cupid_1111
27-10-2007, 10:36 PM
Anh à , bây giờ em sẽ trả lời anh câu hỏi mà tối hôm wa anh hỏi em , anh bít ko? anh là người đầu tiên em suy nghĩ đên nhiều như vây , mỏi lần nói chiên với anh em cảm thấy rất hạnh phúc , em cảm thấy như được ai đó bảo vệ , quan tâm.
Nếu như anh vì bạn gái cũ đã mất ko thể nào quên được , em có thể đợi anh dù có là 5 năm 10 năm hay đến giả em cũng có thể đợi được nhưng bây giờ anh đã có bạn gái thì làm sao em có thể đợi anh được nữa , em thix anh , em thix anh nhìu lắm từ trước đến giờ người làm cho em vui nhất hạnh phúc nhất đó là anh nhưng chúng ta chỉ là bạn thân thôi nha anh , là ban thân cua nhau suốt đời lun nha , mọi chiên có thể thay đổi nhanh nhưng cũng có nhiều chien khó có thể thay đổi lắm anh à , anh ơi , nhớ đừng bao giờ hỏi em có thix anh thiệt ko nha? đừng hỏi dzậy nữa nha anh
Nếu như anh vì bạn gái cũ đã mất ko thể nào quên được , em có thể đợi anh dù có là 5 năm 10 năm hay đến giả em cũng có thể đợi được nhưng bây giờ anh đã có bạn gái thì làm sao em có thể đợi anh được nữa , em thix anh , em thix anh nhìu lắm từ trước đến giờ người làm cho em vui nhất hạnh phúc nhất đó là anh nhưng chúng ta chỉ là bạn thân thôi nha anh , là ban thân cua nhau suốt đời lun nha , mọi chiên có thể thay đổi nhanh nhưng cũng có nhiều chien khó có thể thay đổi lắm anh à , anh ơi , nhớ đừng bao giờ hỏi em có thix anh thiệt ko nha? đừng hỏi dzậy nữa nha anh