Xem đầy đủ chức năng : bạn đã làm được gì???????????
ZzZz~Cafe~zZzZ
26-10-2007, 09:36 AM
bạn bao nhiêu tuổi:5: ???còn mình 18!lúc nào cũng học học hoc và rồi lại thi thi thi....mệt mỏi,chán nản pha lẫn với bức xúc.đấy chính là cảm giác hàng ngày cua mình:dien: !ngày qua ngày rồi tháng lại qua tháng!!!ăn,học,ngủ rồi lai ăn,học,ngủ....cứ như vậy,như vậy:rang: ...thời gian trôi qua mau,nhìn lại bản thân mình lai thấy thương cho mình...tuổi thơ trôi qua thật mau,mình đã đánh mất kí ức trong nhưng trang vở...giờ đây nhìn lai:minh vẫn chưa có người iu:timvo: !!!thật bất hạnh...có ai hỉu và chia sẻ với mình không...?????:so_funny:
M-Twins
26-10-2007, 10:42 AM
^^! sao hok có người yêu lại là bất hạnh... trui...Cafe mới 18 tươi..ma lo rui.. 20 tươi mà vẩn ăn..hoc..học ăn.choi..phù...cuộc sống chán thiệt T___T
t_t_t
27-10-2007, 01:23 AM
HỪ.............. Nothing To Worry....................
Luckyduck307
27-10-2007, 06:47 AM
đúng đấy, chính ra cứ vô tư hok bít iu la gì là tốt nhất đấy cafe à, chỉ khi iu rôi mới thấy nó là 1 vấn đề đau đầu, không thể lúc nào không nghĩ đến , đặc biệt là nếu mà vẫn còn đi học thì ảnh hưởng lắm đó.
Nếu có thể tôi rất muốn mình có 1 cuộc sống mà Cafe đang có
ZzZz~Cafe~zZzZ
27-10-2007, 09:47 AM
chẹp chẹp...cám ơn các sư tỉ nhìu nhưng đệ là boy mà:thatall: !ko có boy nào chịu góp ý mình hen...???các boy ơi....chỉ mình với.....:so_funny:
giang hồ đẫm máu anh ko sợ
chỉ sợ ngày về thiếu bóng em
biến trái tim anh thành mã tấu
đâm chết kẻ nào nói yêu em...:fi:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.