PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh mong



Gió_ấm
08-11-2007, 07:37 PM
Anh cũng mong có người thương kẻ nhớ
Người sớm chiều cùng xây một giấc mơ
Anh cung mong và anh cũng sợ
Sợ yêu rồi anh lại phải cô đơn

Đã bao lần anh trách thầm duyên số
Tình đến đi như sóng biển xô bờ
Chao tất cả rồi cuốn về tất cả
Để lại đây một bãi cát bao la

Có bao gơ trong cuộc sống quanh ta
Tình cờ gặp để mãi là......
Có lẽ không vì dòng đời vẫn chẩy
Vẫn ồn ào vẫn xô đẩy đôi ta

Gặp gỡ rồi rồi sẽ chia xa
Phải chăng còn lại chỉ là nhớ mong
Có lẽ là một tiếng thật trong lòng
Anh mong lắm một vòng tay ấm áp

thủy tinh xanh
08-11-2007, 08:27 PM
Điều người mong là điều ai cũng muốn
Cũng ước ao có được ở trên đời
Nhưng mấy ai có được điều mình ước
Bởi trên đời chỉ toàn chuyện trái ngang

Tình chân thật có mấy người luyến tiếc
Hạnh phúc trong tay đánh mất vội vàng
Họ cứ mãi ngóng tìm trong mơ mộng
Mà quên đi, điều đang ở tầm tay

Người đừng sợ gặp rồi mau chia biệt
Sẽ cô đơn trên bước rẽ cuộc đời
Bởi khi trao một tình yêu chân thật
Tình yêu khi sẽ mãi mãi trong tim

tinhemlabienrong17
08-11-2007, 09:02 PM
Anh cũng mong có người thương kẻ nhớ
Người sớm chiều cùng xây một giấc mơ
Anh cung mong và anh cũng sợ
Sợ yêu rồi anh lại phải cô đơn

Đã bao lần anh trách thầm duyên số
Tình đến đi như sóng biển xô bờ
Chao tất cả rồi cuốn về tất cả
Để lại đây một bãi cát bao la

Có bao gơ trong cuộc sống quanh ta
Tình cờ gặp để mãi là......
Có lẽ không vì dòng đời vẫn chẩy
Vẫn ồn ào vẫn xô đẩy đôi ta

Gặp gỡ rồi rồi sẽ chia xa
Phải chăng còn lại chỉ là nhớ mong
Có lẽ là một tiếng thật trong lòng
Anh mong lắm một vòng tay ấm áp


nhớ mong mong nhớ đợi chờ
là những đều ước bấy giờ hay sao
trái tim ai đã bước vào
con đường tình cảm dạt dào vị hương?
ai lớn mà chẳng yêu đương
ai sống mà lại ko vương chữ tình

sợ yêu lẻ bóng 1 mình?
ko yêu anh cũng lẻ hình bóng thôi
tình yêu như sóng xa xôi
chợt đi chợt đến cuốn trôi cuộc tình
còn chăng bãi cát trắng tinh
và còn chăng chỉ bóng hình của anh!
màu xanh của biển mong manh
như cuộc tình đó của anh xa vời
sóng đà ra đến biển khơi
mà anh vẫn đứng giữa trời bơ vơ!

Gió_ấm
09-11-2007, 04:17 AM
Đôi khi lặng lẽ một mình
Anh mong mình biết mình trờ đợi ai
Đã đi một đoạn đường dài
Cô đơn lẻ bóng chẳng ai theo cùng

Đường đời ai sẽ đi chung
Đường tình ai sẽ xây cùng giấc mơ
Đôi khi nghĩ ngẩn nghĩ ngơ
Nghĩ đời chắc mãi bơ vơ một mình

Đôi khi cũng muốn vô tình
Gọi tên ai đó để mình được vui

tinhemlabienrong17
09-11-2007, 10:33 PM
Đôi khi lặng lẽ một mình
Anh mong mình biết mình trờ đợi ai
Đã đi một đoạn đường dài
Cô đơn lẻ bóng chẳng ai theo cùng

Đường đời ai sẽ đi chung
Đường tình ai sẽ xây cùng giấc mơ
Đôi khi nghĩ ngẩn nghĩ ngơ
Nghĩ đời chắc mãi bơ vơ một mình

Đôi khi cũng muốn vô tình
Gọi tên ai đó để mình được vui


thế thì hỡi bạn của tui!
cứ mà gọi đại để rùi nằm mơ
hỏi chi câu đó bây giờ
phải duyên phải nợ ko chờ cũng nên!
tuyệt tình ai đã mang tên!
trái tim khoảng trống mông mênh vô hình
có cần ko 1 chữ tình
sao mà làm khổ tim mình thế kia
xưa nay trời đất đã chia
con trai con gái ai lìa chia đôi
đừng sợ đường bước lẻ loi
thế nào cũng sẽ có đôi thôi mà
cứ mơ bóng dáng nàng hoa
đừng than đừng trách số ta 1 mình
ai ơi hãy cứ vô tình
gọi tên ai đó để mình thêm vui!