PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Giftfic] <3 Ước mơ <3



sisinguyen
30-10-2007, 09:34 PM
Uớc mơ

http://i109.photobucket.com/albums/n67/sisinguyen/untitled.jpg


“Ứơc mơ là tốt, nhưng hãy ước những gì mà ta có thể chạm tới vào một ngày nào đó thôi nhé, với càng cao thì khi té sẽ càng đau đấy!!!…”

Giật mình tỉnh giấc, mọi thứ vẫn còn đang chìm trong bóng tối mờ ảo. Thi thoảng vài tiếng gió khẻ rít lên như tiếng kêu ai oán trong 1 bộ film ma mà nó vừa mới xem cách đây hai hôm. Vuốt giọt mồ hôi đang từ từ chạy xuống gò má, nó chậm rãi bưới ra phòng khách. uống xong ly nước lọc, nó đặt lưng xuống cố vỗ giấc trở lại. Bỗng chốc mọi ký ức như một cuốn băng tua lại hiện rõ mồn một…..

- Này! Đang làm gì đấy?_nó khẻ hỏi

- Nhìn mây trôi…._Kate bỏ lửng câu nói

- Trưa nắng chang chang thế này mà ngồi đó ngóng cổ lên ngắm mây, cậu có vấn đề gì không đấy?_nó nhìn nhỏ bạn bằng ánh mắt ngờ vực, xen chút tia châm chọc

- Uh thì nắng…. Cậu có muốn cùng xem không Sam?_kate mỉm cừơi đáp lại

- Có điên mới ngồi cùng 1 đứa con gái vào giữa cái nắng trưa này chỉ để ngắm một thứ mà lúc nào cũng ở đấy_nó đáp lại bằng cái giọng khó ưa như mọi ngày rồi chạy biến đi

- Uhm…Dù trời có ra sao đi nữa thì mây vẫn luôn hiện diện bên cạnh mà đúng ko??..._kate nhìn theo bóng nó chạy đi ngày một mờ dần

Sam quay lại chỗ nhỏ bạn, ngồi bệt xuống bên cạnh rồi chìa ra một lon coca nháy mắt bảo:

- Ngồi thế thì có nước chết khát à!!

Kate không nói gì, mỉm cười đón lấy lon nước mát lạnh từ tay tên bạn thân từ nhỏ.

“Dù trời có thế nào đi nữa nhưng mây vẫn xuất hiện trên bầu trời…..”

Vài năm sau…mong muốn trở thành bác sĩ của Sam và kate ngày càng đến gần hơn. Khác chăng là ở điểm xuất phát của họ. kate muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho những người đáng thương. sam cũng thế nhưng ngoài ra tôi còn muốn giúp gia đình nó có một cuộc sống thoải mái hơn, muốn biết được cái cảm giác được mọi người tôn trọng. Kate vẫn thường hay nói với Sam như để nhắc nhở:

- Ứơc mơ là tốt, nhưng hãy ước những gì mà ta có thể chạm tới vào một ngày nào đó thôi nhé, với càng cao thì khi té sẽ càng đau đấy!!!...

Sự hiện diện của Kate bên cạnh dường như đã trở thành một việc hiển nhiên. học cùng một trường, cùng một khoa và lại cùng một lớp, Họ gần như ở cạnh nhau suốt.

Sinh nhật kate năm đó là vào một ngày mưa thật nhiều. HÔm đấy lại là ngày phải trực đêm dù họ chỉ mới là sinh viên. Loanh quanh khắp bệnh viện mà cũng thấy Sam đâu. Kate bắt đầu sốt ruột khi kim đồng hồ chỉ số 11g.

“- Khuya thế này mà anh chàng còn đi đâu ko biết….”_Kate thầm nghĩ

-Kate!! Kate !! có người gửi cho cậu này!_ cô bạn cùng khoá Lynn chạy theo gọi í ới

- Gì thế này?_Kate thắc mắc

- Tớ chả biết, có người nhờ đưa giúp cho cậu_lynn nháy mắt cười tinh nghịch

“Đến ngay tầng hầm bên dưới phòng để dụng cụ y tế”

Kate chạy vội xuống tầng hầm một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Cánh cửa trắng nặng chịt từ từ đc mở ra, bóng tối đen ngòn trong căn phòng ập đến bao fủ lấy gương mặt kate. Cánh cửa đóng bầm lại sau lưng làm cô thoáng giật mình. Bỗng…

Bụp….

- Happy birthday to u…happy birthday to you…happy birthday to dear Kate….happy birthday to you…..

- Sinh nhật dzui dzẻ nào bạn yêu!!!_ giọng Sam vang lên, nó xuất hiện với một ổ bánh trên tay

- ….

- Sao không nói gì thế?? cảm động đến nghẹo ngào rồi cơ à….^^ Ước đi nào!!_nó tiếp tục nói với cái giọng trêu đùa

Kate nhắm mắt, thầm ước điều gì đó rồi thổi nến. Sau đó cả hai cùng ngồi ăn bánh và nói về những kỷ niệm thời còn con nít. Đã lâu rồi, cuộc sống bận rộn khiến họ ko còn thời gian để suy nghĩ về những khoảng thời gian tốt đẹp đấy.

- Cậu tỉnh rồi à?? Muốn ăn gì ko_Giọng sam tinh nghịch

- Ơ….bọn mình đang ở đâu thế này??_Kate ngạc nhiên

- Trên xe chứ ở đâu??_Sam phớt lờ

- Í mình là trên xe đi đâu thế này??_Kate cố nén cười và tỏ ra nghiêm túc trước cậu bạn quỉ quái

- Hết ca trực, mình xin cho cả hai nghỉ một ngày để đi đến một nơi. Cậu cũng cần phải nghĩ ngơi rồi

- Cậu đúng là bạn tốt ^^….uhmm….sắp có một ngày nghỉ tuyệt vời rồi nhỉ!

- Tới trạm xăng rồi, cậu muốn ăn gì không?_Sam lên tiếng

- Uh..tớ cũng hơi đói_kate cười

- Ngồi đây đợi nhá, tớ quay lại ngay

Hạ tấm kính xe xuống, Kate vươn vai hít thở bầu không khí trong lành vùng bỉên. Một đứa trẻ từ đâu xuất hiện đang chạy theo một con bướm, Kate bị thu hút bởi ánh mắt non nớt và tiếng cười trong vắt của cô bé. Đã lâu rồi cô ko đc vui vẻ như thế. Một chiếc xe quẹo vào bãi đổ của cây xăng mà không để ý thấy đứa bé nhỏ nhoi…

Mọi thứ tối sầm lại…..

“Dù trời có thế nào đi nữa nhưng mây vẫn xuất hiện trên bầu trời…..”

Đi ra khỏi tiệm McDdonal, Sam nhìn thấy một đám đông bu quanh. Một việc gì đó đã xảy ra mà linh tính cho biết rằngkhông tốt đẹp gì lắm. Chạy vội tới chỗ đám đông. Sam dường như qụy xuống khi thấy Kate nằm đó ôm lấy cô bé trong khi người đầy máu. Phản ứng của một người bác sĩ, sam cởi áo khoác noài trùm lên người Kate, làm vài động tác kiểm tra và cấp cứu tạm thời. Nhưng tất cả chỉ là vô ích, đã quá muộn cho tất cả…quá muộn…..

Kể từ sau vụ tai nạn đó, Sam dường như dùi đầu vào công việc để quên đi mọi thứ, không bạn bè, không tiệc tùng, không vui chơi. Cuộc sống của nó trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết. Nó hiểu rằng những gì nó làm bây giờ ko chỉ là cho nó, mà còn là cố gắng của Kate, người mà nó đã, đang và sẽ không bao giờ quên dc. NÓ phải làm cả phần của Kate, làm cả những việc mà cô muốn nhưng chưa thực hiện được.

Không có kate bên cạnh, là một mất mát quá lớn với nó…Có thể mọi người sẽ nghĩ vậy. Nhưng với nó:

“Dù trời có thế nào đi nữa nhưng mây vẫn xuất hiện trên bầu trời…..”


..:The End:..

P/S: fic này sisi viết tặng cho đứa bạn, hy viết trong thời gian gấp nên hy dzọng hok bịmọi người wăng dưa vì dỡ

Mây Phiêu Lãng
30-10-2007, 09:55 PM
Truyện tuy buồn, nhưng kết thúc lại mở ra một cái nhìn tươi sáng... Bạn viết truyện hay lắm sisi à, Mây dành tặng bạn 5 ngôi sao chất lượng đầu tiên của topic nhé... :huglove:

p3_pr0
30-10-2007, 10:16 PM
chuyện hAy n3m d0' n4` c0' g4ng' ph4t huy nha

junhiunguoi
30-10-2007, 11:59 PM
Sam chỉ dùi mình vào công việc thì có ổn không nhỉ????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

sisinguyen
31-10-2007, 06:58 AM
@ss mây: hehe..thanks ss nhìu nhìu cực nhìu...ss lun ủng hộ em....đc zị wài chằc em mừng hết lớn wáT_T

@p3_pr0: iu bạn này hok kém nà...thanks nghen

@junhiunguoi: cái đó coi như kết mở..ai muốn nghĩ sao cũng dc^^..thanks vì ủng hộ nghen