PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tôi là tôi



dungnhinanh_em
10-11-2007, 09:23 PM
Tôi chỉ có mình tôi
Ở cũng vậy mà đi cũng vậy
Bỗng một ngày nào đấy
Tôi mặc kệ đời, đời cũng chẳng cần tôi
Tôi một mình, chỉ mỗi một mình thôi
Đến cũng được mà đi cũng được
Sống trên đời ai biết trước
Bởi có khi thua được cũng bằng nhau
Tôi một mình, có nhiều ít gì đâu
Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ
Vậy thôi là cũng đủ
Cười khóc, buồn vui cho một kiếp người
Tôi một mình mê mải rong chơi
Giữa cuộc sống ngọt ngào và cay đắng
Giọt nước mắt nào mằn mặn
Chợt hóa hạt sương trên một nụ hồng
Tôi một mình ngơ ngẩn số không
Muốn một sớm mai cựa mình tỉnh giấc
Làm một điều gì nhỏ nhặt
Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời
Tôi một mình và chỉ một mình thôi
Đời rộng lắm mà vòng tay hẹp quá
Cứ muốn đươc là tất cả
Ôm cả trăng sao , ngày tháng vào lòng
Tôi một mình ngơ ngác có và không
Cái có chẳng cần , cái cần chẳng có
Nên suốt đời loay hoay , lọ mọ
Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ
Tôi một mình nên cặm cụi làm thơ
Trút vào đó những nỗi buồn vụn vặt
Sẽ có một ngày người ta cúi nhặt
Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên ...

hoa_đồng_nội
11-11-2007, 03:37 PM
Cứ muốn đươc là tất cả
Ôm cả trăng sao , ngày tháng vào lòng
Tôi một mình ngơ ngác có và không
Cái có chẳng cần , cái cần chẳng có
Nên suốt đời loay hoay , lọ mọ
Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ
Tôi một mình nên cặm cụi làm thơ
Trút vào đó những nỗi buồn vụn vặt
Sẽ có một ngày người ta cúi nhặt
Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên ...


Cóp ròi :kaka: ai cho mày một mình. Tao ngu muội cũng làm liều vài câu..hiii


Tôi là tôi,ngông nghênh ở đời
Khật khừ,lê gót tìm tiên cõi trần
Trăng mang ngâm riệu, đời làm mồi nhai
Uống đi chú, bàn cờ thêm bóng
Thêm một sỹ, tướng kìa chú em
Riệu đang cao hứng pháo nổ qua sông
Xe bon vô chiếu lưỡng đôi chú liền
Không nhè chú né qua bên
Anh đây nhấp nhám tốt đen ấy mà
Chú cười khoái trá, nhá tượng ngon
Ung dung thong ngựa , cướp cờ chú luôn

hahahaa...thích chơi cờ một mình hả. Ngon thì gặp anh..hahahaa...bàn cờ cũng có thể coi như cuộc đời mình em à. Cái chính là người chơi , điều khiển thôi. Thắng 1 ván rồi nhé :kaka:

dungnhinanh_em
12-11-2007, 09:09 AM
Ta về
Giữa nhân gian
Giữa nắng mưa gội chải
Giữa lòng hận yêu...
oán mà chi
Gào thét được gì
Sầu nhân thế
Xoay vần thêm tội
Khép cửa tâm tư
Quẳng sầu thiên kiếp
Thênh thênh lòng
Hát khúc ngạo nhân
Cười cùng trăng
Khóc cùng tinh tú
Tỉnh rồi mê...
...mê tỉnh là đâu
Đoạn trường đau
...Chớp mắt qua rồi
Kiếp sống ngắn
...ngoảnh lại còn gì?!

anh trai thik quậy nhau á chơi luôn thằng em ko ngán

dungnhinanh_em
12-11-2007, 09:21 AM
Ông trời là chúa trên cao
Ai cũng bảo thế chứ tui nào biết đâu
Ngồi không rảnh rỗi cũng sầu
Ta đành ra đứng giữa cầu chửi chơi
"Ông trời ổng ở trên cao
Đá cái lộn nhào rớt xuống tận đây
Ta đi kiếm lấy sợi dây
Trói gô ông lại lấy cây đập đầu....."
ẦM...ẦM !!!sét nổ bên tai
Ông trời giáng xuống thị oai đây mà
Gầm ra lửa hét ra mưa
Vung tay một cái sấm vang chớp lòa.
Hù ta hả, cái lão trời già mắc dịch
Ta đây nè có giỏi giết đi
Mưa xa đội nón che dù
Sấm vang chớp giật ta thì đeo phone
Cóc sợ ngươi cái đồ bị thịt
Chỉ giỏi ra oai hù dọa nít ranh
Ta đây nè ngon thì xông tới
Cùng một phen đọ sức tranh hùng.
HỨ... Có thế mà ngông
Xem ta bắt ổng đem về nấu cao
Cao này rẻ lắm....bà con ơi!
Hai trăm một miếng cho không ấy mà.

dungnhinanh_em
12-11-2007, 09:33 AM
Ta sinh ra làm một thân nam tử
Đứng giữa vòng trời đất dọc ngang
nghiêng đôi vai muốn gánh cả đất trời
Vung tay lên muốn thâu vầng nhật nguyệt

Có những lúc muốn vì đời ra sức
Lấp sông sâu dịch núi chuyển đồi
Phá yêu tà đánh đuổi bọn gian tham
Muốn một lòng vì non sông đất nước

Có những lúc mây tuôn sóng vỗ
Hùng khí ngút trời muốn khuấy đảo cuồng phong
muốn đời đời ai cũng biết đến ta
Để xứng là một thân nam tử

to anh : mún chơi ngông thì em cùng chơi với ông anh

hoa_đồng_nội
12-11-2007, 09:11 PM
Ta đây, tay chắp đít,dạo vườn thơ
Người khóc , người than kêu quá trời
Ủa ! không, ta đứng ngố ngây
Thầng kia hổng phải là người nhân dan
Mồm thì chửi đổng ông cha
Tay kia múa loạn vơ tinh tú cầu
Chân nam chân bắc chuyển dời non sông
Nông sâu sao cõi đất trời
Người kia dám vác một đời ta yêu
gửi em : mày đùa anh à , anh mà làm ra thơ thì có mà trời bực thật em ôi. Mày làm hay lắm , như thế mới là con trai chứ. VIết thơ vui mới khó. Chứ buồn thì dễ và quá nhiều người làm được. Anh chỉ mong chú cứ mãi như thế...hihiiii..Thơ là hồn mà em , tiếc anh mày ngu muội. hihiii...mày thắng 3 ván sau. Anh chiu thua tỷ số quá đớn đau 3-1 :kaka:

dungnhinanh_em
13-11-2007, 12:43 AM
Tôi anh được bữa uống no say
Kệ mẹ nhân gian đứng ngó thèm
Tôi tay một hũ anh một hũ
Lưỡi liếm môi khô nốc cạn đời

Uống nữa!Thật say rồi ta múa
Võ tướng là ta đương hét oai
Đánh đông dẹp bắc râu hùm vểnh
Thu vén sơn hà chỉ mỗi ta

Uống nữa đi anh!Cạn nỗi đau
Đau thân đau thế với đau tình
Tay nổi gân xanh đường muôn ngả
Về đâu?mù mịt cũng giống nhau!

Say chết đi rồi lại hoá hay
Thành tiên thành phật chốn Bồng lai
Sông hồ mộng lớn ra biển cả
Thoát kiếp lưu đày thoả trí trai

Ông anh : Thắng thua đâu quan trọng ông anh làm cho vui thôi

dungnhinanh_em
13-11-2007, 02:09 AM
thiên hạ có độc một mình ta
thiên lí phiêu du khắp sơn hà
một đời coi tài lộc như rác
ngoác miệng nghêu ngao " độc hành ca "

đi khắp nhân gian tìm thú lạ
cả đời chỉ thích mỗi vùi hoa
biên ải xa cương nơi hoang vắng
ta liều tìm bẻ cả rừng hoa

hoa_đồng_nội
13-11-2007, 06:07 PM
Ta say?
Ta tỉnh?
Đời mê hoặc
Ta ngu?
Ta dại?
Ta là ta
Trông trăng mới hiểu mình mơ mộng
Vật chất nhân gian sánh sao bằng
Tình Cha nghĩa Mẹ chưa tròn hiếu
Biết đến bao giờ ta là ta

Con nhớ bát canh cà trưa nắng
Nhớ dáng mẹ già, cõng đời con
Con nhớ bát cơm lùa khoai sắn
Nhớ bóng cha già, tắm đời con

Con muốn khóc òa...
... con thổn thức giữa đêm đông
Thời gian ngừng trôi...
...Môi con ướt rồi

hoa_đồng_nội
13-11-2007, 07:12 PM
Tôi và nó trên dòng sông êm ả
Bên nở bên bồi , nước tải nặng phù xa
Thời gian như cách diều đưa nôi
Đưa tôi chở lại với truyện cổ thần tiên

Con thuyền độc mộc, buông chèo lái
Ông lão già , khẽ giọng hò thời trai
Không gian pha lê ,trăng rủ bóng
Hương gió cuộc đời,lượn vòng quanh




Tao viết chẳng cần nghĩ suy , mày thấy không chôi chỗ nào cứ sửa cho tao. Anh mày viết cho nó bớt đi nỗi buồn. Còn ai cười mặc ai , có lẽ chỗ này chỉ tao với mày viết. Cho lên tao chẳng câu lệ gì. Thích là phang , mà phang rồi thì không hồi hận. Dám làm dám chịu. mày cười tao vả cái rơi ngô nghe cưng...hihiiii

hoa_đồng_nội
15-11-2007, 02:48 PM
Đêm chia ly,chén riệu sầu bi thảm
Giế kêu chi? ly biệt,kẻ ở người đi
Mai này trên dòng sông biệt ly
Bóng ai lủi thủi,pha lê vỡ òa

Đời trai sóng gió bão bùng
Thuyền kia êm ả,mình ta chống trèo
Giông qua ! trời liệu,quang mây tạnh?
Đêm đen tuyết phủ, giáo đầu Lâm Xung?

Ta là ta ! ngông nghênh ở đời
Trời kia có dám đọa đầy thân ta?
Tiền là giấy , tình là phù du
Chu du bốn biển, ngạo ca ta hát hoài

hoamytrang
18-11-2007, 12:40 AM
sống trong đời mang nguồn cảm hứng
được yêu thơ được cất cánh cùng thơ
thơ như tỉnh như ta chưa tỉnh
ta yeu tho say tỉnh cùng thơ
thơ như đã chắp thêm đôi cánh vội
để đưa ta về cánh én tuổi thơ

hoa_đồng_nội
18-11-2007, 05:58 PM
trời vừa xẩm tối , bó gối nhòm thơ
một ông sao sáng , hai ông sáng sao
Thần nông thứ bốn , thứ năm là gì?
Ta ngồi ta gặm bánh mì
Ta nhai cả gió , ta nuốt cả trăng
:kaka: thơ ơi là thơ :so_funny: Không thò mặt ra anh ném đá cuộc họp :kaka:

dungnhinanh_em
19-11-2007, 06:52 AM
Cười như khóc
Nước mắt cũng chẳng còn muốn rơi
Tự hỏi cuộc đời
Ta đang làm gì vậy.?
Nhìn lên nhìn xuống...
Cũng chẳng tìm thấy ánh bình minh
Nhìn lại minh...
Chẳng còn gì cả

Lắm khi
Muốn buông xuôi
Để lòng mình thư thả
Nhưng rồi
Biết thư thả cùng ai
Kẻ bất tài
Nói lên điều vô nghĩa...

dungnhinanh_em
19-11-2007, 06:59 AM
Ta ẩn mình vào chốn hư vô
Nơi thiên đuờng không một lần trần trụi
Ánh trăng không một lần tàn lụi
Thơ không buồn mang ánh sáng lung linh
Ta ẩn mình vào hai chữ bình yên
Sống thanh thản không bon chen với gió
Không lạnh lùng với nỗi đau của cỏ
Kiếp nhân gian thanh thản lạ lùng
Hỡi rock buồn hãy soi sáng chốn mông lung
Cho ta những nguồn vui cuộc sống
Forever hãy cất cao lời sấm
Give me a hand để trốn kiếp nhọc nhằn ....

hoa_đồng_nội
20-11-2007, 07:46 PM
Thiên đường ư?
Địa ngục ơi ! hãy níu kéo chân ta
Bồng bềnh phưu bạt khắp nhân dan
Tay nâng bầu riệu, phiêu du cõi trần

dungnhinanh_em
23-11-2007, 11:58 PM
trăng kia cô độc trên trời
dưới đây lại có một người cô đơn
thơ ca có độc một bài
rượu say có độc một mình ta say
ngẫm phận mình , nghĩ mà cay
công danh dang dở , tình duyên lỡ làng
biết rằng đàn đã đứt dây
nhưng thôi ta cứ gảy bài " biệt li "........

bút thước lâu nay đã mòn rồi
văn chương thì cũng thế mà thôi
nhắm mắt coi đời như tờ giấy
công danh cũng chỉ mực bác bôi
......

anh hùng một thủa nay chí cạn
tri âm chúng bạn chắc còn chi?

dungnhinanh_em
24-11-2007, 12:05 AM
bút thước lâu nay đã mòn rồi
văn chương thì cũng thế mà thôi
nhắm mắt coi đời như tờ giấy
công danh cũng chỉ mực bác bôi
......

anh hùng một thủa nay chí cạn
tri âm chúng bạn chắc còn chi?

dungnhinanh_em
24-11-2007, 12:36 AM
Gió thổi lạnh lùng lá động lay
Ngất nga ngất ngưởng tỉnh cùng say
Nhân thế xoay vần ai nào biết?
Dòng đời vẫn chảy người há hay?
Chiều tà lẻ bóng chim về tổ
Sớm mai đàn bướm nhẹ nhàng bay
Dạo bước phiêu bồng chân không mỏi
Bầu bầu, bạn bạn chung rượu cay

Đứng dậy đi em mặc mẹ đời
Dẫu đời khổ nhục đến mười mươi
Em về điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một tiếng cười...

Thằng_giang_hồ
24-11-2007, 06:44 AM
ta hỏi nhân dan tình là chi?
ăn thì chẳng nổi , uống cũng chẳng chôi
môi khô cũng bởi gió mùa
hạ đem nhung nhớ nung thành tim ta

ta vẫn bước đi , hồn ngoảnh lại
người đi , đi mãi chốn mông lung
ung dung tự tại , người ngây dại
hồn ơi! hãy nói,bao giờ thì sánh đôi

kimanhvang
24-11-2007, 10:58 PM
Chán rồi anh chẳng còn chí hướng
Thì hỏi làm chi ta không buồn?
Năm canh khắc khoải trong nỗi nhớ
Một mình ta lẻ bóng cô liêu

Chiều tà một mình trong làn biếc
Ánh mắt đượn sầu nỗi biệt li
Trái tim cô đơn lẻ nhịp đập
Anh xa rồi ta biết làm chi?

Tại sao người chỉ biết tìm đến rượu
Phải chăng là chỉ rượu mới đủ sầu
Trái tim người nhỏ máu suốt đêm thâu ?
Hay là người đang chách mình nông nổi...?

Ai đã đưa em đến cuộc đời này?
Ai đã vẽ bóng hình trên trang giấy
Ai đã đánh thức con tim ... đã từ lâu không động đậy
Ai đã cười ... anh như thực như say

Một tình yêu hoà hợp được đắp xây
Thật nhẹ nhàng nhưng thấm sâu mãnh liệt
Bởi những trái tim ta cứ tưởng vô tri kia đã biết
Biết một điều ... có định nghĩa được đâu
( trích thơ : trùm "5 quýt" )

kimanhvang
24-11-2007, 11:06 PM
" và như thế ta say trong tình thắm
trái tim ta khẽ khàng trong rung động "

Thằng_giang_hồ
25-11-2007, 08:54 AM
Ta say? ta tỉnh? ta mộng mị
Dị thường chi đây? khi mình hiểu
Đời sao ngang trái , thuyền buông lái
Ta đi , ta vẫn ngẩng cao đầu


Riệu sao uống mãi chẳng say?
Nhìn trăng một chút lại say thế này
Trăng kia , đang khóc hay cười
Mà sao ta thấy ruột đau rối bời

dungnhinanh_em
26-11-2007, 05:48 AM
Đời lữ khách sớm hôm chìm nổi
Sống hôm nay chẳng biết ngày mai
Nhưng luôn sải những bước chân dài
Về phía trước luôn luôn là thế

Hồn lữ khách vui buồn luôn thế
Lúc giàu sang,lúc chẳng có miếng ăn
Ôm giấc mộng 2 tay trùm thiên hạ
Nhưng 2 tay ôm chẳng nổi 1 người

Đời lữ khách cũng chỉ có thế thôi
Ngày chỉ cần có vài ba bữa rượu
Say say,tỉnh tỉnh cho đời thêm huyền diệu
Uống trăng thanh ngạo nghễ đứng giữa đời

Đời lữ khách sớm hôm chìm nổi
Sống hôm nay chẳng biết ngày mai
Nhưng luôn sải những bước chân dài
Về phía trước luôn luôn là thế

Hồn lữ khách vui buồn luôn thế
Lúc giàu sang,lúc chẳng có miếng ăn
Ôm giấc mộng 2 tay trùm thiên hạ
Nhưng 2 tay ôm chẳng nổi 1 người

Đời lữ khách cũng chỉ có thế thôi
Ngày chỉ cần có vài ba bữa rượu
Say say,tỉnh tỉnh cho đời thêm huyền diệu
Uống trăng thanh ngạo nghễ đứng giữa đời


p/s : anh trai dạo này làm thơ hay kinh

dungnhinanh_em
26-11-2007, 05:58 AM
Thắp dùm tôi một ngọn nến
Để tôi hy vọng cho quên sự đời
Ru đời tôi chảy cầm hơi
Làm sao biết được mình rơi khoảng nào

Khoảng nào có ánh trăng sao
Lung linh khắp chốn bước vào trong đêm
Khoảng tình buồn hận ru quên
Thế nhân lắm chuyện đời phiền lẫn nhau

Đi tìm có thấy gì đâu
Chỉ thấy một thứ mà đau suốt đời
Là gian là dối ai ơi
Niềm tin mất trắng cho rời rã thêm

GiRl Sh0cK
26-11-2007, 09:50 AM
sinh ra kái kíêp anh hùng
chỉ vì lời hứa nó đày thân anh?
ngốc hi ngốc rứa hẽm trời ...
sốg sao cho thoả mặc đời nó điêu...

Thắp dùm tôi một ngọn nến
Để tôi hy vọng cho quên sự đời
Ru đời tôi chảy cầm hơi
Làm sao biết được mình rơi khoảng nào


bíêt ko anh ngọn đèn nào vẫn sáng
thắp cõi lòng đem đến chút bình yên
chẳng vì nhau sao ko 1 lần nửa???
mở rộng lòng cho tất cả tình t.y
nếu niềm tin anh mất đi ngày ấy
vậy bây giờ ...tất cả chỉ hư vô
em tjn chi 1 câu ng` vội hứa
anh là anh và vẫn mãi xa xôi....

Thằng_giang_hồ
26-11-2007, 03:16 PM
Tôi vẫn là tôi , lôi thôi mấy người
Cười , cười , nói , nói bói chi vậy trời
Thời gian trôi , tôi vẫn là tôi
Mai tôi vẫn nói , tôi thì vẫn tôi
:so_funny:

dungnhinanh_em
26-11-2007, 08:53 PM
Quân tử văn thơ buổi thái bình
Kiếm cung võ nghệ thãy đều tinh
Tài hoa lả lướt như loài Bướm
Nghị lực hiên ngang cũng giống Tình
Ánh kiếm vung lên vờn nắng lụa
Lời thơ chìm lặng tỏa hương trinh
Một lòng vì nghĩa vì non nước
Thục nữ chờ mong vẹn cuộc tình !

Thằng_giang_hồ
27-11-2007, 09:15 PM
Quân tử văn thơ buổi thái bình
Kiếm cung võ nghệ thãy đều tinh
Tài hoa lả lướt như loài Bướm
Nghị lực hiên ngang cũng giống Tình
Ánh kiếm vung lên vờn nắng lụa
Lời thơ chìm lặng tỏa hương trinh
Một lòng vì nghĩa vì non nước
Thục nữ chờ mong vẹn cuộc tình !


Đây có còn là mày không? thật sự mày là con người như thế nào? mày làm anh buồn quá. Tao đọc thấy đầy sự dả dối và xu nịnh ở đây. Con trai mà thế à? thật tình...oải.

Gió_ấm
29-11-2007, 01:47 AM
Đây có còn là mày không? thật sự mày là con người như thế nào? mày làm anh buồn quá. Tao đọc thấy đầy sự dả dối và xu nịnh ở đây. Con trai mà thế à? thật tình...oải.

Sống để chiêm nghiệm vậy cộc đời này ông bạn đã chiêm nhiệm được những gì??
Sao làm người cứ muốn để người ta ghét thế :thatall:

kimanhvang
29-11-2007, 03:44 AM
Cuộc đời này chiêm nghiệm được bao nhiêu?
Ai biết được tình đời là ngang trái
Tình ta trao không một người đền đáp
Trái tim người ta lạnh nhạt vô tri

dungnhinanh_em
30-11-2007, 06:12 AM
Lặng lẽ mình ta lặng lẽ cười
Cuộc đời cô độc dấu nét tươi
Lãng tử phiêu du cùng bốn bể
Cho hết bao năm một cuộc đời

..............................................



khi anh chết,ai sẽ là người xây mộ
cỗ quan tài ai tiễn bườc chân anh
chiếc khăn tang ai choàng lên mái tóc
ai là người nhỏ lệ khóc thương anh

Rồi những chiều thu ngập tràn hoa trắng
Rồi đường về lạnh buốt cả nghĩa trang
Em có đến bên phần mộ hiu hắt
Sưởi ấm tim anh bằng đôi nén hương tàn ?



..................................................



TÌNH LÀ MỘT CÁNH ĐỒNG HOANG
HAY LÀ MỘT BÃI THA MA CÕI LÒNG
TÌNH LÀ MỘT KHOẢNH ĐỜI TRONG
HAY LÀ BIỂN CẢ MÊNH MÔNG SÓNG CỒN
TÌNH LÀ CÂY ,TRÁI THƠM NGON
HAY LÀ RƯỢU ĐỘC THẮM HỒN NGƯỜI YÊU
TÌNH LÀ HOA NỞ MỸ MIỀU
HAY LÀ CHIẾC LÁ RƠI NHIỀU ..MÙA THU
TÌNH LÀ KHÚC NHẠC LÃNG DU
HAY TÌNH AN GIẤC NGÀN THU HỠI NGƯỜI ......????


.........................................

mấy người im lặng dùm muốn cãi nhau ra ngoài cãi
@ anh ngọc : anh chưa hiểu được đâu

GiRl Sh0cK
30-11-2007, 09:33 AM
tiễn đưa anh trong chiều mưa ngày ấy
em khóc thầm đau xót cả con tjm
anh bíêt ko khj ng` vừa nằm xuống
em bíêt rằng tjm mìh cũng vỡ tan
cố dặn lòng đừng wá đỗi bi thương
em cứ khóc đâu còn anh dỗ nửa
lệ có rơi cũng tê tái tâm hồn
thôi ko khóc ừ thôi ko khóc nửa....

Thằng_giang_hồ
02-12-2007, 11:25 AM
Ta bước đi giữa ngàn sao
Gian lao không nản,đời trai vẫy vùng
Đời lãng tử làm bạn cùng trăng sao
Bồng lai tiên giới,lòng trai sóng cồn

Thằng_giang_hồ
02-12-2007, 11:42 AM
Sống để chiêm nghiệm vậy cộc đời này ông bạn đã chiêm nhiệm được những gì??
Sao làm người cứ muốn để người ta ghét thế :thatall:


Người ơi, người biết chăng người
Lòng ta không thẹn, lòng ta mơ
Bạn chi hai chữ ghét yêu
Lòng tôi chỉ nhớ , đời còn quan tâm

Dòng người lặng lẽ đi qua
Lòng tôi tự hỏi, liệu dòng thời gian?
Bao người đến , bao người đi
Bao người xứng? để lòng tôi giãi bầy

Thương nhau nói ngọt sao người?
Yêu nhau chỉ nói,nịnh nhau thôi à?
Tôi đây quỷ dữ xa tăng
Tôi đây chỉ thích nói cho bạn hiền
Mai này dẫu có chia xa
Tôi đây vẫn bước đời tôi thôi mà
Không bon chen không hận thù
Không đau,không khổ , bạn mình xa cơ
Không thao thức , không dằn vặt
Và...
Mỉm cười tươi khi ánh bình minh về

tôi_lang_thang
03-12-2007, 10:30 AM
Gửi em !

Gió đông về , em có lạnh không em?
Sống xa nhà, sao bon tren bụi trần
Đôi vai kia đã bao lần rung động
Để dòng đời chôi cùng hạt long lanh?

Hãy lướt đi cho thoả chí tang bồng
Sóng to biển động , liệu thuyền kia sao?
Thuyền to giữa biển , thuyền lan kênh đào
Buồm kia hứng gió , lướt trên sóng ngàn

Chân trời hạnh phúc phía chân trời
Thuyền ơi! bến đợi chờ thuyền ơi
Bao năm vẫn một lối về
Bao năm vẫn một niềm hoài đợi mong

dungnhinanh_em
03-12-2007, 10:13 PM
Ôi cái ngày tôi băm nát thời gian..
tên của tôi chìm sâu vào ký ức,
chẳng còn thương, còn đau, còn nhức
cuộc đời như chỉ gặm riêng tôi.

Con nước nay chẳng gợn bóng trăng trôi,
lá vàng rơi vẫn bay đầy khắp lối.
Kẻ lãng tử giật mình bối rối.
Nơi đây đâu chỉ có riêng mình.??

dungnhinanh_em
03-12-2007, 10:32 PM
Cơn gió chiều nay sao lạnh quá?
Buốt con đường buốt cả lối em đi
Trời đông nay lại qua trễ thế?
Lá vàng rơi cứ ngỡ bước ai về...

Cây đã xanh lại càng xanh mướt
Nhánh hoa gầy trước gió ướt sương khuya
Thương chú dế kéo vĩ cầm trên cỏ
Suốt canh trường mà nào có ai nghe

Chợt thèm một câu ca trong quên lãng,
Thương dòng sông nào lãng đãng trôi.
Chợt lo một cơn mưa về ướt lối,
Thương em tôi lặng lẽ dưới hiên trời..

Cây Guita buồn hoài bên song cửa
Sương chiều rơi cỏ ướt đẫm ven đê
Áng mây nào mải miết bay ngang phố.
Như thân trai tôi, phiêu bạt cánh chim trời.

Xin gió chiều nay đừng thổi nữa,
Xin lá vàng chớ ngập gót chân đi
Và hãy để xuân về trên phố vắng,
Nụ cười em xua cay đắng...riêng tôi

dungnhinanh_em
03-12-2007, 10:38 PM
Ai đang giữ bầu trời đêm huyền ảo
Hãy cho tôi một nửa số vì sao
Tôi đem kết thành ngôi sao bừng sáng
Tặng em tôi khi thiếu ánh trăng rằm.

Tôi biết mùa đông sang lạnh lắm
Các vì sao lẩn khuất dưới sương mù
Tôi tìm mãi mảnh sao đêm lấp lánh
Của dư âm mờ nhạt xa xôi...

Thăm thẳm ơi có nhìn thấy em tôi
Nơi đôi mắt nhìn ngươi đang cháy bỏng
Thăm thẳm ơi sao mi không lời đáp
Vẫn lặng câm, vẫn vọng ánh sao thường.

Hic, Cho tôi xin..
dẫu vì sao bé nhỏ
Cho tôi ước..
một tia sáng diệu kỳ
Chỉ để,
Sưởi ấm giấc ngủ em...
trong đêm.

dungnhinanh_em
03-12-2007, 11:16 PM
Nhìn bóng nhạn khuất xa trùng dương
Lòng dằn vặt nỗi buồn kẻ tha hương
Đến học trò thoáng ánh tầm dương
Kẻ hào kiệt mong hình người nữ sắc

Hờn mối hận mang danh là "lãng tử"
Nâng chén sầu cho đời bớt gươm đao
Ảo ảnh nào giờ chìm vào bế tắc
Sầu chẳng vơi mà hận trào lên cao.

lá vàng rơi Thu gợn tiếng lao xao
Gió đông thổi , lạnh buốt thấu cồn cào
Xuân đào nở, thắm hoa chào lữ khách
Hạ xanh trời, câu hờn trách thủa nao

Tay giữ kiếm , tay múa đao đại náo
chém, chặt, đâm, quá khứ đã xa rồi ?
Tìm lại em, ru hồn kẻ lãng tử
Lãng tử buồn quá khứ chỉ là mơ ...

dungnhinanh_em
04-12-2007, 11:45 PM
Trống rỗng...
Một mình ta bên bàn phím
Chạnh lòng ...
Nghĩ đến một ai kia
Lẻ loi....
Nhìn về phía trời kia
Cô độc ...
Một mình ta tự sự

Đêm khuya một mình ta tư lự
Trời sáng rồi sao ta chẳng kịp hay
Thời gian vùn vụt tựa tên bay
Ta nắm lại nhưng chỉ toàn hư ảo

Đêm độc thoại một mình ta lảo đảo
Say sưa nâng rượu ảo của trần gian
Đêm tàn giấc mơ cũng tan hoang
Ta choàng tỉnh ... sáng rồi ko mơ nữa ...........!

dungnhinanh_em
05-12-2007, 04:42 AM
Có một con đường nhỏ
Thấp thoáng chiều mưa bay
Có một điều sâu kín
Cất dấu trong tim này…

Có một ngọn lửa nhỏ
Âm ỉ suốt bao ngày
Để hôm nay bất chợt
Đốt cháy cả rừng cây

Có một người ngố lắm
Yêu em, yêu đắm say
Một tình yêu thầm lặng
Em ơi hỡi có hay?

dungnhinanh_em
05-12-2007, 05:03 AM
Bài thơ xưa anh viết
Tặng em , cuộc đời anh
Bài thơ nay để dành
Một mình anh lặng im

Bài thơ xưa anh viết
Cho cuộc tình mong manh
Bài thơ nay để dành
Một mình ta thầm đọc

Bài thơ xưa anh viết
Ôi cuộc tình nồng si
Bây giờ viết cái gì
Cho cuộc tình dang dở ???

kimanhvang
05-12-2007, 06:40 AM
Bài thơ đọng lời nói
Cho tình thêm mong manh
Cho giọt sương long lanh
Vương rớt trên ngọn cỏ

Bài thơ tình anh viết
Ngày xưa anh tặng ai
Là bài có một hai
Em là người được đọc?

Bài thơ lòng em đó
Anh có tỏ tường không
Dù trời đất nổi dông
Tình em là mãi mãi

tôi_lang_thang
05-12-2007, 01:05 PM
Ta mong ước chở lại tuổi ấu thơ
Nơi cánh cò trong giáng chiều êm ả
Bụi tre xanh,thằng bé tròn xoe mắt
Gió hơi sông thổi mất tuổi thần tiên

Cần câu cành khế già líu kéo
Chú tôm càng cắt chéo dòng thời gian
Chú bé cười tươi xèo tay với
Mồi tép tươi móc ngoặc cuộc đời

Đêm khuy , chiếu cói ven đường bụi
Lưng Bà còng che chắn lúc người qua
Giọng ầu ơ đưa tâm hồn cháu nhỏ
Tiếng bê đan người đời khẽ dần xa

dungnhinanh_em
09-12-2007, 06:53 AM
Chuyện Tình Yêu, của Anh và Em
Như dòng sông, nước chảy êm đềm
Như con thuyền trôi theo sóng nhẹ
Trở về bến đỗ, rất bình yên .

Rồi tháng ngày trôi qua rất nhanh .
Nắng chiều tà sao quá mong manh .
Vẫn nghe tiếng gió ru tình nhớ
Lá buồn, hờn cây , vội lìa cành .

Tình mình như trăng luyến sao thương .
Như cành nhớ lá , dưới trời sương ,
Như thuyền nhớ bến xưa năm cũ ,
Như hình nhớ bóng nặng sầu vương .

Chỉ một thời yêu nhau đắm say .
Tơ tình giăng mắc phủ đêm ngày .
Ai biết dòng sông êm,nổi sóng,
Thuyền đi, bến cũ vẫn còn đây.

dungnhinanh_em
09-12-2007, 07:01 AM
Em rón rén bước vào đời anh
Như một chú chim non nhỏ bé
Ngơ ngác đứng giữa sân yêu vắng vẻ
Khe khẽ cất tiếng hát gọi mời Xuân

Em gọi nắng xuống giữa đời anh
Buông những đốm hoa vàng óng ả
Xuân đi qua .... đã bước vào mùa Hạ
Sao sân yêu vẫn thiếu những tiếng cười

Em run rẩy đứng giữa đời anh
Trong cơn mưa giông dài, buốt giá
Đã chớm Thu... tắt rồi tia nắng Hạ
Trên sân yêu lác đác xác lá vàng....

Em lặng lẽ bước khỏi đời anh
Trong một ngày Đông mây giăng xám
Gót hồng đau trên sân yêu ảm đạm
Tuyết rơi rơi ... khuất lối đến tim ngườị..

dungnhinanh_em
09-12-2007, 07:16 AM
trả lại cho em con đường anh ướt mưa
vì em đâu còn nhớ
kẻo anh lại thành người mắc nợ
nước mắt nào đủ xoá hết những ngày xưa!

trả lại cho em những gì là chung của hai đứa
bởi anh không thể
nhìn chúng lẻ loi như thế
mình xa nhau rồi, hãy để chúng còn đôi!

trả lại cho em nụ cười thắm trên môi
giờ chẳng trao anh nữa
người ta đây rồi môi em cần điểm tựa
anh biết mà, nhường lại người ấy nha!

trả lại cho em ngày xưa và tất cả
bởi chẳng thể làm buồn thêm nước mắt
gió ngày xưa em có còn đi nhặt
chiều mưa ấy anh vẫn ép trong tim?

GiRl Sh0cK
09-12-2007, 09:59 AM
trả cho em những gì anh từng có
trả hết rồi anh đau khổ lắm hok?
em đã bíêt t.y ko bến đổ
cứ như thuyền trôi dạt mãi nơi đâu
lâu cặp bến chỉ vì thuyền xa vắng
thíêu chút gì của hương vị tình ta?
em thầm hỏi anh xa thuyền xa đó
có bao giờ anh trở lại hay ko?
cứ như sông khj bồi rồi khj lở
cũng theo dòng sóng cứ mãi lăn tăn
em nhìn mãi kái j` xa xôi wá
khóc thật rồi ...xa vắng thật rồi sao...

kimanhvang
11-12-2007, 04:45 AM
Em rón rén bước vào đời anh
Như một chú chim non nhỏ bé
Ngơ ngác đứng giữa sân yêu vắng vẻ
Khe khẽ cất tiếng hát gọi mời Xuân

Em gọi nắng xuống giữa đời anh
Buông những đốm hoa vàng óng ả
Xuân đi qua .... đã bước vào mùa Hạ
Sao sân yêu vẫn thiếu những tiếng cười

Em run rẩy đứng giữa đời anh
Trong cơn mưa giông dài, buốt giá
Đã chớm Thu... tắt rồi tia nắng Hạ
Trên sân yêu lác đác xác lá vàng....

Em lặng lẽ bước khỏi đời anh
Trong một ngày Đông mây giăng xám
Gót hồng đau trên sân yêu ảm đạm
Tuyết rơi rơi ... khuất lối đến tim ngườị..

Nắng chiều tà heo hắt xác lá rơi
Lòng hiu quạnh trái tim ta khắc khoải

Còn nữa không một bóng hình tim vỡ
Hay chỉ còn một kí ức đau thương

Lệ ướt nhoè còn vương trên bến đợi
Hình bóng người diết chết cõi lòng ta...

tôi_lang_thang
11-12-2007, 08:44 AM
trả cho em những gì anh từng có
trả hết rồi anh đau khổ lắm hok?
em đã bíêt t.y ko bến đổ
cứ như thuyền trôi dạt mãi nơi đâu
lâu cặp bến chỉ vì thuyền xa vắng
thíêu chút gì của hương vị tình ta?
em thầm hỏi anh xa thuyền xa đó
có bao giờ anh trở lại hay ko?
cứ như sông khj bồi rồi khj lở
cũng theo dòng sóng cứ mãi lăn tăn
em nhìn mãi kái j` xa xôi wá
khóc thật rồi ...xa vắng thật rồi sao...
Hay thiệt đó , sâu lắng thật đấy. Đừng à , mày có nhận thấy như vậy không?

_Anh vẫn chưa hiểu hết con người mày đâu Đừng à. thật đấy , nhưng em nói đi. Em và Kim vàng anh hình như có...rồi phải không? anh cảm thấy người này ấy em lắm đó. Tại sao lại làm khổ nhau thế? anh chịu. Với anh thì khác , đã yêu ròi thì chỉ mong hai người luôn vui vẻ thôi. Chúng mày thật tình...anh không biết làm cách gì để chúng mày hiểu nhau hơn được. Chuyện của 2 người thì 2 người phải giải quyết thôi. Còn về cái con..ấy. ANh không làm như mày nói. Mày có hiểu hết lời anh nói không?

thienduongtinhyeu_sp
11-12-2007, 10:25 PM
kav và dungnhinanh... ư? sao có chuyện đó chứ ? tui là bạn thân của kav còn không biết nữa là... nhưng có thật không vậy? chết rồi ! vậy thì nguy to cảm ơn ban nhé 1 thể nào thơ của nó làm buồn vậy... tui đang sợ lặp lại một chuyện của hai năm về trước...

tôi_lang_thang
12-12-2007, 05:52 AM
Oái ! ai vậy. Không phải đâu. Tôi đoán thôi mà , thôi chết tôi ròi. Rối hết lên rồi , bực cả mình. Thằng Đừng kia , ra ngoài này nói hết cho ra đi. Con trai gì mà loằng ngoằng quá. Mày cứ như vậy thì hiểu nhầm đan hiểui nhầm. Có ngày mày ân hận thì đừng có trách.Tao không thể như mày được. Ối giời ơi.iiiiiiiiiiiii Sao mày cứ để truyện của mày dính đến tao thế. Tao sợ nó đi quá tầm tay , ôi ! Đừng ơi...mày ra mà nói để thanh minh cho mày là chính và cho tao là phụ đi. Bực mình quá đi. Thiệt tình...muốn đập một cái gì cho bõ tức quá à.

Hỡi nhân gian cho ta hỏi đôi lời
Đâu là trân thật , đâu là dối gian?
Đâu là chân trời hạnh phúc
Đâu là địa ngục trần ai
Hãy cho ta niềm tin bất diệt
Cho ta bồng bềnh cùng dương gian
Ngất ngư trong gió, phiêu du cõi đời

tôi_lang_thang
12-12-2007, 08:09 AM
Ta lang thang, hồn vất bỏ
Thân sác phiêu du , đánh đu với đời
Cười cười nói nói tựa thằng điên
Ngang nhiên đánh cướp chợ hôm sớm chiều
Chân mang giầy cỏ, mình tựa phiêu linh
Tay hoa đánh gió, miệng phì bóng mây
Ngất ngây say đắm sương người
Riệu tu,rồng uống đỏ hoen mắt mắt nhòa
Hòa trong hồn đất,địa linh sóng trào

babylove17
12-12-2007, 10:05 AM
đêm lang thang một mình ngõ vắng
ngồi ngẫm nghĩ những chuyện đã qua
và hĩu rằng đây là một bài học
nhìn lại mình tàn tạ bao tháng qua
chĩ vì đời hai chữ tình yêu
chợt giật mình khi thấy mình yếu đuối
và nhìn lại thì tôi vẫn là tôi

thienduongtinhyeu_sp
13-12-2007, 03:34 AM
mọi người đừng có la nữa đi ! la hoài la mãi không thấy chán à? dù co chuyện gì hay không thì hai người họ đủ biết rồi bàn tán nhiều !

tôi_lang_thang
13-12-2007, 05:46 AM
mọi người đừng có la nữa đi ! la hoài la mãi không thấy chán à? dù co chuyện gì hay không thì hai người họ đủ biết rồi bàn tán nhiều !

:kaka: lố bịch :kick: ra chỗ khác chơi cưng :kick: không bon chen lung tung nhé :vui:

Ta ngông nghênh bước ở đời
Đời cười hay khóc mặc đời thôi
Ta đây vẫn cứ ngông nghênh thế
Bày lên một cõi niết bàn riêng ta
:vui: :vui::vui::vui:

kimanhvang
13-12-2007, 09:36 PM
Minh ! anh ấy ! đang ôn thi mọi người la vừa thui để cho người ta yên thân đi mà !

" Có một chàng trai mờ hư ảo
Hình bóng chàng tan dưới sương mờ

Mộng phù du một đời đeo đuổi
Anh là ai giữa chốn đơn côi ?"

GiRl Sh0cK
15-12-2007, 12:43 AM
Em xjn anh đừng nhìn em như thế
Trong mắt xanh dâng trọn 1 nổi niềm
Em cay mắt way đi và em khóc
Em ghét nhìu anh có bít hay ko

Sống ko anh cuộc đời này vẫn thế
Em ko hồn ..chỉ có thế thui anh
Và ko bít ai cho em iu nửa...
1 đời wạnh wẻ 1 đời đau ...:rain:

kurawa
15-12-2007, 07:12 AM
một đời đau...đau trong mưa nước mắt
em khóc thầm lặng lẽ giữa đêm mưa
còn nơi xưa giờ mình anh hiu quạnh
trong giá lạnh...ngắm ánh nến năm nào

pinokio
15-12-2007, 09:49 PM
người dòi không biết dối gian
nhung tôi lại quá dối gian về dòi

pinokio
15-12-2007, 09:56 PM
ngày ngày anh lên dỉnh dồi
nhìn về noi ấy sao xa quá rồi
bỏi tôi là người dút rốn lón lên dó mà