PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết vài dòng chơi nào!



Hướng Quê Xưa
24-07-2005, 08:24 PM
Tình yêu hai chữ thật cao vời
Làm sao trối được nhận mà thôi
Đành lòng chôn kín tâm hồn cũ
Gác lại hờn xưa sửa lại đời!

Người thương-em hỡi hãy giúp tôi
Sao cho tình thương mãi với đời
Cuộc sống giả tạo anh đã khổ
Không muốn tình mình chút đầy,vơi!

Anh trót yêu em quá mất rồi
Tình anh xin gởi chỉ em thôi
Thâm tình em trao anh nguyện giữ
Chẳng thể hai lòng phụ em tôi!

thitam_h2ot_2910
25-07-2005, 02:34 AM
Có phải chăng lòng, sẽ bền lâu
Khi trái tim yêu lỡ vướn sầu
Đôi đường cách biệt nào ai thấu
Đau giấc mộng tình, mãi ngàn sau.
cỏ mây có phải cỏ trên trời
lỡ bước thiên thân đã đánh rơi
nên mới trở thành hoa đồng nội
mà xuống trần gian chẳng hợp thời

fantasy_girl
25-07-2005, 04:11 AM
Này nhé thitam rày mới gặp
Cỏ may vốn dĩ cánh đàn anh
Fantas quen bitscungx lâu roài
Hỏng phải thiên thần ở trên cao
Vốn lá thật thân phàm rễ cỏ may
có chăng cũng há duyên trời định
Thitam thấy zay có phải hoh

sành điệu mái ngố
25-07-2005, 06:09 PM
ta đâu mơ ước tình yêu
1 trái tim chiều ko thể cưỡng

Boulevard
26-07-2005, 02:51 AM
Tình yêu hai chữ thật cao vời
Làm sao trối được nhận mà thôi
Đành lòng chôn kín tâm hồn cũ
Gác lại hờn xưa sửa lại đời!

Người thương-em hỡi hãy giúp tôi
Sao cho tình thương mãi với đời
Cuộc sống giả tạo anh đã khổ
Không muốn tình mình chút đầy,vơi!

Anh trót yêu em quá mất rồi
Tình anh xin gởi chỉ em thôi
Thâm tình em trao anh nguyện giữ
Chẳng thể hai lòng phụ em tôi!
Có lẽ là thương nhớ chẳng đầy vơi
Bởi bóng dáng xưa chẳng còn bên anh nữa
Những gì xa xưa đã trở thành lầm lỡ...
Hãy thật lòng anh nhé, với người sau !!!

Vẫn biết rằng em sẽ mãi khổ đau...
Chẳng sao đâu , em thật lòng chúc phúc...
Hãy trao ai những gì là duy nhất...
Mong hai người sẽ mãi mãi bên nhau....

Và thế là ta đã mãi mất nhau...
Hãy hạnh phúc bên người sau anh nhé
Dù nơi em vẫn âm thầm lặng lẽ....
Những ngọt ngào yêu dấu đã gửi trao.......