nó biểu rõ vẻ căm tức
Nghe tới đó, tụi bạn tôi cười như bị thọc tiết:
- Ha!Ha!Ha!Ha! Thằng Dương là thằng lục lăng! Ha!Ha!Ha!
Dù tức nhưng tôi vẫn ra dấu bảo bọn nó im, tôi phải xem nó nói xấu tôi như thế nào:icon_mad:
- Cậu nói sao chứ mình thấy cậu ấy cũng đc mà! _ Con nhỏ tóc ngắn lên tiếng
- Đc kon khỉ á! Mới nghe tên đã thấy ghét! Đã vậy lại còn có cái bản mặt khó ưa nữa chứ! _ Nó chê tôi thảm hại
- Mình ko nghĩ vậy! Tên cậu ấy đẹp đó chứ! Cậu nghĩ xem, Dương là mặt trời. Mà cậu í tên Dương => cậu í là mặt trời. Nói tới đó, nhỏ Như bắt đầu mơ mộng
Xem ra con nhỏ này là 1 fan của tôi đây!
- Mặt Trời cái j`? Cậu tỉnh lại đi! Hắn ko đáng đâu! Hồi còn ở trong Nam, hạng kon trai như hắn, mình ra đường là nhặt đc ngay
What? Nhặt á? Kon nhỏ này koi tôi là rác chắc?
- Cậu có hơi nặng lời ko đấy? _ Hân hỏi nhỏ
- Thật đó! Đã thế hắn còn ở lại lớp nữa! _ Nó chề môi
Đúng là tôi có ở lại lớp 1 năm. Nhưng đó là lúc thi lớp 10, tôi ko đến đc phòng thi, còn nguyên do thì.... Sự xuất hiện của 1 người làm cho cả bọn tôi và bọn kon gái ngạc nhiên:eek:
Hum nay mình chỉ viết đc tới đây, mẹ mình sắp về rồi! Pà kon nhớ ủng hộ nghen! Vì mình còn bi cấm túc tới 1 tuần nên có lẽ sẽ ko post bài đều. Nhưng tuần sau mình sẽ cố lên post mỗi ngày ^^
animal
18-11-2007, 01:35 AM
xin lỗi nha! Tại mẹ mình có bầu nên hay đi ăn khuya. Chỉ có lúc đó mình mới lên đc. Hum nay mẹ đi đâu rùi, ở nhà 1 mình, sướng.:fi: Típ nè:
- Chào Quân! _ Là anh Hai tôi _ Em ngồi ở đây hả?
- Ơ...dz...ạ....d......zạ. A...nh....anh...ngồi đi! _ con nhỏ đó lắp bắp
Tên này ngon nhỉ! Bỏ anh em chiến hữu ngồi đây 1 mình mà wa đó kua gái. Bên đó, ngoại trừ kon iu wái kia, em nào dzòm cũng xinh phết. :hum: Lạ nhỉ? Nó mới chuyển trường mà, sao lại wen đc anh Hai? 2 ng` này có vấn đề đây.
Rõ ràng khi nó nói chuyện với mình, nó chửi xối xả, lấy thau hứng ko kịp. Vậy mà bi giờ nó lại có thái độ thế, vấn đề lớn đây:nono:
Vừa lúc đó, phục vụ bưng ra cho họ 4 tô hủ tíu. Phục vụ hỏi:
- Cậu dùng gì?
- 1 tô hủ tíu _ anh Hai tôi
- Chào anh! Em là Hân, Võ Thị Ngọc Hân, 10a5. Còn anh? _ Con nhỏ tên Hân mạnh miệng
- Anh là Nghĩa, Hồ Toàn Nghĩa. _ Anh tôi trả lời
- Em là Dương Thảo Quyên! _ Kon nhỏ tóc ngắn nói. Thì ra nó tên Quyên
- Còn em là Trương Quỳnh Như _ Nhỏ ốm nhách tự giới thiệu
- Anh Nghĩa này! Anh có biết Vũ Hoàng Thái Dương ở lớp em ko? _ nhỏ Quyên hỏi
- À! Nó là em cùng mẹ khác cha với anh! _ Ảnh trả lời tỉnh weo
-Hả? _ Con nhỏ đó hét lên 1 tiếng rồi bật dậy. Do vướng cái bàn nên nó ngã lăn ra đất
- Ui dza! _ Nó rên rỉ
Lập tức, ông anh hào hiệp của tôi đỡ nó dzậy. Bọn bạn nó cũng lật đật đỡ nó
Con Hân, nhỏ vừa mạnh miệng hỏi tên anh tôi hỏi vẻ sốt sắng:
- Có sao ko Quân? Sáng cậu đi chưa uống thuốc hả? Hay là lỡ uống wá lìu, jờ nó phản tác dụng?
Câu đùa của nhỏ đó làm cả bọn gái cười rộ, anh tôi cười, bọn bạn tôi cười, tôi cũng cười, còn nó thì mặt cứ dần đỏ lên
- Thôi đừng chọc Quân nữa! _ Anh tôi nói với tụi kon gái _ Để anh đỡ em! _ Ổng ân cần
- Anh Hai ơi! Lúc này, em thương anh hơn bao giờ! Anh đã dzô tình chạm phải con wỉ dzữ, iu wái, bà la sát, ác ma.... (còn nhìu từ tương tự để dziễn tả kon nhỏ này lắm, sợ viết ko hít:so_funny: ). Khi nào anh bị nó tổng dzợt cho thân tàn ma dại, em nguyện hi sinh thân mình lo lắng cho anh _ Tôi chắp tay vái chời vái đất (nói chung là vái lung tung, loạn xạ ^^!)
Điệu bộ đó của tui làm cho lũ bạn lại đc 1 trận cười no nê. Sau màn tấu hài, tôi way lại típ tục nghe lén
- Sau này mày sẽ làm điệp dziên 0 0 thấy _ Thằng Thanh vừa nói, vừa lấy tay xoa cằm
- Tất nhiên! Tao núp kĩ dzầy ai thấy đc. Mà tao cũng có thấy ai đâu :so_funny: (xin lỗi các điệp dziên dzì đã để lộ bí mật hành nghề cũng như điểm íu của wí dzị:rain: )
Nó đã ngồi ngay ngắn trên ghế nhờ sự giúp đỡ của ông anh tui. Sao ổng ko để nó cạp đất như thế, đỡ nó làm j`? Cha này đúng rãnh
Tụi nó đang nói gì đó, tôi lập tức ngóng tai wa nghe:
- Cám ơn anh! _ Nó nói với giộng nhỏ nhẹ và e thẹn chưa từng thấy
- Có gì đâu! Mà làm ji` em bức xúc thế? _ Ông anh khờ của tui ngạc nhiên.
- Cậu đừng có bức xúc wá mà bức núc nghen Quân! Giữa đường đó nghen! _ Nhỏ Quyên trêu nó
Bọn nó lại cười, nhóm nó trông rất dzui ^o^
- Nếu chíu theo biểu hiện của nhỏ này, tao cá nó kết anh mày rồi! _ Thằng Thanh chời đánh
- Nó mới vào trường mà! Sao lại thế đc nhỉ? _ Thằng Phước tỏ vẻ ông cụ non
- Ai bik đc! 2 ng` này mờ ám lắm! _ Triết gia Tuấn _ Hay mày dzề hỏi ổng koi Dương _ Nó đề nghị
- Mày rãnh wá ha! Ngon mày hỏi đi, kiu tao chi _ Tôi gạt phắt
- Mày với ảnh anh em, tụi tao có là cái đinh gì đâu! _ Thằng Phước lí sự cùi
- Tụi mày im cho tao nhìu chiện _ Tôi ra dấu cho tụi nó im lặng
Típ tục nghe lén:
- Mình có í này! Hay tụi mình thi ăn đi! _ Nó đề xuất
- OK! Quyết định dzậy đi! _ nhỏ tóc ngắn, ủng hộ (hình như tên Quyên phải hok ta? Chưa già mà đã lẩn rồi. Sau này chắc tôi chít sớm TT_TT)
- Anh Nghĩa làm trọng tài nha _ Nhỏ Hân nài nỉ
-Ok! Chuẩn bị _ Anh tôi làm vẻ nghiêm trọng
Bọn kon gái cầm sẵn đũa muỗng, chỉ kòn chờ lệnh là.....dzứt
- Bắt đầu! _ Sau tiếng hô của ông anh tôi, bọn nó bắt đầu "mần thịt" mấy tô hủ tíu
Những tiếng húp sột soạt của tụi nó làm ai cũng phải nhìn. Tất nhiên bọn tôi cũng thế
- Bọn này ăn khiếp thật _ Thằng Phước tỏ vẻ trầm ngâm
- Thằng nào làm pồ tụi này chắc mạt wá! _ Thằng Thanh chen vào
Wả thật, bọn này kó sức ăn kinh. Chỉ sau gần 3 phút, bọn nó đã "xử" xong 4 tô hủ tíu. Và kẻ chiến thắng ko ai khác ngoài kon nhỏ đó
- Ta đã thắng! Mấy cậu thua rồi nhá! _ nó reo lên thix thú sau khi gác kím (đũa í mà) xuống bàn... ăn
- Kon nhỏ này ăn kinh thật! _ Thằng Phước vỗ vai tôi tỏ vẻ chia buồn _ Mày chết nhá kon!
- Đáng sợ wá! Nếu ngày nào đó Trái Đất dziệt dzong, bọn này sẽ là động vật ăn thịt đáng sợ nhất _ Thằng Tuấn tỏ vẻ uyên thâm
Reng!!!!!!!!!
- Chuông reng rồi! Ra xếp hàng về kìa! _ Thằng Thanh nhắc nhở
- Từ từ! Để bọn nó ra trước đi! _ Tôi chặn tụi nó
Sau khi tụi kia đi rồi, bọn tôi mới đi ra.
Lúc xếp hàng ra về, kon nhỏ đó cứ liếc xéo tôi mãi. Bỗng....
animal
18-11-2007, 04:21 AM
Giới thiệu 1 chút về tên nhân vật nha! Tất cả các nhân vật trong pic đều có thật. Mình sử dụng đúng họ tên của họ luôn đó!
chỉ có 2 nhân vật chính của của chúng ta có thay đổi tí xíu:
tên thật nhân vật nam là Thái Dương (họ Thái, tên Dương, tên có 2 chữ à!) => Vũ Hoàng Thái Dương
còn nhân vật nữ tên thật là Huỳnh Lee Trúc Quân => Vũ Hoàng Thục Quân
Chuyện này có thật đó! Chỉ là mình thim bớt 1 số chi tiết cho thim hấp dẫn thui:fi:
Mình ghét nhân vật Trang nhất! Tại Trang cứ suốt ngày õng ẹo bên T.Dương mà Quân ko dám nói thật lòng mình là thix Dương:timvo:
Nói cho mọi người bik vậy thui, đừng có suy diễn lung tung nghen! Tội tui lắm!
yeuvan
18-11-2007, 06:03 AM
wa chiện dzui wé ,đọc hok thấy chán ,tui mới wen 1 mem của diễn đàn tên quân ,cũng là con gái hok bít trùng hợp ngẫu nhiên hả ta?
"bông..."chắc là té hay 1 cái gì động trời dữ lém ha
mình mưốn hỏi tác giả 1 chút xíu nha :có 1 bạn tên gì gì đó nói bức xúc lém bức nút mình nhớ hà nội đâu có mặc áo dài đâu ,chỉ có nút áo dài mới hay bứt thui hà ,mà câu này người nam xài nhìu hơn á thui thắc mắc dzậy thui :Ds
animal
18-11-2007, 06:58 AM
thì mình đã nói là mình có thêm bớt 1 số chi tiết mà! Quan trọng là truyện hấp dẫn hơn thui ^^! Với lại mình người miền Nam, wen cách nói vậy rồi, thông cảm! ^o^
*:Ngây_Thơ:*
18-11-2007, 10:42 AM
oài truyện vui quá , mà lại có thật nữa , mình ủng hộ bạn á :huglove:!
animal
19-11-2007, 10:44 AM
- Anh Dương!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _ Một giọng nhão hơn cháo tui nấu (cháo ko nhão mới sợ :fi: ) đang "thánh thót" kiu tên hắn
Với giọng nói đó, ai cũng phải way lại nhìn vào nơi phát ra tiếng kiu khủng bố đó. Một con nhỏ xinh phết đang đu tay thằng lục lăng (nhìn thấy ghét)
Tội nghiệp! Nó xinh thiệt, nhưng lại mắc tội mù. Đui nhìn cũng bik là nó đang kua thằng chết bằm này. Tội lỗi, tội lỗi! Cầu mong cho nó sớm giác ngộ, níu ko thì... mặc xác nó, tui hok wan tâm:so_funny:
Hình như hắn đang cố tình né tránh con nhỏ đó phải hok ta? Chắc ko đâu! Nhỏ kia đẹp thế, gặp tui là tui chịu liền ^o^!
- Quân! Làm gì đứng nhìn Dương dzữ dzậy? _ Quyên húc vai tui
- Ko! Mình chỉ tội nghiệp con nhỏ đó. _ Tui vừa nói vừa chỉ tay về 2 ng` đó _ Con nhỏ đó có mắc tật về mắt ko?
- Coi chừng nó nghe! _ Hân nói nhỏ _ Kon đó sắp là Công Chúa mới của trường này rồi!
- What? _ Tui hết hồn way 180 độ wa Hân _ Công Chúa á? Là sao?
- Vầy nè _ Như nói _ Chị Hai nó là Công Chúa cũ trường này. Bây giờ nó dzô, chức này là của nó
À! Bây giờ tui đã lờ mờ hỉu ra. Nhưng tui hok hỉu bầu Công Chúa làm gì? Bộ học sinh trường này buồn hok cướp đc nhà băng nên dzô đây bày trò nhảm nhí hả? Nghĩ dzậy, tui hỏi Hân:
- Công Chúa là làm cái gì?
- Là Thần May Mắn của tụi kon zai. Mỗi khi tụi nó đánh nhau với trường khác dành địa phận, Công Chúa đi theo để đem may mắn. _ Hân lại cho tui bik vốn liếng của mình về ngôi trường này
- Bọn này nhảm! _ Tui phán 1 câu xanh rờn khiến ai cũng... xanh mặt:hiepsi: _ Thời này kòn tin vào chuyện mê tín, bọn nó ở vùng sâu vùng xa lên chắc!
- Tụi nó nghe bây giờ! Miệng cậu lớn wá! _ Quyên vừa nói vừa bịt miệng tui
- Tụi kon zai làm vậy là để kím cớ gần ng` đẹp đó _ Như tỏ vẻ hỉu bik _ Làm như ai cũng có thể làm Công Chúa ko bằng! Đã gọi là Công Chúa thì chỉ có ~ em xinh như tiên, đc tụi kon zai chọn mới đc làm thôi!
- Làm mình tưởng tụi nó trong sáng lắm, ai dzè... _ Tui bỏ lửng câu (cho ai mún hỉu sao thì hỉu)
- Nghe đâu làm Công Chúa thì phải cặp với Hoàng Tử, mà Hoàng Tử là anh Dương nhà ta chứ ai _ Lại nhỏ Hân. Coi ra nó rành mấy dzụ này lắm ^^
Lúc đó, loa trường phát: "Các em trật tự theo sự điều động của Thầy Thắng ra về"
Cuối cùng cũng thoát khỏi chỗ này. Trước khi về, tui tranh thủ "nghía" wa chỗ hắn 1 cái. Hắn đang loay hoay với con nhỏ Công Chúa gì đó. Đáng đời! Bị mấy kon này dính thì khó mà thoát (kinh nghiệm bao năm đọc báo của tui đó! ^^)
Trưa nắng chang chang thế này, tui 1 mình lặn lội đi bộ về nhà. Đã dzậy còn hok mang theo nón mới ức! Rõ ràng hồi sáng mẹ dặn đem rồi, dzậy mà tui wên mới chết!
Đường dzìa nhà sao mà xa tít tè dzậy chời! Ông chời đúng là ko ưa ng` tốt mà! Í! Tui mà tốt là thằng Dương chết liền (nói dzậy mới sốc ^^). Bực w á, tui hét lên:
- Ông ghét tui dzữ dzạ ông chời! Bắt tui đi bộ đầu trần mà còn cho nắng chang chang nữa! Níu ông nghĩ lại thì gởi bạch mã hoàng tử của tui cho tui koi!
Dzừa lúc đó, 1 tiếng thắng xe sát bên cạnh tui.
Tức lắm rồi! Tui đang bực mà thằng nào còn chơi chọc nữa. Tui way wa tính chửi cho nó 1 trận (chửi lộn vốn nghề của tui mà ^o^!) thì.....
- Em làm gì la um sùm dzậy Quân?
Chời ơi! Đó chính là hoàng tử trong lòng tui. Chàng đang cỡi kon ngựa Mratin màu bạc, cool cực!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cám ơn ông nghen ông chời! Dzề tới nhà, tui nhất định kím cái... dzỏ chúi hay cục xương chó gặm cúng ông:so_funny:
Trích lời Ông Chời: Tổ pà mày kon kia! Tao giúp mày mà mày cúng tao dzỏ chúi hả? Bữa nào tao kiu Thiên Lôi chụp cho mày mấy tấm hình kỉ niệm. Mốt xuống dưới đoàn tụ ông pà kó cái đem khoe
- Đ...â..u...đâu.....có! Chỉ là nắng wá em hơi bực thui! _ Tui nói mà lòng cứ nôn nao (đang iu nó dzậy)
- Nhà em ở đâu? Anh chở về cho! _ Anh Nghĩa đề nghị
Chời ơi! Cám ơn ông nhìu nghen! Ngoài sức tưởng tượng của tui luôn đó! Hạnh phúc wá!
Ông Chời trả lời: Khỏi cám ơn! Tao kiu Thiên Lôi chuẩn bị máy chụp hình rồi, chuẩn bị tinh thần đi kon! Kha! Kha! Kha! (nụ cười nham hiểm)
- Em ở gần cầu Giấy đó! Anh có cùng đường ko? _ Tui hồi hộp đợi câu trả lời
- Anh cũng ở khu đó! Để anh chở em! _ Chời đất thánh thần thiên địa ơi! Đây có phải duyên tiền định ko? Sao lại trùng hợp thế nhỉ?
- Uh......uhm.......dzậy có đc ko? _ Tui làm bộ (Dzù gì cũng phải làm giá chút chứ ^^!)
- Có gì đâu ko đc! Em lên đi! Nhanh lên, nắng wá! _ Anh Nghĩa giục
Sau đây là cảnh tượng tui và hoàng tử trên đường đi học về. Phần trong ngoặc là lời của Ông Chời (ổng bị dzợ đuổi nên xuống đây nhìu chiện:fi: )
Trên đường dzề, ~ tia nắng ấm áp xuyên wa kẽ lá (thật ra là nắng trưa gắt wá, lá ko đỡ nổi), con đường như trong sang hơn (nắng thấy mồ lấy gì hok sáng), Tui và anh, 2 ng` cùng nhau đi học dzề trên 1 chiếc xe (đi ké mà cũng bày đặt), chúng tôi đi giữa 1 bầu trời trong xanh với vài đám mây tình iu (Thiên Lôi đang địa mày đó kon)
Điều em hok mún nay cũng đã đến: nhà tui ngay kia. Dzậy là tui sắp phải xa hoàng tử của mình rồi TT_TT
Đúng lúc đó, điều em hok mún lại đến đợt 2......
animal
22-11-2007, 09:32 AM
Chào pà kon! Mấy hum nay bị mẹ theo wá, hok dzám lên! Bữa nay rãnh, lên post mọi ng` koi típ:fi:
- Anh Hai! _ Giọng nói khó nghe của hắn văng vẳng sau lưng tui
Dzừa dzứt tiếng kiu, hắn đã đạp xe ngang hàng tui dzà hoàng tử
- Sao anh đi chung dzới kon này? _ Hắn hỏi cộc lốc.
Giời ạ! Thằng chết bằm, mày dzám kiu tao = kon này á? Níu ko cho hoàng tử ta ở đây, mi đã nhừ xương nhá kon.
Thui kệ! Dzù dzì trước mặt hoàng tử của ta, ta hok thể làm mất hình tượng đc, mắc công mi nói ta chị dâu ăn hiếp em chồng (Gớm! Chưa gì nghĩ chuyện tương lai O_o)
- Anh chở Quân về! Ủa? Bộ 2 đứa bik nhau hả? _ Hoàng tử tui ngạc nhiên
Dzù hok mún nhưng tui cũng phãi thừa nhận (Dzù dzì sau này cũng là chị dâu em chồng mà ^^!)
Tên này thấy ghét thiệt! Tự nhiên chen ngang niềm hạnh phúc của tui hà! Níu hok có hắn thì đoạn đường về nhà còn lại chắc chắn sẽ đẹp hơn
- Nhà em ở đây nè! _ Tui khìu nhẹ hoàng tử (Dzù lòng hok mún)
- Uhm! _ Vừa nói, hoàng tử iu dấu của tui vừa thắng cái két. Tất nhiên, theo quán tính thì tui sẽ ngã chúi về phía trước, tựa người vào lưng của hoàng tử dấu iu
- Có sao ko Quân? _ Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên (khỏi nói mọi người cũng bik là ai ^^)
- Ko sao! Anh vào nhà uống nước nha! _ Tui dánh liều hỏi
- Về thôi anh ơi! Nắng w á nè! Nhanh lên! _ Hắn, kẻ thù truyền kiếp của tui lại dzám giục hoàng tử của tui
Hắn có thù oán gì với tui ko nhỉ? Sao cứ phá tui thế? Đáng nhẽ đc ở gần hoàng tử thim tí, ai ngờ hắn lại phá đám
- Anh dzề nha! Bye! _ Ui! Giọng nói ngọt ngào wé đi hà!
- Dzề thì dzề đại đi! Bày đặt tạm biệt này nọ, chán! _ Lại hắn! Sao mày ko chết đi cho bà rãnh nợ nhỉ?
Nhịn mi đi! Ko thể làm mất hình tượng ta đc. Khi nào có dịp, mi sẽ chết với ta
Cố em giận, tui nở 1 nụ cười dzễ thương nhất có thể:
- Bye! Mốt gặp lại nha!
- Uh! Bye! _ Hoàng tử vẫy tay với tui 1 cái rồi chạy đi
Cái tên lục lăng đó, hắn đang way lại lè lưỡi trêu tui. Tức wá đi mà!!!!!!!
Chết! Có khi nào hắn bik mình thix anh Nghĩa nên mới làm dzậy? Mà mình sợ gì hắn! coi hắn làm đc gì mình nào? Nghĩ dzậy, tui an tâm xách cặp chạy dzô nhà
Mẹ đi đâu rồi! Nhà có mình tui, tha hồ wậy ^^
Mai nghỉ học, tui tranh thủ lên yahoo kím nhỏ bạn thân!
ººFull House®
22-11-2007, 10:21 AM
oài chắc ung kia bít Quân thix đấy :cr: nhở :cr:
animal
11-12-2007, 10:23 PM
Chán ghê! Nó đâu mất rồi! Chán thiệt! Bạn bè gì mà bỏ nhau trong lúc này, ác thiệt! Ko bik nick của hoàng tử tui là gì nữa ha?
Nghĩ tới là tui mún hét lên thui hà! Cứ nghĩ wa trường mới sẽ chán lắm, ai ngờ ngày đầu vô đã kím đc hoàng tử, rồi còn đc chở về nữa chứ!!!!!!
Yeah!!!!!!!!!!!!!!!!!! _ Tui hét lên!
- Trưa rồi để người ta ngủ! _ Bà hàng xóm khó chịu cất giọng "thánh thót"
Chiều nay ko đi học, ở nhà ko có j` làm => biện pháp tốt nhất là đi ngủ:fi:
Nói gì chứ ăn và ngủ, tui là số 1
Chỉ sau 5', 1 con heo đã "lên dzĩa":so_funny:
animal
30-12-2007, 05:29 AM
- Anh nghĩ sao mà chơi với kon chằn đó dzậy? _ Tui bực mình quăng cái cặp xuống đất (tội nghiệp em tui)
- Anh tưởng hai đứa wen nhau chứ _ Ổng trả lời tỉnh rụi
- Wen? Wen cái kon khỉ! Cái mặt em vầy mà kiu em wen nó? Anh trốn viện nào ra dzậy?
Chời ơi! Ông ngó xuống koi nè!!! Sao tui có ông anh gà dzữ dzậy nè?
- Em làm gì ghét cô pé đó thế? Cũng dzễ thương mà! _ Ổng lại nói 1 câu nghe muốn trào máu
- Mắt anh so le trong hay so le ngoài dzậy hả? Nó mà dzễ thương thì con Trang làm hoa hậu thế giới rồi!
- Em nói sao chứ, anh thấy kon pé đó cũng đc mà! _ Lại bênh nó! Nó cho ông anh tui uống thuốc lú rùi hả chời???
- Nói chuyện dzới anh mệt wá! Em lên lầu ngủ, nào có đồ ăn kiu em. Nhớ đừng có ăn 1 mình đó
+++++++++++++++++++++++++
Oải wá! Mới ngày đầu vào trường đã gặp kon nhỏ chằn lửa, lại cả kái kon em họ nữa
Ngày j` xui thế ko bik TT_TT
Nhưng ko sao! Tôi đã ngồi kế bên nó rồi, từ từ mà hưởng sự hành hạ đi nhá ^^
Mai ko đi học, tôi và mấy thằng bạn chí cốt quyết định w ậy 1 chầu trước khi vào năm học mới với hi vọng năm nay tụi tui sẽ tu (sáng tu chiều hú :so_funny: )
- Thằng Tiến gọi điện nè Dương! _ Cái giọng lảnh lót của anh Hai tui đây mà
- Biết rồi!
Tôi xuống cầu thang vào nhìn thấy 1 chảnh tượng cười ra nước mắt: Anh Hai của tui đang nấu ăn, lại còn mặc tạp dề nữa chứ :so_funny: trông vô cùng đảm đang
- HA! HA! HA! HA! HA! Anh làm dzì dzạ? _ Tui cười sặc sụa
- Dì Tư nói hôm nay mắc về trễ, nhờ anh nấu dùm _ Anh Hai tui vừa giải thix vừa xào mì
- Anh ko còn món nào ngon hơn hả? _ Tôi trề môi
- Có giỏi thì nấu đi! _ Ổng đưa đôi đũa cho tôi
- Em mà nấu thì cho vào bệnh viện cả đám hả?
Chết cha! Nãy h w ên thằng Tiến
- Alô! _ Giọng "dịu dàng" của tui
- MÀY CHẾT ĐÂU NÃY H DZẬY HẢ??????? _ Nó hét tướng vào tai tui
- Tao đâu có điếc, mày làm gì hét lớn thế? _ Tui dùng ~ lời ngọt ngào nhât mà tui có thể nói
- Mày bik nãy h tao tốn bik bao nhiêu tiền điện thoại để chờ mày ko hả?
- Ko!
- Mày tỉnh wá ha! 3k rồi đó kon! _ giọng nó nghe não nề
- Bỏ tiền ra bao bạn gái ko tiếc, mới mất mấy K vì bạn bè mà đã thế hử?
- Ừ!
- Này! Bộ mày tính gọi để mạt sát tao dzậy thui hả?
- Tiếc tiền wá mém wên! Thằng Phước nói tối nay đi Diamond nha!
- Thôi! Chỗ đó của tụi kon gái. Bộ tụi bây mới đi Thái Lan hả? _ Tôi trêu
- Thái Lan kon khỉ! Ai nói mày diamond của tụi kon gái? Kon trai trong đó đầy. Dzới lại...
Chưa cho thằng Tiến nói hết câu, tui đã đoán đc kết wả
- Coi có em nào xinh thì kua chứ j`
- Thằng này hay! Tao chưa nói hết câu mà nó đã bik _ Nó nói vẻ ngưỡng mộ
- Tao thừa bik tụi mày mà! Mấy h?
- 7h30 có mặt trước cổng Diamond! OK?
- OK! Bye!
- Bye!
Dzậy là tối nay tui có chuyện để làm rồi!
- Dương à! Ăn nè! _ anh Hai tui kiu như kiu đò
Dzậy là cuối cùng cũng đc ăn! Để thưởng thức tay nghề của ca ca tui coi
- Cái... cái dzì mà đen thui dzậy nè chời? _ Tui nhìn dzô đĩa thức ăn mà ko bik đó là món j`
- Thì mì xào chứ gì! Tại hồi nãy anh để lửa hơi lớn nên nó hơi có màu _ Ổng lấp liếm
- Hơi có màu hả? Nó đen thui tới nỗi ko fân biệt đc đâu là mì, đâu là trứng nữa nè! _ Tui gắp cho ổng coi thành wả của mình _ Lại kòn có mùi khét nữa chứ!
- Coi dzậy chứ ngon lắm đó!
Ổng nói dzậy rồi cứ ngồi cắm cúi ăn. Vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon
- Dzậy anh ăn hết đi, em đi mua cái gì ăn đã
- Đi đi! Hình như đầu đường có bán hủ tíu, ngon lắm đó
Để thả bộ đi coi có cái j` ăn ko
====================================
- Oa!!!!! Sao đói bụng wá!
Cơn đói làm tui phải tỉnh dzậy
- Đói wá hà! Đi kím j` ăn đỡ, xong về...ngủ típ. Giờ mà nấu đồ ăn thì mệt lắm
Nghe nói gần đây có quán hủ tíu ngon lắm, phải ăn mới đc. Nghĩ là làm, tui nhanh chóng chạy đi ăn
********************************
- Cho 1 tô đi dì ơi! _ Tiu gọi. Hình như cũng có ng` gọi, mà cái giọng này lại wen wen
Tui way ng` lại, nhìn thấy 1 ng` cũng đang way ng` lại như tui. Dzừa gặp nhau, tụi tui ko hẹn mà cùng thi nhau hét
Á!Á!Á!Á!Á!Á!Á!Á!Á!Á!Á!Á!
- Lục....lục....lục lăng
- Iu...iu...iu wái
- Sao.... sao ông lại ở đây???
- Tui mới là ng` phải hỏi câu đó!
cuộc cãi lộn đang diễn ra thì tiếng bà bán hủ tíu vang lên:
- Hai kon ơi! Dì còn có 1 tô à! Dì bán cho ai đây?
- Kon! Kon!Kon!
- Ông là kon zai nên phải nhường tui!
- Cô thấy mình giống kon gái ko?
- Có j` mà ko giống? _ Nhỏ gân cổ cãi với tui
Lại 1 cuộc cãi vã. Đột nhiên kon nhỏ iu wái ra 1 í tưởng
- Hay là đánh tù xì đi! Vậy là công =
- OK!
- A! Tui thắng rồi! Ông đi đi!
- Cô! Đồ ăn gian!
- Ăn gian hồi nào? Ai thấy? _ Kon nhỏ iu wái cười đắc chí!
- Được lắm cô nhớ đó! _ tôi bực mình
- Nhớ chứ sao ko _ Kon nhỏ đó chề mỏ trêu tôi
Tức thật!!!!! Kon nhỏ này hôm nay may mắn đấy!
chauquocson
30-12-2007, 06:25 AM
Truyện cũng được đó nhóc! Ko ngờ mì xào cũng có tài viết truyện đấy! À mà này! Bộ thích Dương thiệt hả? Sao bình thường nói ghét nó lắm mà???
animal
11-02-2008, 04:46 AM
- No wá đi! _ tui vươn vai 1 cái cho đỡ pùn ngủ
Hum nay ngày gì mà hên wá, sáng giờ toàn đc như ý. Đặc biệt là cướp đc của thằng lục lăng trời đánh ko chết kia 1 tô hủ tíu ngon tuyệt ^^
Ai bảo dám giỡn mặt với chị dâu tương lai hả??? Cho mày chết:so_funny:
Công nhận, ăn xong mà đi thả bộ sướng thiệt. Hồi đó, mỗi lần ăn xong là tui cùng tụi bạn chạy đi phà làng phá xóm.Tui khoái nhất trò lấy cây chọi chó nhà ng` ta cho nó sủa um sùm (mém bị chó cắn mấy lần nhưng ko tởn)
Tới nhà rồi. Thiệt ko mún vào nhà, cứ thấy giường là muốn lăn ra ngủ, cứ như heo:hum:
Một con bò xoè ra 2 cái cẳng, nó kiu rằng...
- Khỉ thiệt! giờ này ai gọi điện thoại nữa
Tui móc cái alô iu wí ra, số ai lạ hoắc, tui thắc mắc ko bik phải hoàng tử ko ta???? :think:
- Alô, ai đó? _ Tui hỏi
- Quyên nè! Quân phải ko???
- Uhm! _ mà sao Quyên bik số mình ta?????
- Sao nhạc chuông của cậu lạ thế??? _ Nó hỏi
- À! Như dzậy mới hay^^
- Tối nay rảnh ko dzạ??? _ Nhỏ hỏi, xem ra đang có âm mưu gì đây
- Có, mà có gì ko?
- À! Tính rủ cậu tối nay đi Diamond
- Diamond hả??? Xa ko?
- Cũng ko xa lắm! Cậu cứ ở nhà chuẩn bị, 7h xe lại rước
- Xe đâu mà rước???? _ Tui ngạc nhiên
- Thì xe của ba mình. Tối nay ba ko đi đâu nên cho mình mượn xe, tới 7h30 là tụi mình tới trước cổng rùi
- Chời đất! Đi tới nửa tiếng, vậy mà nói ko xa _ Tui nói
- Bộ cậu ko tính thời gian rước mấy nhỏ kia hả?
- Ừ ha! Wên! Ok, wiết định dzậy nha! _ Tui hào hứng
- Ừ! Thui, bye! Tui gọi cho mấy nhỏ kia nữa
- Uhm! Bye!
Chợt nhớ ra một điều, tui nhanh chóng gọi lại cho Quyên
- Khoan! Chờ tí!
- Gì dzạ? _ Quyên hỏi
- Cậu đâu bik nhà tớ đâu????
- Tưởng gì! Khỏi lo! Miễn sao tớ rước cậu đi là đc. Thui bye nha!
Nhỏ đáp rồi cúp máy. Con nhỏ này làm tui thắc mắc ghê:think:
Dù sao thì cứ chuẩn bị đồ đi.
- Để koi....... Đây! Cái áo màu xanh lá ưa thik của tui
Tui thik màu xanh lá nhứt vì con ếch trong "Hoàng Tử Ếch" có màu xanh, tui mặc áo nì ko chừng kím đc hoàng tử^^ (tại công chúa ếch mà)
Còn lâu mới tới giờ hẹn, tui tranh thủ tút lại dung nhan
====================================
- Đói wá!!!!!!!!!!!!!! _tôi hét lên cho đỡ tức
Tại kon iu wái đó mà bi giờ tui chưa có cái gì trong bụng hít
Cũng tại kon nhỏ iu wái đáng chết! Nó giành mất tô hủ tíu cưối cùng
Bi h tui phải đi gặm bánh mì. Mong cho ko ai thấy tui, 1 hoàng tử phải đi gặm cùi chỏ TT_TT
Mua xong dzọt lẹ để kón dzề chuẩn bị, tối nay đi chơi
giancon2825
25-06-2008, 08:33 AM
lại 1 topic típ tục trong tính trạng có đầu cụt đuôi, chán thế đếy!! hix hix hix
mur_crazystyle
25-06-2008, 10:11 AM
Truyện nàj zui wóa đi... Đọc mà cười wằn wại lun... Tg đã mất tích òi... Hem bik tới khi nào mới cóa chap típ...
Lup4k4ch1
26-06-2008, 02:26 AM
hớ hớ ... hay , bravo ... post típ đi tg ôi
babyannie
05-07-2008, 10:21 PM
hjx................ sao chưa có chap mới nữa zay? lâu wa' tg ui
AmyTran94
26-07-2008, 07:01 PM
sao lau wa van chua post bai moi dzi tg than iu
truyen hay lem do post nhanh nhanh di
tui cho dai co rui
[N]h[I]k[U]t[E]
28-07-2008, 01:31 AM
1 mĩ nhân thành con hươu cao cổ do ngồi chờ đợi truyện của tg, tg hok ác đến mức để mọi ng` phải chờ nữa chứ nhẩy ;;) típ típ lào ;;)
AmyTran94
28-07-2008, 03:47 AM
lâu wa là lâu mà tg thân iu vẫn chưa post chap mới cổ tớ dài ra cả thước rùi nè! post nhanh đi tg oy! ah mà đừng nói là tg bỏ ko post nữa nhe???
quangtoan123
07-08-2008, 02:10 AM
chjn nay dzuj wa ah` ^^
pepi09
07-08-2008, 06:49 PM
tg này chắc là bị bắt cóc oyf >.<
nh0c_buongbinh
08-08-2008, 12:59 AM
po' tay lun đang pot' d?o thi`t?u du?ng hem pot' nua~ nhanh nhanh tac' ja? uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
nh0C_fInal
08-08-2008, 04:45 AM
tác giả iu quí ui
post mau mau lên đi,nhóc thương nhìu hen
^^
Mong sao em là mây ,để cho gió thổi bay
Mong sao em là ma, để đi nhát người ta....kakaka
¶V¶ï§§.£ØvΣ™
10-08-2008, 11:09 PM
hay wá týp dy ss!Ũng hộ hýt mỳnh
mây_trắng
11-08-2008, 03:33 AM
tg đâu mất ùi ,post típ đi tg ui:gian:
cà rốt
15-08-2008, 06:13 AM
mắm !!!!!!!!!sao ko post típ truyện đi kon kia kiu ta zô coi sao hem vít típ đi????
gooddythin_nd1996
21-10-2008, 09:11 PM
truyện đang hay mà tác giả ko post tiếp nữa à?
thanh.tam
21-10-2008, 09:46 PM
câu chuyện hay, thật cảm đông. nhớ gửi bài lên nhiều nha
firey_and_windy
24-10-2008, 09:14 AM
Huhu, Tg vô tâm quá!
josephjne
25-10-2008, 06:13 AM
trời ơi hay quaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, cười đau cả bụng rồi .> <.
tg iu wái ơi tg iu wái ah, post tiếp đi mà
firey_and_windy
25-10-2008, 08:51 AM
Tình hình này chắc tác giả bị bắt cóc rồi.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.