PDA

Xem đầy đủ chức năng : mẹ tôi!



tinhemlabienrong17
20-10-2007, 06:32 AM
con thương mẹ dáng gầy vất vả
suốt cả đời vì cả đàn con
mẹ thương con ru giấc ngủ tròn
con khôn lớn có còn bên mẹ

con ước mơ lớn lên con sẽ
làm có tiền để mẹ thảnh thơi
mẹ kể rằng mẹ cũng một thời
rời xứ sở xa quê đi làm mướn

ở trên đời đâu ai cũng sướng
lắm kẻ nghèo đói rách tối nằm sương
và bao nhiêu là cảnh chán chường
mẹ từng trải nên tình thương dào dạt

mẹ sợ con lớn lên thua người khác
nên tảo tần hôm sớm chăm lo
và giờ đây qua cái tuổi học trò
con khôn lớn xa quê lo tự lập

và giờ đây giữa phố phường đông đúc
nhớ vòng tay bịn rịn lúc chia ly
mẹ nhìn con hai mắt ướt bờ mi
con cũng khóc biết nói gì hỡi mẹ?

con đâu thể ở hoài bên gối mẹ!
và mẹ đâu sống mãi ở cùng con
con phải đi dù báo hiếu chưa tròn
mẹ hãy đợi ngày con quay trở lại !