Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ngày xưa



Kira17
12-11-2007, 03:57 PM
NGÀY XƯA


Ngày xưa đi học bé nói chơi
Cậu là bà xã của riêng tôi
Còn bạn đóng vai là ông xã
Cũng gọi đùa nhau thật là vui

Bạn bè thường gọi là trò chơi
Ông xã hay đùa bà xã ơi
Học xong nhanh về thổi cơm nhé
Lát nữa tôi về là ăn cơm

Thế rồi thời gian cứ mãi trôi
Ông xã lỡ yêu bà xã rồi
Vô tình bà xã không biết tới
Nên ông xã chỉ thầm nhớ thôi

Ra trường rồi mỗi đứa một nơi
Bà xã ngày xưa xa tôi rồi
Bâng khuâng khẽ buồn tôi tự trách
Sao không ngỏ lời bà xã tôi.

Kira17
29-11-2007, 03:49 PM
sao ko ai vào nhận xét về bài thơ này hết vậy ta

tinhanhvantrongem_HDH
01-12-2007, 07:00 AM
Nhan xet ne. bai nay cung dc
Bà xã của anh giờ khác rồi
Yêu ông xã lắm ngại nói ra
Nói ra sợ bạn nó cười
Ông xã đừng buồn em cũng chẳng vui
Nhưng anh ơi mỗi người một cảnh
Sợ yêu anh rồi anh lại đổi thay
Dò sông dò biển dễ dò
Mấy ai lấy thước mà đo lòng người
Thơ tào lao làm chơi có dỡ xin người dung cười chê nhé
TTKN