HENRY
12-11-2007, 11:59 PM
:timvo: :guoc: :so_funny: :thatall: :bicycle: đố các bạn biết tại sao con cá đối dẹp mà mắt con tôm lại lồi............................................. ...................,giải thích cụ thễ hihihihih......
giải thưởng lớn : giải nhất 1 sim di động trả trước viettel tk 160000đ và nhiều giải thưởng hấp dẫn khác............................................. ....................:slider: :bicycle: :rang: :rang:
Kẻ đào tẩu
13-11-2007, 07:52 AM
Sự tích Cá đối mình dẹp và Tôm mắt lồi
Ngày xửa ngày xưa, ở vùng biển Nam Thái Bình Dương có 2 tên ác ôn, tàn bạo...khét tiếng khắp vùng. Một tên là Cá đối đuôi gai với thứ vũ khí kì dị là 1 cái đuôi đầy gai, tên còn lại là Tôm hùm có đôi càng thật là khủng khiếp. Chúng là đôi bạn chí thân nối khố, cùng nhau xưng bá ở vùng biển này, ngư dân trong vùng phải đều quy phục dưới trướng của chúng. Chúng suốt ngày chúng chỉ hưởng lạc và cho rằng mình thủy hạ vô đối.
Lịch sử tiến hóa nhân loại đã chứng minh những kẻ tự kiêu thì thường tự chuốc lấy họa lớn.
Vào một ngày đẹp trời, vùng biển Nam Thái Bình Dương này đột nhiên xuất hiện 2 tên vô cùng kỳ lạ. Một tên trông rất dữ tợn tự xưng là Cá mập đầu búa, phía trước hắn có 1 cục thịt to như thịt thừa hình thù thật quái đản; nghe đâu hắn xuất phát từ một vùng biển nông thuộc khu vực biển Đông, gần một lục địa nào đó nghe bọn trên bờ nói là Việt Nam trôi dạt theo dòng nước ấm đến đây. Tên còn lại tự xưng là Cua lửa, toàn thân hắn rực màu cam, hắn có một đôi càng thật khủng bố...ghê rợn hơn cả lão Tôm hùm; hình như trong lúc đi kiếm ăn trên bờ tại 1 lục địa mang tên Ôxtrâylia hắn chẳng may té ngã xuống biển, và thế là bị dòng hải lưu cuốn đến đây. Lúc gần đến đây 2 tên này đã gặp nhau và kết bạn.
Ở vùng nước mới, Cá mập đầu búa và Cua lửa thấy cảnh vật tuyệt sắc, dòng nước thật trong mát, và quan trọng nhất là thức ăn thật dồi dào; thế là chúng hạ quyết tâm chiếm nơi này làm căn cứ địa. Chúng bắt đầu gây sự, đòi ngư dân trong vùng phải quy phục và thẳng vây ngoe tàn sát những kẻ chống đối.
Chuyện đến tai Cá đối đuôi gai và Tôm hùm, dĩ nhiên chúng làm sao để yên chuyện này. Chúng hẹn Cá mập đầu búa và Cua lửa quyết đấu. Vậy là cuộc chiến kinh thủy động đại dương giữa một bên là những kẻ xâm lược - Cá mập đầu búa & Cua lửa với một bên là những kẻ chủ nhà liều mình bảo vệ ngôi vị - Cá đối đuôi gai & Tôm hùm. Một cuộc chiến lịch sử mà cho đến tận ngày nay ngư dân biển cả vẫn rỉ mang kể cho con cháu.
Cuộc chiến diễn ra thật kinh khủng, san hô gẫy rạp, bùn đất tứ tung....đôi bên giằng co kéo dài hàng nhiều giây đồng hồ : Cá đối đuôi gai đánh với cá mập đầu búa, Tôm hùm đánh với Cua lửa. Ngư dân trong vùng khép mang nín thở theo dõi cuộc chiến, cầu mong cho cả 2 bên cùng chết càng tốt.
Sau 2 phút kịch chiến với những đòn tấn công ác liệt nhưng vô dụng vì áo giáp của cả 2 quá bền chắc, Cua lửa và Tôm hùm cùng xuất tuyệt chiêu để phân thắng bại....nhưng thật là bất ngờ, tuyệt chiêu của cả 2 lại giống y hệt nhau; chúng đều phóng càng nhè mắt đối thủ mà kẹp chặt lấy và lôi ra hòng làm mù mắt đối thủ. Cả 2 đau quá nhưng nhất quyết không chịu buông, cuối cùng cả 2 đều ngất xỉu vì đau và sau khi ngư dân gỡ càng của cả 2 ra thì thấy mắt của cả 2 đã lồi ra ngoài cả...tấc. Vậy là cuộc chiến giữa Cua lửa và Tôm hùm kết thúc với tỷ số hòa 1-1 do cả 2 đều đã hạ đo ván đối phương.
Còn cuộc chiến giữa Cá mập đầu búa và Cá đối đuôi gai thì Cá mập chiếm ưu thế gần như tuyệt đối. Sau 3 phút giao chiến, Cá mập đã hạ knock-out Cá đối bằng những cú đập chí mạng với chiếc búa trước mõm. Cá đối bị đập dẹp lép, nhưng cũng trả được vài đòn đâm thủng mấy lỗ nhỏ dưới bụng Cá mập. Cá mập nhe răng cười chiến thắng với kết quả chung cuộc 2-1 trong tâm trạng hoàn toàn khủng hoảng của ngư dân vùng biển.
Sau khi thắng trận, Cá mập đầu búa đuổi thẳng cổ Cua lửa vì tội để mất 1 bàn, đồng thời tiếp quản ngôi bá vùng biển này và xây dựng đế chế xâm chiếm các vùng biển khác. Vậy là từ đó ngư dân vùng Nam Thái Bình Dương lại phải sống dưới một đế chế mới - Đế chế Cá mập đầu búa.
Kể từ đó, con cháu Cá đối sinh ra mình đều dẹp; con cháu Cua và Tôm sinh ra mắt đều lồi ra ngoài; Cá mập đầu búa thì có mấy cái lỗ thủng dưới bụng. Cũng từ đó, loài cá mập đã thống trị hầu hết các vùng biển....Và có lẽ chúng sẽ mãi giữ vị trí thống trị nếu như vào một ngày đẹp trời khác không xuất hiện 1 gã khổng lồ với biệt danh Cá voi xanh cõng trên lưng 1 tên quân sư loắt choắt nhưng thông minh láu lỉnh tên là Cá heo xám........
Theo kiến thức khoa học ngày nay.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.