Xem đầy đủ chức năng : Hông thể tha thứ
tanachan_yaka
28-10-2007, 03:55 AM
em không thể tha thứ cho anh
--------------------------------------------------------------------------------
anh àh !anh đã bảo "em hãy tha thứ cho anh ,tha thứ cho những lỗi lầm anh đã gây ra " em cũng mưốn mình có thể tha thứ và làm lại từ đầu với anh nhưng em không thể cứ nghĩ đến những đêm em vùi đầu vào học để có thể được đi chơi cùng anh , còn anh lại ở trong vòng tay của một cô gái khác.Em không tài nào chấp nhận được ,em cảm thấy mình bị phản bội nghiêm trong.Người ta bảo thời gian có thể giải quyết vấn đề nhưng đối với em thời gian chỉ lam em thêm đau khổ. Mỗi buổi sáng nhìn thấy anh cùng với vẻ mặt hối hận em lại cảm thấy khó chịu vô cùng em không muốn gặp anh nhưng mỗi đêm lai khóc khi nhớ tới anh em biết em còn yêu anh nhưng anh àh cú sốc này quá lớn khiến em bị tổn thương nhìu lắm.Chung ta còn quá trẻ trong khi anh chỉ mới 16 con em thì 15 ,liệu em có thể chấp nhận được chuyện này ,em tin anh sẽ tìm được một người có thể tha thứ cho anh còn em , em xin lỗi, em không thể tha thứ cho anh:timvo:
___ky0___
28-10-2007, 05:23 AM
oài !!!!!!! sao thé ! phai bít tha thú chú em !
tanachan_yaka
31-10-2007, 06:21 AM
thật sự phải tha thứ cho người đã phản bội mình sao?
anh nghĩ vậy ha?
LiebeAT
31-10-2007, 08:39 AM
bạn còn trẻ như vậy thì cứ vùi đầu vào học ,vào các mối quan hệ bạn bè là có thể quên được người ta . Cảm giác nhớ ấy là binh thường vì bạn có tình cảm thực sự với người ta . nhưng nếu không tha thứ được thì thôi . mới thế đã lăng nhăng thì còn tin làm sao được nữa . mai mốt cũng lại thế thôi mà . giờ nếu quay lại thì trong bạn lúc nào cũng có sự nghi ngờ ,tự làm khổ mình . tội gì chứ .
~LiebE~
31-10-2007, 10:38 PM
Thật ra nếu yêu thật thì nên cho người mình yêu 1 cơ hội, nếu ng` đó ko sửa đổi thì lúc đó bạn vẫn còn quyết định đc mà . TY mà, đôi khi cần rộng lượng chút :)
tieuthusytinh15
31-10-2007, 10:53 PM
nhưng mà chuyện jì thì cũng coá giời hạn th0y..................còn chỉ mới c0á 1 lần thì nên tha thứ chứ bạn....
em không thể tha thứ cho anh
--------------------------------------------------------------------------------
anh àh !anh đã bảo "em hãy tha thứ cho anh ,tha thứ cho những lỗi lầm anh đã gây ra " em cũng mưốn mình có thể tha thứ và làm lại từ đầu với anh nhưng em không thể cứ nghĩ đến những đêm em vùi đầu vào học để có thể được đi chơi cùng anh , còn anh lại ở trong vòng tay của một cô gái khác.Em không tài nào chấp nhận được ,em cảm thấy mình bị phản bội nghiêm trong.Người ta bảo thời gian có thể giải quyết vấn đề nhưng đối với em thời gian chỉ lam em thêm đau khổ. Mỗi buổi sáng nhìn thấy anh cùng với vẻ mặt hối hận em lại cảm thấy khó chịu vô cùng em không muốn gặp anh nhưng mỗi đêm lai khóc khi nhớ tới anh em biết em còn yêu anh nhưng anh àh cú sốc này quá lớn khiến em bị tổn thương nhìu lắm.Chung ta còn quá trẻ trong khi anh chỉ mới 16 con em thì 15 ,liệu em có thể chấp nhận được chuyện này ,em tin anh sẽ tìm được một người có thể tha thứ cho anh còn em , em xin lỗi, em không thể tha thứ cho anh:timvo:
mình rất hiểu tâm trạng của bạn mình cũng đã từng yêu từng bị phản bội và đặc biệt hơn nữa là khi đó mình cũng tuổi 15 còn em thì 14
nhưng mà mình nghĩ bạn đã quyết tâm quên thì mình khuyên bạn hay giữ vững bởi vì trong tình yêu sự phản bội là một điều khó tha thứ nhất vì khi ai đó đã phản bội một lần thì rất có thể sẽ phản bột lần thứ 2 thứ 3 và thứ thứ nữa
vã lại sao mình biết được người về với mình là thật lòng hay khi bên họ không còn ai để sưởi ấm thì họ mới về với mình ( tình yêu là 1 thứ quý giá nhất sao có thể muốn lấy thì lấy muốn vứt thì vứt như 1 trò đùa được chứ )
mong bạn suy nghĩ kỹ
tặng bạn một bài thơ
anh đừng tưởng tôi yêu anh mà lầm lẫn
không bao giờ có chuyện đó đâu anh
trái tim tôi... yêu chỉ có một lần
yêu tha thiết dù rằng anh chối bỏ
trái tim tôi đã một lần bỏ ngõ
không bao giờ tôi nhớ nói nữa đâu
chỉ xin anh chớ nhắc nửa thêm sầu
phiền lòng anh đau lòng người đã lỡ
tình đôi ta dù rằng nay cách trở
nhưng còn tình còn nghĩa phải không anh
tôi xin anh xin anh chỉ một lần
đừng nhắc nửa cho lòng này tê tái
nhà tư vấn nhưng cần được tư vấn tình yêu : take_to_me_your_heart_tt@...
hiêu cao cổ
01-11-2007, 04:08 AM
Hãy để 1 thời gian sau hãy tính tiếp là nên tha thứ hay không ......... giừo bạn hãy tập trung việc học cái đã
mw_5522
01-11-2007, 10:11 AM
tình iu ko chỉ là nắng ấm , mà còn là băng giá ,
khi đã chấp nhận iu , thì cũng pải chấp nhận những hạnh púc và bất công mà nó đem đến
dzù thế nào mw cũng mong tanachan có 1 quyết định đúng đắn , ko hối hn nhá !!!!!!
tienu
01-11-2007, 02:17 PM
tớ biết là cậu rất đau khổ khi bi người tình phản bôi. Thật tình là tớ cũng đã từng trong tình trạng này và tớ nghĩ cậu nên quên anh ta đi, vì một khi đã là con trai, dễ yêu, dễ quên là một người ko đáng tin cậy, ko nên lãng phí thời gian và công sức nhìu như vậy, vả lại cậu còn trẻ, còn nhìu cơ hội với những anh chàng khác đàng hoàng hơn. Chúc may mắn !!! :) :D xD
tanachan_yaka
02-11-2007, 06:07 AM
mong là cóa thể như các bạn nói bởi lẽ tana cũng hok biết phải làm thế nào nữa tana đau khổ lắm chỉ ước gì mình cóa thể biến mất khỏi thế gian này mà thui khó ai biết được tình yêu là gì và cũng khó ai đoán được sao tình yêu sẽ là cái gì tana rối quá đi mất lúc lại muốn quên người đóa đi lúc lại tự bảo mình lỡ đâu ảnh hối hận thiệt mình làm vậy cóa quá đáng hok hix ai cóa thể trả lời choa tana làm sao để quên một người mình đã yêu
hoa_đồng_nội
02-11-2007, 06:33 AM
muốn quên người mình yêu dễ nhất là bắt người đó là của mình. Vì khi đã là của mình thì hơi đâu mà nghĩ đến người đó. hahahaa...
đúng đó bạn khi muốn nhớ cái mới thì phải quên cái củ đó là quy luật do tạo hóa sinh ra
lang_tu_chung_tinh0oo0
04-11-2007, 04:54 AM
Chưa chắc ah nha !!!!!!!!đâu phải lúc nào quên nhớ cái mới là cũng có thề quên cái củ được đâu ,thời gian sẽ xóa bỏ mọi kỹ niệm ko vui hihi
nh0ck' shjn_049
05-11-2007, 08:47 PM
hay tha thu 1 lan dj ban, hay coi nhu la tha thu mot lan cho tinh iu pe nho cua mjnh
thôi chắc có lẽ là mọi quyết định đều do bạn cả
đôi lúc tình yêu nó giống như một canh bạc vậy
có thắng có thua có niềmvui của chiến thắng thì cũng có nỗi buồn của thất bại
tanachan_yaka
06-11-2007, 06:48 AM
có lẽ tana nên làm theo con tim mách bảo thì hơn bởi lẽ hok ai hỉu mình bằng chính mình cả tana sẽ tha thứ một lần xem sao cám ơn các bạn đã choa tana những lời khuyên trong những ngày tana buồn nhất cám ơn
shymen
07-11-2007, 05:45 AM
xin hãy tha thứ dù chỉ một lần
Hix...hix..,
:cobe:
sao ít tuổi thía đã iu nhỉ, ko bít khi xửa khi xưa mình iu là mình "mí" tủi he. hihihi. Còn ít tủi thì lo học đi, ko sau nì hối hận.
định_mệnh
18-11-2007, 07:11 AM
dung tha thu ban oi xao do
leonvampire
18-11-2007, 04:34 PM
chia tay đi tha thứ làm gì :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.