m2mnamtuocbongtoi
21-10-2007, 10:14 PM
http://www.ngoisaoblog.com/data/image/n1/ketxe-tp.hcm-vnn_615.jpg
Biết đường nào đi?:timvo: :timvo:
Thư gởi con phương Nam...
Con ạ, thế là mùa thu xôn xao gõ cửa mọi nhà, mọi nẻo đường rồi đấy. Con chia tay ba mẹ, bạn bè thân thuộc hành trình đến phương Nam xa xôi tiếp bước những tháng ngày đèn sách. Rời gia đình chưa bao lâu, ba mẹ lại lo ngay ngáy trước vấn nạn Kẹt xe của thành phố sôi động bậc nhất này!
Những thông tin nóng hổi hằng ngày trên các trang báo đã cho ba thấy cái cảnh ‘gồng mình chịu đựng’ của lớp lớp người đi đường thật khổ sở. Những hình ảnh nối nhau ‘rồng rắn’ chờ đợi để mỗi phút giây chỉ ‘nhích’ được vài bánh xe hay mỗi cơn mưa phố phường lênh đênh cùng ‘dòng sông’ mà lòng ba se thắt lại. Xe ôtô, môtô, xe máy cứ nối đuôi nhau chen nhau hay chết máy... trông thật kinh hãi.
Những hình ảnh trên tivi, những góc ảnh trên mặt báo là bức tranh hoàn hảo phản ánh nạn kẹt xe của cuộc sống quá ồn ào, náo nhiệt thành phố đông dân nhất nước mà con cứ thư từ trấn an gia đình là ‘không có gì đâu ba mẹ ơi, người ta sống được, người ta đi được thì mình cũng vậy mà, có gì mà lo...’
Không lo sao được, nạn ùn tắc xe ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống thường nhật của người dân, trong đó có con yêu của ba! Xăng dầu ngày càng tăng giá, nhưng xe cộ phải nổ máy để chờ từng bước đi như vậy, thử hỏi biết bao lít xăng bị đốt mà xe chẳng chờ vẫn đợi? Rồi người sau lại hít thở những làn khói phun từ hàng hàng lớp lớp xe phía trước?
Không lo sao được khi thấy con trú xa trường học, nấn ná mải mới cho mang chiếc xe máy cũ kỹ của mẹ - mà hằng ngày dùng trong việc mưu sinh - vào đi lại cho đỡ vất vả và tiện đi học thêm tiếng Anh, tin học... Lại đọc tin thành phố kiến nghị sẽ thu phí giao thông xe máy mà mẹ con lại rối bời ‘tiền đâu mà nộp phí xe?’ Lo việc học của con sẽ bị ảnh hưởng!
Không lo sao được khi sức khoẻ con người bị đe doạ bởi không khí đô thị bẩn thêm ra do vấn nạn ùn tắc giao thông hả con? Không lo sao được khi tp.HCM mỗi năm mất 14.000 tỷ đồng do kẹt xe? Không lo sao được khi 1 đô thị văn minh lớn như thế lại có quá nhiều quan ngại ảnh hưởng đến đời sống thể chất, tinh thần con người?
Vụ ‘điện kế điện tử’ gây xôn xao cho dư luận một thời chưa lắng, nỗi lo xốc ‘sữa tươi chế biến từ sữa bột’ mới qua, vừa choáng bởi vụ ‘nước tương bẩn’ cách đây mấy tháng, nỗi bức xúc ‘hầm chui Văn Thánh’ tốn tiền tỷ để sửa chữa còn dai dẳng, chuyện tăng học phí, ‘lo nước sạch mà bẩn’ tăng giá, rồi chuyện ‘một trận mưa thì đường bị ngập’... Giờ lại đến tình trạng cực kì nhức nhối này: Kẹt xe!
Tuy không sống ở đó, nhưng ba mẹ ngoài này lòng lại thắt thỏm lo âu theo những sự việc chìm nổi kia-nơi mà con đã sống được 2 năm. Ba mẹ thương con nhưng cũng chẳng biết làm gì, chỉ cầu mong con cố gắng học giỏi nơi đất khách quê người, mong những chuyện đó không ảnh hưởng đến việc học hành con gái yêu quí của ba! Con sẽ cứng cáp hơn trong môi trường mới lạ này.
Con ạ, cuộc sống gia đình ta còn nghèo khó, quê hương mình vẫn còn vất vả, nhưng vẫn có nhiều tấm gương học tập xuất sắc đáng trân trọng. Ba mẹ mong con không nản lòng, gắng học thành người. Ngày con ra trường ba tin mọi sự sẽ đổi thay. Con thành người lớn, có tri thức để tiếp nối những gì mà hôm nay còn dang dỡ... Những việc đó cần những bàn tay, trí óc của lớp trẻ các con!
Ba đã thấu hiểu sự mệt mỏi của người dân nơi đây. Và có lẽ sự mệt mỏi đó như ngày càng thường xuyên hơn đeo bám những ai sinh sống làm việc tại đây. Ba thầm nghĩ không biết khi nào người dân thành phố sẽ bớt quan ngại, gánh chịu những rủi ro rình rập kia vậy? Nhưng vẫn hy vọng, chờ đợi sẽ có những giải pháp hợp lý cho một loạt vấn đề liên quan đến dân sinh tại hòn ngọc viễn đông này từ các cấp có trách nhiệm.
Ba gởi lời đồng cảm chia sẻ đến bà con đất Sài thành, rằng sẽ sống và làm việc để xây dựng đô thị mình sao cho con người văn minh hiện đại và thân tiện hơn.
Ba tin con sẽ thành đạt. Ba của con!
Biết đường nào đi?:timvo: :timvo:
Thư gởi con phương Nam...
Con ạ, thế là mùa thu xôn xao gõ cửa mọi nhà, mọi nẻo đường rồi đấy. Con chia tay ba mẹ, bạn bè thân thuộc hành trình đến phương Nam xa xôi tiếp bước những tháng ngày đèn sách. Rời gia đình chưa bao lâu, ba mẹ lại lo ngay ngáy trước vấn nạn Kẹt xe của thành phố sôi động bậc nhất này!
Những thông tin nóng hổi hằng ngày trên các trang báo đã cho ba thấy cái cảnh ‘gồng mình chịu đựng’ của lớp lớp người đi đường thật khổ sở. Những hình ảnh nối nhau ‘rồng rắn’ chờ đợi để mỗi phút giây chỉ ‘nhích’ được vài bánh xe hay mỗi cơn mưa phố phường lênh đênh cùng ‘dòng sông’ mà lòng ba se thắt lại. Xe ôtô, môtô, xe máy cứ nối đuôi nhau chen nhau hay chết máy... trông thật kinh hãi.
Những hình ảnh trên tivi, những góc ảnh trên mặt báo là bức tranh hoàn hảo phản ánh nạn kẹt xe của cuộc sống quá ồn ào, náo nhiệt thành phố đông dân nhất nước mà con cứ thư từ trấn an gia đình là ‘không có gì đâu ba mẹ ơi, người ta sống được, người ta đi được thì mình cũng vậy mà, có gì mà lo...’
Không lo sao được, nạn ùn tắc xe ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống thường nhật của người dân, trong đó có con yêu của ba! Xăng dầu ngày càng tăng giá, nhưng xe cộ phải nổ máy để chờ từng bước đi như vậy, thử hỏi biết bao lít xăng bị đốt mà xe chẳng chờ vẫn đợi? Rồi người sau lại hít thở những làn khói phun từ hàng hàng lớp lớp xe phía trước?
Không lo sao được khi thấy con trú xa trường học, nấn ná mải mới cho mang chiếc xe máy cũ kỹ của mẹ - mà hằng ngày dùng trong việc mưu sinh - vào đi lại cho đỡ vất vả và tiện đi học thêm tiếng Anh, tin học... Lại đọc tin thành phố kiến nghị sẽ thu phí giao thông xe máy mà mẹ con lại rối bời ‘tiền đâu mà nộp phí xe?’ Lo việc học của con sẽ bị ảnh hưởng!
Không lo sao được khi sức khoẻ con người bị đe doạ bởi không khí đô thị bẩn thêm ra do vấn nạn ùn tắc giao thông hả con? Không lo sao được khi tp.HCM mỗi năm mất 14.000 tỷ đồng do kẹt xe? Không lo sao được khi 1 đô thị văn minh lớn như thế lại có quá nhiều quan ngại ảnh hưởng đến đời sống thể chất, tinh thần con người?
Vụ ‘điện kế điện tử’ gây xôn xao cho dư luận một thời chưa lắng, nỗi lo xốc ‘sữa tươi chế biến từ sữa bột’ mới qua, vừa choáng bởi vụ ‘nước tương bẩn’ cách đây mấy tháng, nỗi bức xúc ‘hầm chui Văn Thánh’ tốn tiền tỷ để sửa chữa còn dai dẳng, chuyện tăng học phí, ‘lo nước sạch mà bẩn’ tăng giá, rồi chuyện ‘một trận mưa thì đường bị ngập’... Giờ lại đến tình trạng cực kì nhức nhối này: Kẹt xe!
Tuy không sống ở đó, nhưng ba mẹ ngoài này lòng lại thắt thỏm lo âu theo những sự việc chìm nổi kia-nơi mà con đã sống được 2 năm. Ba mẹ thương con nhưng cũng chẳng biết làm gì, chỉ cầu mong con cố gắng học giỏi nơi đất khách quê người, mong những chuyện đó không ảnh hưởng đến việc học hành con gái yêu quí của ba! Con sẽ cứng cáp hơn trong môi trường mới lạ này.
Con ạ, cuộc sống gia đình ta còn nghèo khó, quê hương mình vẫn còn vất vả, nhưng vẫn có nhiều tấm gương học tập xuất sắc đáng trân trọng. Ba mẹ mong con không nản lòng, gắng học thành người. Ngày con ra trường ba tin mọi sự sẽ đổi thay. Con thành người lớn, có tri thức để tiếp nối những gì mà hôm nay còn dang dỡ... Những việc đó cần những bàn tay, trí óc của lớp trẻ các con!
Ba đã thấu hiểu sự mệt mỏi của người dân nơi đây. Và có lẽ sự mệt mỏi đó như ngày càng thường xuyên hơn đeo bám những ai sinh sống làm việc tại đây. Ba thầm nghĩ không biết khi nào người dân thành phố sẽ bớt quan ngại, gánh chịu những rủi ro rình rập kia vậy? Nhưng vẫn hy vọng, chờ đợi sẽ có những giải pháp hợp lý cho một loạt vấn đề liên quan đến dân sinh tại hòn ngọc viễn đông này từ các cấp có trách nhiệm.
Ba gởi lời đồng cảm chia sẻ đến bà con đất Sài thành, rằng sẽ sống và làm việc để xây dựng đô thị mình sao cho con người văn minh hiện đại và thân tiện hơn.
Ba tin con sẽ thành đạt. Ba của con!