PDA

Xem đầy đủ chức năng : ..b0y..đừng tưởng dưa bở......



†¤ Lạc Lối ¤†
15-11-2007, 02:03 AM
Động vật bậc cao, thì trí tưởng tượng cũng cao, cũng phong phú hơn.Chẳng hạn như trí tưởng tượng của con người, vô cùng rộng và dài - đó là ưu điểm, nhờ tưởng tượng mà con người ta có thể phát minh ra nhiều thứ, có thể làm cho thế giới sâu sắc hơn, con người ngày càng khám phá ra nhiều bí ẩn của tự nhiên ví dụ như ma quỉ, vật thể bay không xác định, vv.. và vv.. 1 ưu điểm quá lợi còn gì

Nhưng mặt khác nó cũng là khuyết điểm của những con người - được gọi là động vật bậc cao hay tưởng bở. Con trai nhá, động vật đấy, đông vật bậc cao đàng hoàng, nhưng đôi khi lại hay cắn bậy, bạ đâu cắn đó . Thấy em nào xinh xinh, nếu ở mức độ nhẹ, thì chỉ ngồi ôm mộng, rằng cô í sẽ thích mình, cô ấy sẽ yêu mình ...nhưng mức độ nặng hơn (cái này thì chắc là một loại bệnh dành cho những kẻ ham hố) em đó xinh, nhưng không gói gọn trong việc mơ tưởng thông thường mà đêm đêm chắc ngồi ôm gối, vẽ vời rồi mộng du cô ấy chết mình mê mệt. Sac ...sac...rồi nhé, đi rêu rao "Em đấy thích tao đấy" ...bla ...bla...

Mục đích? Chắc làm tôn cái giá trị của mình. Cái giá trị mà mk vốn bằng con số 0. Này, nhìn lại mình đi, mà thôi khỏi cần nhìn. Người ta phải có giá trị gì thì người ta mới không bị bệnh hoạn thế nhỉ. Về trùm chăn trong bóng tối, rồi ấy sẽ thấy rõ cái bộ mặt nhố nhăng, kệch cỡm của chính ấy.

Tớ nói không ngoa đâu nhé, con trai là chúa tưởng bở đấy, đối xử dịu dàng chút, lời nói dễ thương chút là lại bị bệnh tưởng, căn bệnh như tồn tại sẵn trong huyết quản í, có dịp lại tái phát ghê ghớm.

Này con trai, giá trị của các ấy đâu phải nằm trong việc ấy kua được mấy người, trong việc có hàng tá cô theo đuổi ...Giá trị đó nằm ở con người ấy đấy. Ấy vui tính, ấy hoài đồng, thì tớ chơi với ấy, vì là bạn nên tớ đối xử với ấy như những người bạn, đừng vội chun mũi lên tự hào cái nghông nghênh của ấy "Tao là thằng con trai gái chết mê mệt" rồi bạ đâu tưởng tượng đấy. oh my good..

Giá trị của ấy từ con số > 0 trở về con số < 0. Dek đươc = 0 nữa kìa

[Ai không có tật thì đừng có mà giật mình nhá ]:so_funny: :so_funny:

_khói_
15-11-2007, 02:09 AM
hi vọng bx mình đừng đọc bài này............ :so_funny: :so_funny:

-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
15-11-2007, 04:56 AM
Động vật bậc cao, thì trí tưởng tượng cũng cao, cũng phong phú hơn.Chẳng hạn như trí tưởng tượng của con người, vô cùng rộng và dài - đó là ưu điểm, nhờ tưởng tượng mà con người ta có thể phát minh ra nhiều thứ, có thể làm cho thế giới sâu sắc hơn, con người ngày càng khám phá ra nhiều bí ẩn của tự nhiên ví dụ như ma quỉ, vật thể bay không xác định, vv.. và vv.. 1 ưu điểm quá lợi còn gì

Nhưng mặt khác nó cũng là khuyết điểm của những con người - được gọi là động vật bậc cao hay tưởng bở. Con trai nhá, động vật đấy, đông vật bậc cao đàng hoàng, nhưng đôi khi lại hay cắn bậy, bạ đâu cắn đó . Thấy em nào xinh xinh, nếu ở mức độ nhẹ, thì chỉ ngồi ôm mộng, rằng cô í sẽ thích mình, cô ấy sẽ yêu mình ...nhưng mức độ nặng hơn (cái này thì chắc là một loại bệnh dành cho những kẻ ham hố) em đó xinh, nhưng không gói gọn trong việc mơ tưởng thông thường mà đêm đêm chắc ngồi ôm gối, vẽ vời rồi mộng du cô ấy chết mình mê mệt. Sac ...sac...rồi nhé, đi rêu rao "Em đấy thích tao đấy" ...bla ...bla...

Mục đích? Chắc làm tôn cái giá trị của mình. Cái giá trị mà mk vốn bằng con số 0. Này, nhìn lại mình đi, mà thôi khỏi cần nhìn. Người ta phải có giá trị gì thì người ta mới không bị bệnh hoạn thế nhỉ. Về trùm chăn trong bóng tối, rồi ấy sẽ thấy rõ cái bộ mặt nhố nhăng, kệch cỡm của chính ấy.

Tớ nói không ngoa đâu nhé, con trai là chúa tưởng bở đấy, đối xử dịu dàng chút, lời nói dễ thương chút là lại bị bệnh tưởng, căn bệnh như tồn tại sẵn trong huyết quản í, có dịp lại tái phát ghê ghớm.

Này con trai, giá trị của các ấy đâu phải nằm trong việc ấy kua được mấy người, trong việc có hàng tá cô theo đuổi ...Giá trị đó nằm ở con người ấy đấy. Ấy vui tính, ấy hoài đồng, thì tớ chơi với ấy, vì là bạn nên tớ đối xử với ấy như những người bạn, đừng vội chun mũi lên tự hào cái nghông nghênh của ấy "Tao là thằng con trai gái chết mê mệt" rồi bạ đâu tưởng tượng đấy. oh my good..

Giá trị của ấy từ con số > 0 trở về con số < 0. Dek đươc = 0 nữa kìa

[Ai không có tật thì đừng có mà giật mình nhá ]
cái nài gọi là phiên dịch :so_funny:
kiểu lỗi nài đọc mòn óc mất :so_funny:

Mr.Chuym
15-11-2007, 05:34 AM
COn gái đó, cũng động vật bật cao đó, đụng đâu liếc đó :so_funny:, ng 1 nơi hồn 1 ngả :so_funny: 3 chấm :chayle:

Lill' Kuteo
15-11-2007, 07:38 AM
những điều Na vik kg phải sự thật...kg nên tin pà kon :haha:

_nh0x_b0o_
15-11-2007, 09:30 PM
ối ạh...hay wO' ạh....:rain:...

hip89
17-11-2007, 01:52 AM
tui ghét món dưa bở lám

]V[ieu
17-11-2007, 09:11 PM
chỗ nào có c2 chỗ đó có xì pem
bó tay

-:-ChipChip-:-
17-11-2007, 10:05 PM
Được nghe dịch nghĩa xong goài thấy đúng wa' :sr:

†¤ Lạc Lối ¤†
22-11-2007, 03:39 PM
=)) girl vào bảo đúng :D
boy vào bảo vớ vẩn :so_funny:Da
vớ vẩn nà vớ vẩn thía nào...... đúng đấy chứ :D:D

blood_omen
27-11-2007, 05:56 AM
thông cảm chủ nhà đang 7love :sr::sr::sr: