TUNG THAO
15-11-2007, 04:23 AM
Chị tôi là người con gái tuyệt nhất mà tôi biết từ trước đến nay. Chị tôi là người đẹp nhất và cũng là người biết hy sinh hạnh phúc của mình cho những đứa em thơ. Tôi viết bài này không phải để đề cao người chị của mình là đẹp nhất trên thế gian này mà là để tỏ lòng biết ơn đến chị. Chị ơi ! chị có khoẻ không? chị có hạnh phúc bên gia đình nhỏ của chị không? em nhớ chị quá! có những lúc ngồi một mình em chợt nhớ tới chị. Nhớ những ngày chị em mình ngồi dưới hàng dừa sau nhà, chị kể cho em nghe những câu chuyện cổ tích, nhớ những lúc em gây ra lỗi nhưng chị không la mắng mà ôn tồn chỉ bảo. Những ngày ấy cứ hiện về trong em. Vì gia đình đông anh em, chị phải nghỉ học sớm để đi làm nuôi em ăn học và bây giờ khi chị đã có chồng thì cũng là lúc em ra trường, em chưa kịp làm gì để báo đáp cho chị thì chị đã đi xa. Chị ơi em nhớ chị!!!
Một ngày kia khi em là chị như bây giờ thì en chỉ ước có được thời gian như lúc ấy. Thời gian đó thật tuyệt chị nhi? Em nhớ một câu trước khi chị đi lấy chồng "em hãy làm những gì em thích và chị lúc nào cũng ủng hộ em, nhưng chị cũng là người đầu tiên phê bình em khi em làm lỗi" và em hỏi lại chị rằng " thế chị có sẵn sàng tha thứ cho em không? chị chỉ cười và xoa đầu em " em là em của chị mà thì làm sao có thể bỏ em được". Có những lúc em thấy ghen tị với chúng bạn vì tụi nó có chị bên cạnh, được chị chăm sóc từng li từng tí, em nhớ chị ! biết làm sao để có thể diễn tả được tâm trạng của một đứa em gái nhớ chị? Có ai cho tôi biết tôi phải làm sao để có thể giảm bớt nổi nhớ này không? Tôi không thể nói chuyện này với chị vì sợ chị sẽ buồn và dẫu sao thì chị cũng đã có gia đình riêng rồi nên tôi càng không thể nói ra. Ôi tôi cảm thấy thật khó chịu !!!:thatall:
Tôi hy vọng có một ngày nào đó tôi sẽ có thể bộc lộ được nổi niềm này, bạn hãy cổ vũ cho tôi nhé ! Nếu bạn nào có chị thì tôi khuyên các bạn hãy tận dụng thời gian còn được ở bên chị thì hãy trân trọng và hãy yêu thương chị của mình nhé!:wavey:
Một ngày kia khi em là chị như bây giờ thì en chỉ ước có được thời gian như lúc ấy. Thời gian đó thật tuyệt chị nhi? Em nhớ một câu trước khi chị đi lấy chồng "em hãy làm những gì em thích và chị lúc nào cũng ủng hộ em, nhưng chị cũng là người đầu tiên phê bình em khi em làm lỗi" và em hỏi lại chị rằng " thế chị có sẵn sàng tha thứ cho em không? chị chỉ cười và xoa đầu em " em là em của chị mà thì làm sao có thể bỏ em được". Có những lúc em thấy ghen tị với chúng bạn vì tụi nó có chị bên cạnh, được chị chăm sóc từng li từng tí, em nhớ chị ! biết làm sao để có thể diễn tả được tâm trạng của một đứa em gái nhớ chị? Có ai cho tôi biết tôi phải làm sao để có thể giảm bớt nổi nhớ này không? Tôi không thể nói chuyện này với chị vì sợ chị sẽ buồn và dẫu sao thì chị cũng đã có gia đình riêng rồi nên tôi càng không thể nói ra. Ôi tôi cảm thấy thật khó chịu !!!:thatall:
Tôi hy vọng có một ngày nào đó tôi sẽ có thể bộc lộ được nổi niềm này, bạn hãy cổ vũ cho tôi nhé ! Nếu bạn nào có chị thì tôi khuyên các bạn hãy tận dụng thời gian còn được ở bên chị thì hãy trân trọng và hãy yêu thương chị của mình nhé!:wavey: