PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh nhớ Em quá !!!



"!Mưa!"
30-10-2007, 02:49 PM
- Anh biết giờ thì ko lên viết những dòng này ở đây, ko lên viết về em nữa, ko lên lôi lại quá khứ mà có lẽ em cũng đang muốn nó ngủ yên. Hai đứa giờ cũng chẳng còn có hi vọng đến với nhau được nữa, ko phải tại ai cả, mà có lẽ là do duyên phận như em nói, anh đã ko bao giờ chấp nhận và nghĩ rằng ko có Duyên Phận mà tất cả do chính bản thân mình tạo lên mà thôi, nhưng giờ vẫn phải tin và thấy những gì em nói là đúng. Nhưng anh cũng chẳng thể yên bình được mỗi khi không ngủ anh lại nhớ về em, nhớ về những ngày đã qua, nhớ những kỷ niệm mà hai đứa có với nhau. Anh lại theo thói quen mỗi khi ko gặp em thấy em anh lại lên mạng đánh tên em vào những trang tìm kiếm trên mạng để hi vọng thấy được chút gì về em, được sống bằng hoài niệm những lúc hai đứa nói chuyện bên nhau. Hôm nay có lẽ là một ngày thành công nhất trong những lần tìm kiếm em những khi ko gặp được em, ko thấy em đâu cả. Anh đã dành cả gần 10h đồng hồ để đr type tên em rồi tìm, Anh thấy lại được nhiều thứ anh cả em cùng viết cùng làm ngày trước, và biết rằng em vẫn đang khoẻ mạnh, và vẫn thấy được gần một tháng trước đây em vẫn có online. Anh viết ở đây cũng ko hi vọng gặp được em, hay để em thấy vì em cũng sẽ chẳng vào đây nữa đâu, nhưng anh vẫn viết vì thấy nhớ em quá. Mình đã ko thể gặp được nhau, ko thể ở bên nhau như mình từng mong muốn và hi vọng, nhưng anh vẫn viết và muốn nói với em rằng anh nhớ em nhiều lắm, vẫn sẽ luôn nhớ về em mỗi khi rảnh rỗi hay những đêm ko ngủ như đêm nay, anh vẫn se tìm em trong hư ảo, vẫn có thể tìm thấy em trong những kỷ niệm bất chợt ở đâu đó, vân tồn tại được với thời gian ít nhất là cho hết ngày hôm nay, anh cũng ko nghĩ khi tim em như thế lai thấy cả cái link này http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=191921&page=5 cái link của HHT nơi anh đã gawoj và biết em, và thấy có người vẫn nhớ đến anh cả em, dù rằng những tình cảm dành cho mỗi người ko giống nhau, vô tình thôi đọc xong mà tràn đầy hạnh phúc vui vẻ, dù rằng mình ko thể bên nhau, ko đến được với nhau, ko gặp nhau nữa, thấy anh kienfa post tên những người mà anh nhớ ở HHT từ trước tới giờ có cả tên em và tên anh, mặc dù em it xuất hiện cũng ít người biết đến, thấy vui vui với anh kienfa nhưng thấy buồn buồn với chính mình đến anh fa còn luôn nhớ về mọi người như thế, vậy mà anh.... với em, lúc nào anh cũng thế, anh thật tệ phải ko em? Mỗi lần làm những gì có lỗi hay ko phải với em, anh cũng chẳng biết nói gì hay làm gì cả chỉ biết nói với em mỗi câu anh thật tệ với em quá. Anh ko thể nói hay làm được những gì cho em như những gì anh viết cả, kể cả hôm nay giờ phút này khi anh ngồi viết những dòng này cũng vậy, vẫn thấy mình thật tệ, nhưng anh vẫn thấy nhớ em, nhớ em nhiều lắm dù chẳng thể được gì đâu, chẳng hi vọng gì đâu, nhưng anh vẫn cứ muốn dù rằng anh ko lên viết thêm gì nữa, ko lên khơi gợi thêm nữa những gì đã đi qua. Anh sẽ cố gắng để cho mình một khoảng trời bình yên một khoảng trời riêng, một góc nhỏ trong trái tim mình mỗi khi yên bình để nhớ về em, chúc em luôn yên bình vui vẻ và thật nhiều niềm vui nha, người bạn thân thương gần gũi nhất của anh.

umunchan
31-10-2007, 12:20 AM
chúc ông bạn ! Sẽ sớm tìm đươc "KHOẢNG TRỜI BÌNH YÊN. MỘT KHOẢNG TRỜI RIÊNG "

baby_trọc_đầu
31-10-2007, 09:48 AM
Nghẹn ngào lệ rơi anh ơi.............
Em mong đã từ lâu lắm câu yêu này
Và cũng muốn nói với anh: em thật nhớ anh
Nhớ rất nhiềuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
http://files.myopera.com/dangdungminh/flashviet/em_rat_nho_anh.swf

cuccungcuabame
31-10-2007, 10:37 PM
...........Tình yêu như những món anh Mưa thích vậy.........có ngọt , mặn , chua , cay........bỡi vậy rất khó lòng mà cưỡng lại được........Nó đến như 1 giấc mơ , ra đi trong bất ngờ..........Bỡi vậy đôi khi sống và chiêm nghiệm.........em thấy những món ăn mình thích nhất...........Là người chung thuỹ nhất đó.........anh Mưa ạh..........:lol:

==> Vui lên anh nhé.........:hum:

"!Mưa!"
03-11-2007, 09:45 PM
- To: cuccungcuabame anh thấy tình yêu như quả ớt ấy a, hihihi. Cái ni mỗi người thấy một kiểu khác nhau ko ai giống ai a.

cuccungcuabame
04-11-2007, 01:25 AM
===> Đúng vậy anh Mưa ạh..........mỗi người 1 cách sống..........thôi thua keo này ta bầy keo khác..........anh Mưa nhỡ.........Sầu hoài cũng chẵng về đâu và nó sẽ làm đau đầu........:hum: