PDA

Xem đầy đủ chức năng : TÌnh Em LÀ BiỂn RỘng !



tinhemlabienrong17
07-11-2007, 10:47 PM
anh có biết tình em là biển rộng...!
biển hiền hòa lúc dậy sóng phong ba
biển nào đâu dối trá với người ta
biển cũng hiểu tình đậm đà ai đó...!

dẫu gọi biển nhưng biển còn rất nhỏ
thế nên người chớ bày tỏ chữ yêu
nước dâng lên theo từng đợt thủy triều
hỏi ai đó bến yêu nào cần đến?

nếu gặp nhau phải chăng là định mệnh?
đã đưa người đến bờ bến dừng chân
hỏi ai kia còn cười nói vui mừng
cám ơn biển đã từng làm ơn nhỉ?

và ở biển cũng có lòng chung thủy
tình chân thành cũng chỉ 1 mà thôi
lời của ai biển cũng đã hiểu rồi
muốn dừng lại thời gian thêm vài phút

dẫu biết đời thế nào cũng đến lúc
chưa hẳn trăng hạnh phúc ở miền xa
trăng nào đâu hờn giận để người ta
ôm đau khổ sống những ngày buồn tủi !

nếu ai buồn trăng nói lời an ủi!
trăng vẫn cười , vẫn sáng, dỗi hờn đâu
thi sĩ ơi! chớ nên cúi mặt sầu
cười lên nhé để trút bầu tâm sự

sao thi sĩ mãi cứ buồn tư lự
đừng thẹn thùng do dự nữa làm chi
cười lên đi kẻo mắt ướt bờ mi
trăng sẽ nói những gì.. thi sĩ muốn

thi sĩ ơi! nếu cần trăng sẽ xuống
đến bên người và uống hết buồn đau
để lai ai chỉ có những ngọt ngào
để cuộc sống dạt dào thêm ý nghĩa

giangtuantuong
13-11-2007, 08:43 AM
Thi sĩ ơi nếu cần anh sẽ tới
Đến bên em xoa dịu mọi buồn đau
Để lại bao nỗi buồn vào dĩ vàng
Cuộc sống lại dạt dào bao yêu thương !!!

tinhemlabienrong17
24-11-2007, 11:17 PM
anh ví em như rượu và bão dông
rượu uống vào làm hư đốn cõi lòng
còn bão tố ngập sông người chết đuối
ôi còn chăng hay chĩ là tiếc nuối
hay còn chăng chỉ một nỗi đau thương
hay còn chăng chỉ một nỗi chán chương
buồn cho lắm cõi đời thường là vậy
em là sét mà bao người trông thấy
đánh trúng vào ai đấy chính người sao?
lỡ vô tình em cũng lắm buồn đau
sao lại trách lẽ nào người không hiểu !

tieubachlongtctn
25-11-2007, 06:21 AM
dẫu biết rằng tình em là biển rộng
còn tình anh như sóng dậy khơi xa
gió hòa vào mang hương sắc tuổi hoa
đậm hương thơm và căng tràn sự sống

biển rộng quá nên lòng anh tuyệt vọng
bởi tình mình có với nổi tới đâu
bên em đó mà như thể cách nhau
ngàn vạn dặm tuyệt tình trong xa cách

BIKACHU
26-11-2007, 01:03 AM
em đã từng yêu anh!
để rồi mang sầu khổ
em đã từng yêu anh
để rồi mang nhung nhớ
:hihi:

Gió_ấm
26-11-2007, 01:07 AM
Tình em bển rộng mênh mông
Anh như đò nhỏ lạc dòng yêu thương
Lênh đênh sóng nước dẫn đường
Bỗng đâu giông tố lạc đường yêu thương

tinhemlabienrong17
26-11-2007, 04:53 AM
anh là đò lạc giữa sông?
biển em rộng lớn nhưng trông hiền hòa
đò anh đi khoảng bao xa?
hóa thân cơn sóng để mà đưa anh!
dẫu cho giông tố tung hoành
tình em biển rộng làm xanh bầu trời!

Gió_ấm
26-11-2007, 08:31 AM
Anh là con đò nhỏ
Chẳng chịu được sóng to
Ra biển anh lại lo
Biển rộng con sóng lớn

tinhemlabienrong17
27-11-2007, 06:06 AM
em dẫu là biển rộng
nhưng sóng lại hiền hòa
dù anh đi rất xa
biển vẫn mà che chở

chungthocon
27-11-2007, 06:21 AM
Biển em dẫu rộng muôn trùng
Nhưng ngàn con sóng nhỏ nhấp nhô vào bờ
Biển kia dẫu rộng đền đâu,
Tình em chỉ một sóng nhỏ mà thôi
Biển em tuy rộng muôn tùng
Nhưng không phải là bến dành cho anh đậu