PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có Những Tình Yêu Như Thế...



¯|¯ïN
09-11-2007, 01:32 AM
Họ. Nữ sinh cấp ba, chàng trai 9x. Cùng trường, cùng khối, cùng lớp, nhưng suốt hai năm đầu chẳng để ý đến nhau. Chàng mải mê với game, với break dance. Nàng say sưa trong những chat room. Năm cuối cùng, sau lần hội diễn văn nghệ, họ mới nhận ra nhau.

Những cái nhìn trộm trong giờ học, những cái cười e thẹn, những lời có cánh trao nhau vội vàng. Một lần ngồi cùng bàn, họ, tay trong tay. Tình yêu bắt đầu từ đó. Rồi những buổi tan học sớm, họ lang thang trong công viên, đạp xe lòng vòng trên phố. Ngất ngây, hạnh phúc. Những chiếc hôn nồng nàn.

Họ. Nữ sinh viên tâm lý, nam sinh viên tin học. Khác lớp, khác trường, chẳng cùng quê. Chung xóm trọ. Xa nhà, ít bạn bè, ngày ngày chạm mặt nhau. Sau vài lần rủ nhau đi chơi lang thang quanh phố trên chiếc xe đạp cũ, họ nhận lời yêu. Chiếc hôn trao nhau có gì đó vội vàng và ngờ nghệch. Đôi lúc họ băn khoăn. Đó có phải là tình yêu? Hay là sự xích lại gần nhau một cách hơn mức bình thường từ những buổi chiều rảnh rỗi và xung quanh, bạn bè đều đã từng cặp từng đôi dắt nhau đi dạo phố. Dù là thứ tình cảm gì đi nữa, nó cũng mang lại cho họ đủ thứ gia vị của tình yêu, hờn ghen, giận dỗi, khóc lóc. Và cả những cám dỗ. Cũng đến một ngày, họ vượt qua ranh giới. Trước mắt, con đường còn rất dài? Sự học, sự làm, sự nghiệp? Rồi sẽ ra sao...


http://www.ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/11/3B9C1C38/42-17726771.jpg

Họ. Hai nhân viên, thu nhập ổn định. Họ đến với nhau mà chẳng còn chút nỗi lo như ngày còn đi học. Sẽ chẳng phải tính toán liệu có nuôi nổi nhau, liệu có làm cùng tỉnh, liệu người kia có tìm được nghề ngỗng ra hồn. Họ yêu nhau tuy không vô tư như cái tuổi học trò trong sáng, nhưng có lẽ thanh thản hơn phần nào. Mỗi khi tan sở, họ lại tìm đến với nhau, đi ăn, đi chơi, đi xem phim. Họ tìm đến những con đường tình nhân, để tâm sự, để tận hưởng tháng ngày hạnh phúc. Và trao cho nhau tất cả. Nắm tay nhau, họ vững bước đi lên. Dù cho có sóng gió. Sóng gió từ bên ngoài. Hay sóng gió từ chính trong lòng họ...

Họ. Nàng ở nhà phụ bán hàng, chàng chưa có việc. Ngày ngày chạm mặt nhau, lúc quán net, lúc đi chợ, lúc đi buôn. Hai con người dường như đã hiểu quá rõ về nhau, đặc biệt là những thói hư tật xấu. Vậy mà họ yêu nhau được. Ai đó biết chuyện hẳn sẽ phải ngạc nhiên lắm. Nhưng con tim có bao giờ sai nhịp. Ít có hoạt động lãng mạn bên nhau như các cặp đôi khác. Đôi lúc, tình yêu của họ chỉ đơn giản là cùng ngồi xổm trên chiếc ghế nhựa chia nhau bát cháo gà. Rồi sẽ đi về đâu? Về đâu? Ai cần biết...

Họ. Một giảng viên lão làng, một bà lao công. Tưởng chừng như địa vị xã hội cách biệt sẽ chẳng bao giờ tạo ra mối liên hệ nào đó dù nhỏ nhất giữa hai người. Nhưng cuộc sống thật thú vị, luôn tạo ra những bất ngờ. Họ gặp nhau nơi công viên, trong những buổi sáng tập thể dục. Hai tâm hồn già cùng cảnh ngộ đơn chiếc dễ dàng tìm được sự đồng cảm, sẻ chia. Mỗi ngày đôi ba câu chuyện, vài chiếc bánh làm quà. Ông ngồi, bà quạt mát. Tình già chẳng biết đã đến tự lúc nào. Trong họ, dường như đang dậy sóng của những ngày xanh...

Họ. Một ở Sài Gòn, một nơi Hà Nội. Sau những lần tranh luận nảy lửa trên một diễn đàn, họ cảm thấy thú vị về đối phương. Họ chủ động liên lạc với nhau nhiều hơn, qua email, qua những dòng chat, qua những tin nhắn điện thoại. Nàng thấy chàng thông minh, hiểu biết. Chàng thấy nàng dí dỏm, ăn nói có duyên. Qua những không giản ảo, họ quyết định nhận nhau là người yêu. Từ đó, họ tâm sự với nhau mỗi ngày, mỗi đêm, về mọi chuyện, công việc, bạn bè, về gia đình, về những rắc rối đang gặp phải. Họ chia sẻ với nhau tất cả những suy nghĩ trong lòng. Rồi những nụ cười, những cái vẫy tay, những cái hôn trao nhau. Tất cả đó đều là ảo. Nhưng có một cái thực, thực hơn tất cả mọi thứ khác, đó là cảm xúc. Cảm xúc của những con tim đang yêu. Ngày tháng rồi sẽ trôi qua, mối tình ảo cũng có lúc phải tìm đến với thế giới thực, bằng con đường nào đó, nhưng đó là chuyện của ngày mai...

Có những tình yêu như thế đã nảy mầm. Có tình yêu sẽ đơm hoa kết trái. Có tình yêu sẽ tan biến như ảo ảnh, như làn khói, như hạt bụi giữa hư vô. Tôi viết entry này không phải để phán xét về những cuộc tình đó. Tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn rằng: Tình yêu có muôn hình muôn dạng, và dù đẹp hay chưa, những tình yêu ấy đang làm bức tranh cuộc sống thêm thanh thêm sắc :)

KT-Khói Thuốc
09-11-2007, 01:36 AM
tình yêu có những lúc đến không báo trước, đôi khi để tình trôi đi rồi mới nhận ra thì đã wá muộn :timvo:

kangjiro
09-11-2007, 02:34 AM
Tôi hy vọng vì tình yêu họ cho nhau tất cả và sau đó sống hạnh phúc suốt đời.Chứ cứ như kiểu yêu của các cô cậu 9x thời nay chỉ làm dân số Việt Nam tăng nhanh chóng mà còn đánh mất cả tương lai tươi đẹp đấy.

†¤ Lạc Lối ¤†
09-11-2007, 08:01 AM
ty có muôn hình muôn dạng mà..... dù đến với nhau trong hoàn cảnh nào .... thì chỉ cần thật lòng ... chỉ cần muốn gắn bó với nhau ..... thì dù cho có có khăn thế nào cũng vượt wa... đừng so sánh tuổi tác trong tình yêu..... mà hãy so sánh tâm hồn khi yêu....

~LiebE~
11-11-2007, 04:18 AM
Đọc xong chỉ bik nói 1 câu là quá lãng mạn

AnH_XiNh
11-11-2007, 06:24 AM
níu hok như vậy thì ta sao có thể gọi nó là :" Điều kỳ diệu tỳnh yêu " chứ :5:

thanhas
13-11-2007, 02:51 AM
Tôi hy vọng vì tình yêu họ cho nhau tất cả và sau đó sống hạnh phúc suốt đời.Chứ cứ như kiểu yêu của các cô cậu 9x thời nay chỉ làm dân số Việt Nam tăng nhanh chóng mà còn đánh mất cả tương lai tươi đẹp đấy.

bạn ơi 9X bây giờ không như bạn nghĩ đâu họ rất cẩn thận trong việc đấy và họ cũng biết suy nghĩ đấy

hay qua cứ như là phim truyền hình HÀN QUỐC Ý mà không biết họ có bị máu trắng không nhỉ

canhthuyenxaxua
14-11-2007, 06:10 AM
trong tình yêu luôn có những điều lãng mạn ,và bên cạnh những điều lãng mạn luôn là đau khổ chực chờ

tieuthusytinh15
14-11-2007, 06:45 AM
đyều kỳ dỵu của tỳnh yêu là như thía này hã....nhưng mà đôi lúc cũng nhờ sự kì dịu đ0á nên mình mới tìm được 1 nữa kia cùa mình chư cũn fải cám ơn tình yêu đ0á chứ ^^

TLH
27-03-2008, 04:08 AM
Tôi hy vọng vì tình yêu họ cho nhau tất cả và sau đó sống hạnh phúc suốt đời.Chứ cứ như kiểu yêu của các cô cậu 9x thời nay chỉ làm dân số Việt Nam tăng nhanh chóng mà còn đánh mất cả tương lai tươi đẹp đấy.

Dzạ thưa "ông anh" sinh năm "8x" yêu quí của 9x bọn em ,hình như nếu em ko nhầm thì "anh"đang vơ đũa cả nắm rồi hay sao ấy :nhi:

Anh có dám chắc chắn ,là con số của những bạn trẻ anh vừa nhắc trên kia đã chiếm nổi 1 nửa của dân số teens VN ko mà đã nói thế? Đó chỉ là một con số ít ỏi trong các thành phố .Dẫu rằng đất nước Vn ngày càng phát triển,nhưng những nạn đói hiểm nghèo đang than khóc còn lại kia thì có cứu vớt nổi ko- để họ cũng sẽ trở nên "đú" hết ,khi họ có cuộc sống khá giả hơn ? =))

Đành rằng thời buổi và cuộc sống ngày nay ngày càng sung túc ,có điều kiện đầy đủ hơn thời xưa.Và cả từ những phim ảnh ,sách báo ,văn hóa nước ngoài càng được thế hệ trẻ đón nhận ,dẫn đến 1 mặt là tâm sinh lý phát triển sớm , cũng vì tính cách ngày càng năng động,tò mò hơn ,muốn "học hỏi" những gì mới lạ khi cảm xúc đầu đời chớm nở ,muốn tỏ ra mình là người lớn ,thích thể hiện , mà trong khí suy nghĩ còn thiếu chín chắn và bồng bột ( Tâm lý chung của độ tuổi mới lớn cả thôi , chông chênh giữa cái trẻ con và trưởng thành - đừng nói 7x-8x ngày xưa ko có những gì gọi là "ẩm ương" như thế nhé )

Ngoài do những biến đổi của xã hội xung quanh ,thì các phụ huynh cũng nắm vai trò trách nhiệm rất nhiều.Mà ngày nay thì tiền quan trọng quá cơ , bố mẹ còn cong dik ra kiếm tiền tối ngày =)) Vợ chồng con cái có khi ngày chạm mặt nhau 1 lần =)) Dường như các bạn trẻ bây giờ thiếu thốn tình yêu thương của gia đình và tìm đến bạn bè đàn đúm, cặp kè nhau đôi khi để phần nào có thể lấp bù chỗ khoảng trống đó và dẫn đến những vết trượt ko lường trước khi còn non nớt. Anh có hiểu điều này ko?


Nếu như những thế hệ trước ko có niềm tin và hi vọng gì về 9x...Xx..sau này thì quả thật đáng buồn cho những 9x "loại khác" đang cần cù học hành mê mải ngày đêm để mai sau giúp đất nước khi bị các anh chị 8x,7x "quên lãng và vứt xó" ,ko thèm ngó ngàng mà chỉ để ý đến những "con số ít ỏi" kia !!!


Xin lỗi vì có lẽ đã lạc đề ,nhưng vì bức xúc mà ko kìm nén đc trước những người hay thích vơ đũa cả nắm như thế.Có thể sau những gì em viết ở đây,ko đủ - để thuyết phục anh (hoặc - những 8x khác -có những suy nghĩ đại loại giống như thế )mà có khi còn bị chửi cho là " nhãi ranh,đồ chíp hôi,mặt búng ra sữa mà đòi lên mặt dạy đời " - để có thể hiểu chúng em hơn , - để có thể nhìn chúng em /tương lai của VN với con mắt tin tưởng hơn ,và nhất là đặt hi vọng ,cũng như có niềm tự hào,kiêu hãnh dành cho những thế hệ trẻ nối tiếp mai sau này.

Có gì thì xin mod chờ khi nào anh 8x kia đọc xong rồi xóa cũng đc ,cảm ơn !

why_love_i
27-03-2008, 05:54 PM
tui thấy tình yêu đơn giản chỉ là sự kết hợp đặc biệt của 2 người họ chia sẽ vui buồn hòa thuận tâm sự cùng nhau người này sống trong trái tim của người kia và ngược lại