ReccaRed
06-11-2007, 11:18 PM
Hồi Tưởng
Sống trong bể ngọc kim cương
không bằng sống giữa tình thương bạn bè
nhớ thương lúc đến mùa hè
mặt buồn ướt lệ khóc nhoè tháng năm
phượng hồng nở rộ nghìn năm
tháng ngày đến lớp trăm năm thàng người
dù cho cay đắng vẫn cười
vì tình bạn ấy vẫn tươi tốt hoài
sao giờ chẳng thấy một ai
những người ban cũ đã xa ta rồi
còn đây kỉ niệm bồi hồi
cùng hàng phượng thắm cùng hồi trống vang
nghe như tiếng dế râm ran
nghe như tiếng nói dịu dàng của cô
nghe như tiếng sóng nhấp nhô
nghe như tiếng nói bạn tôi ngày nào
bạn ơi giờ bạn phương nao
có còn nhớ đến buổi nào chia tay :meo: :meo: :timvo:
Sống trong bể ngọc kim cương
không bằng sống giữa tình thương bạn bè
nhớ thương lúc đến mùa hè
mặt buồn ướt lệ khóc nhoè tháng năm
phượng hồng nở rộ nghìn năm
tháng ngày đến lớp trăm năm thàng người
dù cho cay đắng vẫn cười
vì tình bạn ấy vẫn tươi tốt hoài
sao giờ chẳng thấy một ai
những người ban cũ đã xa ta rồi
còn đây kỉ niệm bồi hồi
cùng hàng phượng thắm cùng hồi trống vang
nghe như tiếng dế râm ran
nghe như tiếng nói dịu dàng của cô
nghe như tiếng sóng nhấp nhô
nghe như tiếng nói bạn tôi ngày nào
bạn ơi giờ bạn phương nao
có còn nhớ đến buổi nào chia tay :meo: :meo: :timvo: