_ Girl Buồn _
03-11-2007, 02:55 AM
Sự thực là anh có nhớ em đâu
Chỉ cồn cào vì con tim bướng bỉnh
Chẳng chịu dể tâm hồn anh yên tĩnh
Nên phập phồng run rẩy dấy thôi
Sự thực là anh dã hết yêu rồi
Hết cả thương cả giận hờn trách móc
Nhưng lối cũ cỏ giật mình bật khóc
Nhắc anh về những tháng ngày dã qua
Sự thực là anh chưa có người ta
Chưa có người thay bóng hình em trước
Anh kiêu hãnh mà em dâu biết dược
Anh dối lòng _tự an ủi dó thôi
Sự thực là anh chỉ có 1 nơi
Anh tin cậy và nép mình vào dó
Nhưng trái tim em dâu còn chỗ nhỏ
Cho anh vào làm hoàng tử nữa dâu
Sự thực là không có....phép nhiệm màu !!!
Em nhỉ...?
Chỉ cồn cào vì con tim bướng bỉnh
Chẳng chịu dể tâm hồn anh yên tĩnh
Nên phập phồng run rẩy dấy thôi
Sự thực là anh dã hết yêu rồi
Hết cả thương cả giận hờn trách móc
Nhưng lối cũ cỏ giật mình bật khóc
Nhắc anh về những tháng ngày dã qua
Sự thực là anh chưa có người ta
Chưa có người thay bóng hình em trước
Anh kiêu hãnh mà em dâu biết dược
Anh dối lòng _tự an ủi dó thôi
Sự thực là anh chỉ có 1 nơi
Anh tin cậy và nép mình vào dó
Nhưng trái tim em dâu còn chỗ nhỏ
Cho anh vào làm hoàng tử nữa dâu
Sự thực là không có....phép nhiệm màu !!!
Em nhỉ...?