cauamnhangheo
04-11-2007, 10:49 AM
tôi và người ấy người mà giờ tôi rất thương nhớ ,cái đêm mà tôi gặp Thanh lần đầu tiên là vào ngày 29/07.Nhân vật tôi chơi xấu kinh khũng đen thui lại còn đặt cái tên là ThjenThan nữa chứ,đêm hôm đó tôi chơi hack và đã tạo romm Giúp người nghèo trong lúc toi nhảy tôi đã vô tình không để ý đến một người, một người con gái có tấm lòng thật thà,đang nhình tôi nhảy,khi hết ván nhảy người ấy mới nói với tôi 1 câu (anh ơi cho em vào với) lúc đó tôi không biết phải làm sao khi nhình thấy bóng dáng nhõ nhắn và xinh xắn của T.và tôi đã nhảy cùng với T cho het đêm, cũng trong đêm hôm đó trong lòng tôi lại có 1 thứ cảm giác mà trước đây tôi chưa từng có ,1 cảm giác thật là hạnh phúc khi được trò chuyện cùng người ấy, tối hôm đó tui đã suy nghĩ về T.và tôi cũng đã tự trách bản thân mình sao lại như vậy chỉ là au thôi mà có gì phải đáng đẻ suy nghĩ đâu chứ,và tôi cứ suy nghĩ mãi cho đến ngày thứ hai tôi online và đã gặp T thêm 1 lần nữa ,và tôi có ra 1 đề nghị nếu em tặng anh cái thẽ tán gẩu anh sẻ hack cho em.tôi biết tôi làm như vậy thật là quá đáng, nhưng ngược lại T không ngằn ngại và đã chấp nhận sự đề nghị của tôi,T đã hứa và đả giữ đúng lời hứa,lúc đó tôi thật là hạnh phúc có được 1 người bạn thật thà như T,vì từ trước đến giờ tôi toàn gạp những người lừa gạc,nhưng tôi không trách họ, tôi chỉ trách mình tại mình quá ngốc và quá đễ dàng nên mới bi họ gạc,nhưng bù lại hôm nay tôi được gặp T một người con gái thật là dễ thương,nhưng thương không dể đâu cũng cái đêm thứ hai ấy T không ngằng ngại đưa ID cho toi nhảy, bản thân tôi củng không làm điều gì có lỗi với T ,nhưng tôi không hiểu sao khi T kêu toi ra chát trong lúc tôi ra chát voi T xong tôi đăng nhập vào ID của T Thì nó báo là mat khẩu xai, cũng kể từ đó tôi đã làm mất lòng tin của mình đối với T,Nhưng sự thật lúc nào cũng phủ phàng đối với người tốt, tôi và T đã tranh luận với nhau cả tiếng đồng hồ,cuối cùng Tmới nói ID ấy là bạn của T tạo cho T ,tôi đã thật tức giận, và cũng chính vì tôi muốn lấy lại lòng tin của mình trong trái tim T,tôi đã thức đến 3h sáng để tìm mọi cách để lấy lại pass cho T,nhưng sự thật thì tôi không thể nào lấy lại được ,tôi đã thất vọng bước chân ra về ,và tôi cảm thấy trong sự việc này tôi củng là người có lỗi,tôi đã rất ân hận ,lúc đó tôi chĩ biết tôi đã sắp mất đi 1 điều gì đó trong trái tim tôi ,tôi đã rất buồn và mỗi lần buồn tôi lại online thật bất ngờ khi tôi online tôi lại bất gâp tên nhân vật của T trong danh sách bạn bè của tôi, và tôi bất đầu pm ,tôi hỏi T đó hả ,thì T mới trả lời với tôi rằng, mừng quá anh ah ,em lấy lại pass được rồi nè ,lúc đó trong đầu tôi rất là vui mừng không kém gì T ,nhưng tôi lại nghĩ chắc là T chơi mình đây nên tôi đã gủi những dòng tin nhắn thật là ngớ ngẳn,(em ah anh hiểu hết rồi xin lỗi em) và lại 1 lần nửa tôi cảm thấy bị người ta lừa gạc, tôi không hiểu muốn làm một người tốt sao mà khó thế không biết ,từ lúc đó tôi đã âm thâm mà online, cho đến 1 ngày tôi nhận ra tôi đã xai khi đã trách lầm T ,người đổi pass là bạn T chứ không phải là T,tôi đã chủ động nói tiếng xin lỗi với T,T đã tha lổi cho tôi,lúc đó tôi cũng không hiễu lý do nào tôi đã gọi T là bx,nhưng sự thật thì con ThjenThan của toi đã có xã rồi nhưng T vẫn chấp nhận gọi tôi là ox ,có lần tôi rất muốn lidi đẽ cưới T nhưng bản thân tôi làm không được ,vì trước giờ chĩ có người ta bõ tôi, chứ tôi chưa từng bỏ ai., và củng chính vì T mà tôi đã tạo nhân vật khác có một cái tên đối với tôi thật là ý nghĩa [HT]LanhLung /HT là tên của T còn lạnh lùng là tôi vì tôi cảm thấy tôi là một người ở ngoài đời rất ít nói.hihihihi.nhưng trong au tôi nhìu chuyện kinh lắm đó, khi tôi lv 6 người ấy đã đồng ý kết đôi với tôi , cho đến khi tôi và T cảm thấy có một cảm giác gì đó ,khi mồi lần lên mạng hông gặp được nhau là nhớ nhung không thể nào tả được,Tuy chĩ là tình cãm trong au ,nhưng đối với tôi ,tôi rất muốn sự thật ngoài đòi sẽ được như vậy,và những ngày tháng chúng tôi chuyện trò với nhau ,tôi đã yeu người ấy hồi nào tôi cũng không biết nủa ,người ấy củng rất thương tôi ,đã chủ động lận lội từ TPHCM xuống cái đất vũng tàu này đẽ gặp được tôi, nhưng cuối cùng thì bản thân tôi đã không đến với T dù chõ của tôi dến đó rất gần, tôi đã xai lầm khi chọn cho mình cái quyết định như vậy, tôi đã làm cho trái tim T bi tổn thương,tôi biết T iu tôi như thế nào,lại 1 lần nữa tôi xin lỗi T.tôi biết dù tôi có xin lỗi 100 lần hay 1 ngàn lần đi chăng nửa thì T củng không bao giờ tha lỗi cho tôi,tôi biết tôi xai và tôi không biết phải làm cách nào để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra, nhưng đối với T.vì yeu tôi T đã cho tôi 1 cơ hội đẻ sủa xai những lỗi lầm của mình,trong những ngày tháng đó cho đến nay tôi đã làm tất cả đẻ muốn chứng minh cho T thấy tôi yeu T biết chừng nào,cho đến bây giò tôi và T rất hạnh phúc, mỗi lần nhình T cười tôi cảm thấy trong lòng mình rát sung sướng và hạnh phúc, có 1 điều tôi muốn cho các bạn biết nha,đừng nên chọc gái hay làm 1 điều gì đó có lổi với người mình yeu cho dù người đó không có mặt,nếu bạn làm được như vậy mình tin bạn sẽ được hạnh phúc như mình bây giờ......tôi yeu tất cả thuộc về T trước đây bây giờ sau này cũng vây. một tình yeu thật sự không có sự lừa dối .....Tý Nước mắt Tý rơi Tình yeu kết thúc Tý lau nước mắt tiếp tục trò chơi.....