PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bản guitar mùa thu....



Nhị Tiểu Thư
02-11-2007, 11:33 PM
Muốn nghe nhanh thì vào đây, mình up nó lên đây ưôn nè! bản guitar mùa thu (http://my.opera.com/sweetautumn/blog/show.dml/1445368)



http://1st.geocities.jp/adagio_deleted/Ban-guitar-mua-thu.mp3


Một cảm giác kì lạ đến khó tả khi nghe bản guitar không (biết) tên này.....

Có cái gì đó như cuốn mình vào trong mê muội.....trái tim mình run rẩy....từng cung bậc như xuyên thấu tâm tư....và rồi mình chìm vào không gian miên man đến vô tận.....không định nghĩa được.....

Bản Guitar buồn não nùng....như trời xanh bỗng chốc kéo mây đen u ám .....mùa hè vội vã trở mình để rồi lá thu rơi....làm mình bàng hoàng nhớ lại mùa thu năm nào....vàng vọt....ngủ say đắm trong lòng một ngọn gió heo may.....

Hay là....mình đặt tên cho bản guitar này nhỉ....Bản Guitar Mùa Thu....


Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế?
Phía cuối con đường anh kịp nhận ra em
Em ào tới chợt xôn xao lá đổ
Xóa nỗi cô đơn lạnh giá bên thềm...

Rồi tình yêu lại rưng rưng bên khung cửa nhỏ
Và con đường lại xao xác gió heo may

Em hôn anh đắm say như gió
Và ngã vào anh dịu dàng như mùa thu...

giotmuavotinh_hn
03-11-2007, 06:39 AM
dzở quá chẳng có gì đặc biệt cả

TLH
03-11-2007, 08:14 AM
Bài này nghe quen lắm thế mà ko tài nào nhớ ra nổi tên >.<

Nhạc hay lắm, thx Nhị Tiểu Thư nhiều nhé :huglove:

Sunshine*
03-11-2007, 09:48 AM
Bài này hay lời đã hay.. nghe nhạc ko lời còn hay hơn. Lúc đầu nghe, nghe quen thật.. còn hát theo mà ko nhớ lời :mecry: Ngồi mãi mới nhớ ra, bài này là bài Xin Thời Gian Ngừng Trôi.

TLH
03-11-2007, 10:05 AM
http://1234.nghenhac.info/Music/5031097a879c458dc89a303164c7e278.wma

Xin Thời Gian Ngừng Trôi - Ngọc Lan

TLH
03-11-2007, 10:15 AM
Bài này cũng khá lâu rồi ,nghe đã tai thật :) Giờ nghe KL lại thấy thích hơn ^_^ Có vẻ như buồn và sâu lắng hơn...!

"Em hôn anh đắm say như gió
Và ngã vào anh dịu dàng như mùa thu... "

Bài thơ trên cũng có đọc đâu đó rồi nhưng đúng 2 câu cuối này giờ mới biết ,công nhận là cái đoạn này đọc mà....phê :anhPha:

Nhị Tiểu Thư
04-11-2007, 08:40 AM
dzở quá chẳng có gì đặc biệt cả

pác này thính giác có vấn đề trầm trọng =.= Nghĩ sao mà bước chân vô cái Box Nhạc kô lời/ giao hưởng thế này nhỡ!
P/S: cảm ơn mọi người ủng hộ! bài này nhạc Việt là bài : Cánh Chim Lạc Loài ( Cẩm Ly trình bày) _^^_
Lúc đầu mình nghe cũng thấy quen lắm, mãi 1 lát sau mới nhớ ra tên bản nhạc. Nhưng chắc search trên mạng thì ko ra đc bản guitar này đâu :). Mình đã tìm kiếm 1 thời gian lâu cũng ko ra, vô tình gặp lại chủ nhân chiếc đt đang sở hữu bài này , mình đã ko bỏ qua cơ hội xin về máy để mà nghe :)

TLH
04-11-2007, 09:45 AM
http://1234.nghenhac.info/Music/f46447aafa1205dd5b13cf09219f27b1.wma

Cánh Chim Lạc Loài - Cẩm Ly ^_^

killer_buon
04-11-2007, 10:20 AM
nghe hay lém
cũ òi nhưng mà vẫn hay lém
thanks

greenfield_forcandy
05-11-2007, 03:00 PM
bài hay, cả 3 bài đều hay cả, nhất là nghe về đêm
cảm xúc ngập tràn
mà, đây là nhạc Hoa hở bạn? sao lại có tựa bài khác nhau như thế nhở?
thanks 4 sharing!

_N_X_
08-11-2007, 01:26 AM
Bản giutar hay tuyệt ,
Bản này hình như được nghệ sỹ Guitar nổi tiếng Văn Vượng thể hiện ,
Ngày trước N_X có được 1 người bạn tặng CD này , Nhưng sau đó bị hư mất ,
lâu lắm mới thấy 1 bản guitar ấn tượng đây lãng mạn thế này
Người chơi thể hiện phong cách rất ....mùa thu...nghe bao lâu vẫn hay nghe đi nghe lại.. vẫn tuyệt vời , Những nốt nhạc được người chơi thổi thêm hồn.....chà và cả cái hình trên Blog của Nhi tieu thu nữa cũng thật tuyệt , thật lãng mạn dù mùa Thu sắp đi qua ,
Thank you ,

http://img250.imageshack.us/img250/1256/nsutvanvuongzz1.jpg

"Tôi hay buồn mỗi khi trời đổ mưa. Những lúc ấy, tôi thường mở cửa phòng, lặng lẽ đứng ngoài ban công và suy ngẫm về cuộc đời mình. Khi ấy, tôi thèm nghe một giọng nói dịu dàng, một bàn tay ấm áp để kéo mình ra khỏi nỗi cô đơn"

Nhị Tiểu Thư
09-11-2007, 12:14 AM
Ở trên! một bài reply thật tuyệt ^_^

viethungs
19-11-2007, 01:49 AM
Muốn nghe nhanh thì vào đây, mình up nó lên đây ưôn nè! bản guitar mùa thu (http://my.opera.com/sweetautumn/blog/show.dml/1445368)



http://nguyentrungkienonline.com/upload/files/27/Am_Nhac_Cua_khinaocoem/Ban%20Guitar%20Mua%20Thu.mp3


Một cảm giác kì lạ đến khó tả khi nghe bản guitar không (biết) tên này.....

Có cái gì đó như cuốn mình vào trong mê muội.....trái tim mình run rẩy....từng cung bậc như xuyên thấu tâm tư....và rồi mình chìm vào không gian miên man đến vô tận.....không định nghĩa được.....

Bản Guitar buồn não nùng....như trời xanh bỗng chốc kéo mây đen u ám .....mùa hè vội vã trở mình để rồi lá thu rơi....làm mình bàng hoàng nhớ lại mùa thu năm nào....vàng vọt....ngủ say đắm trong lòng một ngọn gió heo may.....

Hay là....mình đặt tên cho bản guitar này nhỉ....Bản Guitar Mùa Thu....


Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế?
Phía cuối con đường anh kịp nhận ra em
Em ào tới chợt xôn xao lá đổ
Xóa nỗi cô đơn lạnh giá bên thềm...

Rồi tình yêu lại rưng rưng bên khung cửa nhỏ
Và con đường lại xao xác gió heo may

Em hôn anh đắm say như gió
Và ngã vào anh dịu dàng như mùa thu...

Đây là bản Rann na mona của Francis Goya biểu diện

Ui bài này nghe mà không khen thì đúng là không biết thưởng thức âm nhạc!

Bùn quá :timvo:

moneygod
19-11-2007, 11:12 AM
viethungs: Ran na mona nghĩa là gì thế :D

viethungs
20-11-2007, 04:08 AM
hẹ hẹ, mình nghe thấy hay và lãng mạn thì nhớ tên thôi, chứ hok biết nghĩa của từ Rann na mona tên đấy hok phải là tiếng anh,thì có lẽ là tiếng pháp, mà có khi là tên riêng cũng nên :mpl:

Tiện thể xin giới thiệu thêm một bản nữa cũng lãng mạn không kém Rann na mona và cũng được biểu diễn bởi Francis Goya. Đó là ==Breisleach (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?p=3644875#post3644875)==

xauxi08
19-12-2007, 01:15 AM
http://1234.nghenhac.info/Music/5031097a879c458dc89a303164c7e278.wma

Xin Thời Gian Ngừng Trôi - Ngọc LanRượu nồng cạn chén bên người
Tình ái ấm nồng chứa chan.
Mong thời gian thôi
Ngừng không trôi nữa
Mãi đêm nay ta bên người.

Sao thời gian cứ trôi mau.
Sao rượu nồng bỗng chua cay.
Sao tình còn đang ngất ngây say
Mà chợt nghe sầu ngăn cách.

Anh ơi uống đi anh
Giọt đắng thấm tràn khóe môi.
Lệ nào chớ rơi
Đường khuya vắng âm thầm đi về.