PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cha ơi!



autri
28-10-2007, 08:18 AM
Cha Ơi!
Có bao giờ con lại kể về cha
Với cái nghề ngày đêm quét rác
Một cái nhìn về cha dẫu khác
Con thấy lòng tan nát lắm cha ơi..

Người ta chạy ngang che mặt
con nhìn cha lặng người
mặc kệ đi vì đó là cuộc sống
Dẫu chấp nhận đó là điều khó nhọc
biết làm sao khi con phải đối mặt với hai chữ sĩ diện cuộc đời

Con vẫn cười khi biết được cha ơi
rằng cha đã nuôi con lớn khôn, 17 năm trời đằng đẵng
quãng thời gian cha vẫn luôn cố gắng
gạt bỏ mồ hôi, và chiến thắng miệng đời

Con vẫn tự trách mình nhiều lắm cha ơi
Bởi với cha, con vô cùng bé nhỏ
sánh làm sao với tấm lòng cha đó
rất bao la và ngọt ấm,đậm đà

Dẫu một lời cũng muốn gừi đến cha
Một lời cảm ơn thay cho tất cả
Trên quãng đường đầy gian lao vất vả
cha mãi là biển cả rộng đời con.

Đã nhiều lần con lại nghĩ về cha
với cái nghề cho con tiếng hát...