Xem đầy đủ chức năng : Lời nói dối
kem dâu mút
10-11-2007, 07:47 AM
Đối với kẻ nói dối và người nghe những lời đối gian
-Có những lời nói dối không gây thiệt hại cho người nói mà gây thiệt hại cho người nghe
-Có những lời nói dối không gây thiệt hại cho cả người nói và người nghe
-Cũng có những lời nói dối không gây thiệt hại cho người nghe mà gây thiệt hại cho người nói.
Chưa bao giờ nói dối hay cách khác - nói dối để làm vui lòng người khác, nói dối để đem lại lợi ích cho người nghe. Nhưng lần này, mình mới thực sự cảm nhận được thiệt hại do chính lời nói dối từ miệng mình mà ra mà không cách nào gỡ lại được, không còn cơ hội để sửa sai. Giá mà mình nghĩ thật kỹ trước khi quyết định nói. Giá mà ...
Cảm giác hụt hẫng, tê liệt toàn thân, giống như ai đó tát thật mạnh vào mặt.
Đừng nhé! Đừng ai tìm cách nói dối chỉ để tìm chút lợi ích cho mình vì dù gì, suy cho cùng - nói dối cũng không phải là điều tốt.
Đêm nằm mơ phố
05-01-2009, 01:48 AM
Ghét sự giả tạo dối trá và lừa phỉnh , đến độ có thể cào cấu và xé toạc mọi thứ !
Nhưng
Sự thật là , trong đâu đó vẫn biết mình luôn sẵn sàng có thể tha thứ được cho những sự dối trá.
Khi mà ,,, nỗi đau đã đi qua !
Yếu đuối nào xót lại từ vết khô cằn?!
hon da_co don
05-01-2009, 02:58 AM
Nói dối ư? nhiều lấn như thế lắm rôi...thật đấy..!có lẽ là mình đã quá ích kỉ để sẳn sàng cho mọi nguo7i2 thấy mình thật sự là như thế này thế kia ,minh..............
lukhachmuathu
05-01-2009, 09:00 AM
-Có những lời nói dối không gây thiệt hại cho người nói mà gây thiệt hại cho người nghe
-Cũng có những lời nói dối không gây thiệt hại cho người nghe mà gây thiệt hại cho người nói.
Cũng có những lời nói dối đem lại hạnh phúc cho người nghe...
cũng ghét nói dối, nhưng câu nói này chỉ là ngụy biện cho chính mình khi nói dối...
Sự thật lúc nào cũng là sự thật, đôi khi, nói dối là che lấp đi sự thật, nhưng đôi khi sự thật lại quá đau lòng...
pe' ngóc^^!
05-01-2009, 08:33 PM
nói dối chỉ khiến mình ghét hắn nhìu hơn........
beiudanh
05-01-2009, 10:19 PM
đôi khi người ta cũng chẳng muốn nói dối đâu, nhưng nếu 1 lời nói dối khiến cho 1 người khác cười thì sao nhỉ?
mưa_buồn
07-01-2009, 10:00 PM
Đôi khi , đơn giản chỉ là một lời nói dối nhưng lại có thể cướp đi sinh mạng không chỉ của một người....
Và cũng có đôi lúc một lời nói dối đủ sức cứu rỗi hàng vạn sinh linh...........:rain:.......
Cái gì cũng có hai mặt của nó đấy ạ , vì thế xin đừng bao giờ chỉ nhìn về một phía mà đánh giá tất cả....:rain:......
gooddythin_nd1996
07-01-2009, 10:06 PM
Chính xác, nhưng trên đời chắc chưa có ai có thể không 1 lần nói dối, nhưng nhiều lúc mình nói dối chỉ vì mình có nỗi khổ của riêng mình. Tuy nói dối không tốt nhưng nó sẽ không làm đau lòng nhiều người !
Thân
H.L
kem dâu mút
08-01-2009, 09:18 PM
Đôi khi , đơn giản chỉ là một lời nói dối nhưng lại có thể cướp đi sinh mạng không chỉ của một người....
Nói gì về điều này nhỉ. Khó quá! Hoặc có chăng là thâý nó không dễ dàng chút nào.
Vậy hoá ra là....mình đã cướp đi sinh mạng một người - trong tâm tưởng, rồi ư???
mưa_buồn
08-01-2009, 11:17 PM
Không hẳn vậy đâu chị , vì còn nói đến nhiều phương diện lắm , giả sự nhưng trong một tình cảnh nào đó mà chị nói dối , thì sẽ khiến người đối diện cảm thấy thất vọng , em từng đọc một câu chuyện mà em không nhớ rõ lắm , vì một lời nói dối mà người có chức quyền giết chết hàng triệu dân , nếu xét trường hợp đơn giản hơn thì có thể nói , lời nói dối khiến người khác cảm thấy thất vọng , nếu gặp người đang chán nản , họ có thể sẽ vì lời nói dối bông đùa của mình mà tự tử.......
"giết" cũng có thể giết trong tư tưởng , trong suy nghĩ , đôi lúc người ta hay tự dối lòng mà chị , đó cũng là một sự tàn nhẫn , họ giết đi chính niềm tin và hi vọng của bản thân , để rồi thay đổi , chính là đang giết chết bản thân đấy ,
Em không hiểu nhiều lắm về vấn đề này , nhưng em nghĩ thế....
Cyclone*
09-01-2009, 03:05 AM
Đã có lần...
Nói dối là một nụ cười
Cũng đã có lần...
Nói dối là giọt nước mắt
Đâu đó.. còn 1 góc khác của lời nói dối
Đã từng vì ích kỉ và bao biện mà nói dối
Đã từng vì nói dối mà thấy lòng ngổn ngang
Ghét.. bản thân mình của lúc dối lừa.... !! :rain:
thiên sứ trắng
09-01-2009, 03:32 AM
em ko mún nói dối,nhưng buộc lòng mình phải nói dối.có lỗi hay ko?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.